Vũ điệu đam mê: Giống Step Up đã tốt

Tùng Min (trái), Hà Lê, Cường 5even (bìa phải) trong buổi công chiếu Vũ điệu đam mê
Tùng Min (trái), Hà Lê, Cường 5even (bìa phải) trong buổi công chiếu Vũ điệu đam mê
TP - Vũ điệu đam mê, tên cũ Bụi đường ra mắt ngày 8-10, có thể thay đổi ý kiến của những ai từng nghi ngờ phim nhái Step Up của Mỹ.
Tùng Min (trái), Hà Lê, Cường 5even (bìa phải) trong buổi công chiếu Vũ điệu đam mê
Tùng Min (trái), Hà Lê, Cường 5even (bìa phải) trong buổi công chiếu Vũ điệu đam mê . Ảnh: Galaxy

Ngay khi poster trình làng, cư dân mạng xôn xao vì nhìn rất giống Step Up (tựa Việt: Vũ điệu tình yêu) từng gây tiếng vang ở Mỹ. Có ý kiến cho rằng nội dung phim cũng ăn theo Step Up.

Việc đổi tên Bụi đường sang Vũ điệu đam mê góp phần làm tăng thêm mối nghi ngờ. Đạo diễn Nguyễn Đức Việt giải thích: Đổi tên phim và trình bày poster là ý tưởng bên phát hành. Về đẳng cấp ngân sách và diễn viên, phim Mỹ đem so với phim Việt là khập khiễng.

Hạnh (Hạnh Sino) là cô gái trẻ đáng yêu được anh trai và người yêu truyền cho niềm đam mê hip hop. Trung (Cường 5even) – người yêu của Hạnh, quyết tâm đi theo con đường hiphop dance chuyên nghiệp với ước mơ cháy bỏng là đưa hip hop Việt lên đỉnh cao. Khánh (Tùng Min) và My (Dương Dương) lại là hai người trẻ tham vọng, đi lạc trong mê cung của sự dối trá và thủ đoạn.

Dàn diễn viên trẻ đa phần có tên tuổi trong làng hip hop. Tùng Min đóng vai hiền lành trong Bước nhảy xì tin có bứt phá ngoạn mục trong Vũ điệu đam mê. Biên đạo từ Mỹ về- Hà Lê- đưa vào phim luồng gió mới, những vũ điệu hip hop Việt đáng nể phục. Bản thân Hà Lê diễn xuất khá ổn, dù vai Nam không nhiều đất diễn.

Nếu Step Up của Mỹ xoáy vào cuộc sống người trẻ với niềm đam mê hip hop, thì phim Việt Nam khai thác mối quan hệ trong gia đình và thái độ của các thế hệ với xu hướng mới. Dẫu tâm huyết muốn làm bật chủ đề nhưng các nhà làm phim chưa thoát khỏi khiên cưỡng, đôi chỗ phim chưa vượt lên đặc điểm “lời thoại truyền hình”.

MỚI - NÓNG