Vũ Ngọc Anh chưa khi nào thiếu tự tin

Vũ Ngọc Anh chưa khi nào thiếu tự tin
TP - Ngọc Anh sinh ở Nam Định, 16 tuổi theo gia đình lên Hà Nội định cư, bố làm ở Bộ Xây dựng, mẹ là biên tập viên NXB Giáo dục, những thứ “căn bản” như thế lý giải vì sao từ gương mặt đến giọng nói, phong cách của cô đều toát vẻ nền nếp.
Vũ Ngọc Anh chưa khi nào thiếu tự tin ảnh 1
Thí sinh Vũ Ngọc Anh

Ngắm gương mặt 18 tuổi này, nhiếp ảnh gia kỳ cựu tại các cuộc Hoa hậu Trần Thành Công nhận định “một vẻ đẹp thánh thiện”.

Nghe nói Ngọc Anh cũng theo chuyên ngành Ngoại thương của chị gái?

Em vừa đỗ Cao đẳng Ngoại thương (khoa Quản trị kinh doanh), không được như chị gái đang là sinh viên ĐH Ngoại thương.

Trong số thí sinh, Ngọc Anh  thấy ai đậm vẻ Á đông như mình?

Chị Ngô Phương Lan, em thích gương mặt chị ấy nhất, chị Chu Vân Anh cũng đẹp.

Chắc Ngọc Anh cũng thấy vẻ mặt và phong cách của mình khác hẳn các thí sinh từ nước ngoài về?

Các chị ấy tự nhiên hơn, mạnh bạo hơn, nhưng tiếp xúc nhiều thì tinh thần em cũng trở nên thoải mái, không hề có cảm giác gò bó.

Từ khi tham dự vòng chung kết đến nay, đã có khoảnh khắc thiếu tự tin nào?

Chưa, có lẽ vì em rất tự tin. Dự thi vòng chung khảo khu vực phía Bắc em không đặt nặng vấn đề giải thưởng, vào Vinpearl cũng vậy. Đúng là đã đi thi ai chẳng mong có danh hiệu nhưng cũng không nên quá kỳ vọng, quan trọng là thể hiện hết khả năng.

Thế bạn đã thể hiện hết khả năng chưa?

Còn nhiều điều em muốn thể hiện bởi cuộc thi vẫn tiếp tục cho đến đêm chung kết 2/9.

Đã xuất hiện sự ganh đua?

Đã xuất hiện, nhưng cuộc thi nào cũng thế thôi.

Cho đến giờ phút này, trong lòng Ngọc Anh đã chọn Hoa hậu  chưa?

Em có rồi, đó là chị Ngô Phương Lan. Chị ấy xinh đẹp và thành thạo tiếng Việt, Anh và cả tiếng Pháp. Qua cuộc này em cũng muốn cải thiện hơn tiếng Anh của mình, các trường học trong nước thường nghiêng về ngữ pháp, ít giao tiếp.

Trong ba cuộc thi phụ, Ngọc Anh  hy vọng nhất ở cuộc nào?

Em hy vọng nhất ở Hoa hậu Ảnh. 

MỚI - NÓNG