Vòng 4 Carling Cup: Chelsea, Liverpool cùng bị loại

Vòng 4 Carling Cup: Chelsea, Liverpool cùng bị loại
TP - Bất ngờ lớn đã xảy ra ở loạt trận cuối cùng thuộc vòng 4 Carling Cup diễn ra vào rạng sáng 13/11, khi cả hai đội bóng đang dẫn đầu Premier League là Chelsea và Liverpool đều bị loại sau thất bại trước Tottenham và Burnley.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Riley, Tottenham đã tràn lên tấn công và nhanh chóng giành được quyền kiểm soát thế trận trước sự kháng cự yếu ớt của Liverpool.

Ép sân liên tục nhưng phải tới phút 37 Tottenham mới có được bàn thắng khi tiền đạo trẻ Campbell nỗ lực căng ngang từ cánh trái cho Pavlyuchenko thoải mái dứt điểm trong tư thế không người kèm ở khoảng cách chừng 10m.

Được cổ vũ tinh thần bởi bàn thắng này, Tottenham càng chơi càng hay, còn Liverpool thì rơi vào thế lúng túng thấy rõ. Điển hình là pha bóng ở phút 42, khi thủ môn Cavalieri và Dossena không hiểu ý nhau, vô tình tạo cơ hội để Campbell thoải mái dứt điểm vào lưới trống.

Bi kịch của Liverpool chưa dừng lại ở đây, vì ở những giây cuối cùng của hiệp một, lại là Campbell xé lưới Cavalieri bằng cú đánh đầu chính xác sau quả tạt như đặt từ cánh trái của Lennon.

Bước sang hiệp hai được bốn phút, Plessis đón đường phạt góc do Babel thực hiện, đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3 cho Liverpool. Thế nhưng, hy vọng mong manh của Liverpool nhanh chóng bị dập tắt trước khí thế tấn công bừng bừng của Tottenham. Xuất phát từ một pha phản công mẫu mực của Tottenham ở phút 52, Pavlyuchenko nhận được bóng ở vị trí rất thuận lợi và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại, Hyypia đã gỡ lại một bàn nữa cho Liverpool cũng từ một tình huống phạt góc nhưng kết quả này là không đủ để giúp Liverpool cản bước tiến của Tottenham.

Chelsea thua đơn thiệt kép

Vòng 4 Carling Cup: Chelsea, Liverpool cùng bị loại ảnh 1
Các cầu thủ Tottenham ăn mừng sau khi hạ gục Liverpool

Vẫn biết Carling Cup không phải là mặt trận ưu tiên của Chelsea nhưng việc đội bóng của HLV Scolari gục ngã ngay tại Stamford Bridge trước một đối thủ đang chơi bóng ở giải hạng Nhất như Burnley cũng là một trái đắng khó nuốt trôi với các CĐV Chelsea.

Chỉ tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất nhưng xét từng vị trí, Chelsea vẫn trội hơn hẳn so với Burnley và đáng chú ý nhất là sự trở lại của “voi rừng” Drogba sau một thời gian khá dài nghỉ dưỡng thương.

Chính Drogba là tác giả bàn thắng đầu tiên ở phút 27 bằng một pha xử lý đậm chất kỹ thuật. Sau bàn thắng này, Chelsea còn tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn khác nữa nhưng sự xuất sắc của thủ môn Jensen bên phía Burnley đã giúp đội khách thoát hiểm.

Không những thế, từ một tình huống tấn công hiếm hoi của Burnley ở phút 69, thủ môn Cudicini không thể bắt dính bóng sau cú căng ngang của Eagles và Akinbyi đã xuất hiện kịp thời, đá bồi tung lưới Chelsea.

Trong hơn 20 phút chính thức còn lại cộng thêm 30 phút hiệp phụ, Burnley đã bảo vệ an toàn mành lưới trước sức công phá của Chelsea, buộc trận đấu phải được định đoạt bằng loạt sút penalty.

Ở loạt đấu súng cân não này, cả Bridge lẫn Mikel đều thực hiện không thành công nên Burnley đã giành thắng lợi chung cuộc 6-5 (5-4 penalty).

MỚI - NÓNG