Vòng cuối lượt đi V-League 2007: Tâm điểm xứ Thanh

Vòng cuối lượt đi V-League 2007: Tâm điểm xứ Thanh
TP - Chưa đá xong trận áp chót lượt đi song H.Thanh Hóa coi như đã phải chia tay với nickname “độc cô cầu bại” khi bị TMN.CSG dẫn trước 2-0 sau 66 phút thi đấu. Sân Thanh Hóa chiều Chủ nhật này vẫn trở thành tâm điểm của vòng đấu bởi những lý do ngoài chuyên môn.
Vòng cuối lượt đi V-League 2007: Tâm điểm xứ Thanh ảnh 1
Người hâm mộ chân chính xứ Thanh đã phải chịu tiếng xấu vì một vài “con sâu” đội lốt CĐV. Ảnh: Phạm Yên

Đó là những tuyên bố đòi đưa VFF… ra tòa vì xử thiếu công bằng (?!) của lãnh đạo bóng đá xứ Thanh. Theo “lý lẽ” của họ, bất cần biết ai đã gây ra bạo loạn trên sân QK7 ngày 20/5, trận đấu giữa H.Thanh Hóa và TMN.CSG phải được tổ chức đá lại từ đầu chứ không phải là từ phút 67 như quyết định của BTC giải.

Chưa kể chuyện một số kẻ quá khích nhân danh Thanh Hóa FC đã hứa hẹn “chào đón” cán bộ VFF trong những tờ giấy ném vào trụ sở VFF ở Hà Nội cách đây vài hôm.

Nếu không đánh giá đúng tình hình để lên kế hoạch bảo vệ chu đáo, rất có thể bóng đá xứ Thanh, người hâm mộ chân chính xứ Thanh sẽ phải trả giá vì hành vi của một vài “con sâu” đội lốt CĐV.

Theo tính toán, chỉ cần đạt từ 28-30 điểm là trụ hạng an toàn nên nếu giành thắng lợi trước đội chót bảng H.Huế chiều Chủ nhật này, H.Thanh Hóa sẽ chỉ còn cách ngưỡng an toàn từ 7-9 điểm khi trong tay còn cả 14 trận lượt về.

Với lợi thế sân nhà, H.Thanh Hóa đủ khả năng buộc đội khách ra về trắng tay và HLV Trần Văn Phúc cũng mạnh miệng tuyên bố: Mục tiêu của H.Thanh Hóa là lấy trọn 3 điểm ở trận này. Với chúng tôi, hòa cũng coi như thua trận.

Trong trận đấu sớm vòng 13 chiều nay, Đà Nẵng đang trong tình trạng khủng hoảng tâm lý sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đến làm khách trên sân Thiên Trường với sự vắng mặt của Quang Cường, Quốc Anh, Thanh Phúc do thẻ phạt và chấn thương.

Chuyến du nam của HN.ACB cũng không đơn giản trước chủ nhà Đồng Tháp đang cố gắng vùng vẫy. Phúc Lâm, Huỳnh Điệp, Bảo Hùng bị chấn thương, Tân Thịnh bị treo giò, HLV Trần Văn Phúc không có nhiều quân bài trong tay trong khi thời tiết nóng bức, ít gió với độ ẩm cao tại Đồng Tháp luôn là kẻ thù số một của đội bóng Thủ đô.

Trong lịch sử đối đầu, từ thời còn là CAHN, HN.ACB chưa có nổi một chiến thắng tại Cao Lãnh và lần này lịch sử cũng khó đảo ngược.

Trong các trận còn lại, ngoại trừ K.Khánh Hòa sẽ rất khó khăn khi phải tiếp nhà vô địch lượt đi Bình Dương, các đội chủ nhà đều có ưu thế trước các vị khách, ngay cả khi đối thủ của Hòa Phát HN là “cựu vương” HA.GL.

H.Thanh Hóa “kiện” Ban Kỷ luật VFF

Hôm qua (25/5), CLB H.Thanh Hóa đã gửi công văn tới Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn… khiếu nại về phán quyết của Ban Kỷ luật VFF về sự cố trên sân QK7.

Đây là lần đầu tiên ở V-League 2007, một đội bóng “kiện” Ban Kỷ luật. Với lá đơn này của H.Thanh Hóa, Ban Khiếu nại của VFF do luật sư Chu Hồng Thanh đứng đầu nhiều khả năng sẽ bắt đầu công việc ngay đầu tuần tới.

Được biết, H.Thanh Hóa đã nhận được sự “hậu thuẫn” của lãnh đạo địa phương trong vụ việc này. Theo phía H.Thanh Hóa, quyết định của Ban Kỷ luật là không đúng với quy định hiện hành, xét cả về tính chất và mức độ vụ việc, đặc biệt nếu liên hệ với tinh thần “xử theo luật” mà chính ông Nguyễn Hải Hường đã đề cao khi xử sự cố trên sân Thanh Hóa trước đó.

MỚI - NÓNG