Vòng 3 Super League: Tết 'hẻo'

Vòng 3 Super League: Tết 'hẻo'
TP - Ngày thi đấu cuối cùng trước Tết, nỗ lực kiếm điểm ăn Tết của các đội không được như mong đợi khi mà chỉ có V.Ninh Bình mừng chiến thắng, còn lại 2 trận đấu còn lại đều có kết quả hòa.

> Ăn Tết sớm?

V.HP (áo trắng) không thể vượt qua TĐCS.ĐT tại vòng 3 Super League - Ảnh: Trần Uy Vũ
V.HP (áo trắng) không thể vượt qua TĐCS.ĐT tại vòng 3 Super League - Ảnh: Trần Uy Vũ.

Trên sân Vinh, ĐKVĐ và Á quân V-League 2011 SLNA và Hà Nội T&T tái đấu nhau trong một trận cầu quyết liệt và căng thẳng. Trung vệ Huy Hoàng của chủ nhà phải lên xe cứu thương, còn tiền vệ Duy Nam của đội khách nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Phút 22, Hector của SLNA đã đá má ngoài rất kỹ thuật vào góc cao tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn, 1-0 cho SLNA. Phút 32, Samson đưa bóng vào lưới SLNA nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị. Pha chiếu lại của VTV đã cho thấy không có việt vị. Nhưng chỉ 1 phút sau, Samson đã kịp thoát qua hậu vệ Cửu Phú và sút bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T.

Phút 78, thủ môn Hồng Sơn xuất sắc cứu thua. Trung vệ Huy Hoàng phải lên xe cứu thương. Còn phút 81, tiền vệ Duy Nam nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Hà Nội T&T chơi thiếu người từ đây.

Hai HLV điều chỉnh đấu pháp cho thích hợp với diễn biến mới. Pha đổ người đánh đầu của Hector ở phút bù giờ nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. Phút bù giờ thứ tư cuối cùng từ quả phạt góc, Văn Quyết đánh đầu vào lưới 2-2 cho đội khách, giúp Hà Nội T&T vẫn vững vàng trong tốp đầu.

Trên sân Lạch Tray giờ đây sự kiên nhẫn của các CĐV Hải Phòng có vẻ đang đến giới hạn, ngược lại những biểu hiện thất vọng thì đang ngày một lớn dần.

Bộ ba ngoại binh hiện tại của Vicem Hải Phòng là Kevin, Fagan và Ansah chính là những nhân tố đã làm nên chức VĐ của SLNA mùa trước, là những cầu thủ đã khẳng định được phẩm chất của mình ở Super League. Nhưng không hiểu sao, về đất Cảng, bộ ba cầu thủ này bỗng dưng tịt ngòi một cách khó hiểu.

Phút 42, Felix vẽ một đường cong vào lưới Hải Phòng mở tỷ số 1-0 cho Đồng Tháp. Phút 72, Thiago sút phạt bóng dội xà ngang mất cơ hội san bằng tỷ số. Phút 86, chủ nhà gỡ hòa 1-1 bằng bàn đánh đầu của Kevin Brian bóng tung nóc lưới đội khách. Kevin Brian bây giờ mới lên tiếng nhưng cũng chỉ giúp Hải Phòng thêm một trận hòa.

Hoàn cảnh của Navibank SG và V.Ninh Bình dù chỉ một kết quả hòa cũng bị xem là thất bại với cả hai, trong trận cầu 6 điểm hòng thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trên sân nhà tiếp V.Ninh Bình vào chiều qua, lẽ đương nhiên Navibank SG đặt mục tiêu đoạt 3 điểm, nhưng kế hoạch là một chuyện còn thực tế sân cỏ là chuyện khác. Phút 60, Sanogo Moussa ghi bàn thắng vào lưới chủ nhà mở tỷ số cho đội khách.

Phút 85, Ricardo Alves ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Phút 88, lại Sanogo Moussa ghi bàn cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Thắng 2-1, V.Ninh Bình như tìm lại ánh sáng cuối đường hầm.

CĐV SLNA đòi xử TT Vũ Bảo Linh

Cho rằng trọng tài Vũ Bảo Linh cố tình thổi ép đội chủ nhà, sau khi Văn Quyết ghi bàn gỡ hòa cho HN T&T ở phút bù giờ thứ 5 dù trợ lý trọng tài chỉ báo 3 phút bù giờ, cơn mưa vật thể lạ đã được khán giả trên sân Vinh ném xuống sân.

Kết thúc trận đấu, TT Vũ Bảo Linh phải nhờ đến sự bảo vệ của lực lượng an ninh mới có thể đi vào đường hầm. Hàng ngàn khán giả cũng nhanh chóng bao vây trước cửa khán đài A sân Vinh hàng giờ đồng hồ đòi xử TT Linh và cả cầu thủ Hồng Tiến ( HN T&T) vì có thái độ thách thức khán giả trong trận đấu.

Lực lượng cảnh sát cơ động dùng biện pháp mạnh mới giải tán được đám đông để TT Vũ Bảo Linh, đã được ngụy trang bằng việc ngồi lên xe cứu thương, rời khỏi sân Vinh theo một lối khác dành riêng cho trường hợp đặc biệt.

H.N

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG