Vùi dập Leeds 6-1, Liverpool thắp lại hy vọng tranh vé C1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đè bẹp Leeds 6-1 ngay trên sân khách nhờ màn trình diễn của “Tam sát” Salah, Gakpo và Jota, Liverpool thắp lại hy vọng tranh vé C1 (Champions League) mùa sau.
Vùi dập Leeds 6-1, Liverpool thắp lại hy vọng tranh vé C1 ảnh 1

Salah và Liverpool tìm lại niềm vui

Làm khách của Leeds ở trận đấu muộn nhất vòng 31 Ngoại hạng Anh, HLV Jurgen Klopp quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát từng giúp Liverpool cầm hòa Arsenal 2-2 ở vòng trước. Curtis Jones và Diogo Jota tiếp tục đá chính, trong khi Thiago và Darwin Nunez phải ngồi dự bị.

Với tinh thần đang lên sau trận hòa Arsenal, Liverpool tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ rơi vào bế tắc trước lối chơi áp sát nhanh và quyết liệt của Leeds. Phải đến phút 35, Liverpool mới có bàn mở tỷ số sau sai lầm của hàng tiền vệ áo trắng. Từ cánh phải, Alexander-Arnold giành được bóng và thoát xuống, căng ngang dọn cỗ cho Gakpo ghi bàn dễ dàng.

Chỉ ít phút sau đó, đến lượt Salah lập công. Trong tình huống phản công nhanh của Liverpool, Jota chuyền bóng xỉa lưng Salah nhưng vô tình tạo cơ hội cho tiền đạo người Ai Cập dứt điểm ngay và ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, Liverpool bất ngờ bị gỡ lại 1-2 sau sai lầm ngớ ngẩn của Konate. Trung vệ người Pháp để mất bóng ngay trước khung thành Liverpool, và Sinisterra nhanh chóng vượt lên để sút tung lưới Alisson.

Dù vậy, Konate không cần hối hận quá lâu bởi lẽ các tiền đạo phía trên đã giúp anh sửa sai. Phút 52, Curtis Jones thực hiện đường chuyền hoàn hảo giúp Jota thoát xuống hạ Meslier ở thế đối mặt. Phút 64, Salah một lần nữa tỏa sáng với pha cứa lòng chân trái quen thuộc. Trước đó, tiền đạo người Ai Cập đã ghi 1 bàn khác nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Vùi dập Leeds 6-1, Liverpool thắp lại hy vọng tranh vé C1 ảnh 2

Jota tạo ra khác biệt lớn cho Liverpool

Phút 73, đến lượt Jota hoàn thành cú đúp sau đường chuyền của Henderson. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tạo ra luồng sinh khí mới cho Liverpool kể từ sau khi bình phục chấn thương. Phút 81, HLV Jurgen Klopp thay liền 5 người, bao gồm cả Jota và Salah khiến bộ đôi này lỡ cơ hội lập hat-trick.

Phút 90, tiền đạo dự bị Nunez ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Liverpool. Với 3 điểm có được, Liverpool vẫn đứng yên ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã cắt được mạch 5 trận liên tiếp không thắng và rút ngắn khoảng cách với Newcastle xuống còn 9 điểm. Với 8 trận còn lại, Liverpool vẫn còn hy vọng tranh tốp 4, cho dù mọi chuyện không dễ dàng khi họ đứng sau cả Tottenham, Aston Villa và Brighton.

Đội hình thi đấu

Leeds: Meslier, Kristensen, Koch, Struijk, Firpo, McKennie, Roca, Harrison (Gnonto 77), Aaronson (Rutter 66), Sinisterra (Forshaw 77), Rodrigo (Summerville 66).

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Roberton, Henderson (Milner 81), Fabinho (Thiago 85), Jones, Salah (Nunez 81), Gakpo (Diaz 81), Jota (Firmino 82)

MỚI - NÓNG