Vòng 21 V-League: Nước mắt của Đồng Tháp và Huế

Vòng 21 V-League: Nước mắt của Đồng Tháp và Huế
TP - Đồng Tháp không thể tự cứu trên sân nhà ngay cả khi đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu. Huế cũng trắng tay rời sân QK7 do Thép-Cảng cũng đang khát điểm trụ hạng. Cuộc đua trốn vé xuống hạng đã có sự phân hóa khá rõ sau vòng đấu này.

Dù trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh với sự lấn lướt của đội khách Bình Dương nhưng cả hai đội đều không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Mãi tới phút 67, thế bế tắc mới được phá vỡ nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Trung Vĩnh, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Nếu giữ vững tỷ số này, Bình Dương chỉ cần có thêm 1 chiến thắng ở vòng đấu tới là đăng quang sớm 4 vòng. Thế nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, sau gần 30 phút nỗ lực ép sân, Tiến Dũng đã có bàn quân bình tỷ số 1-1 quý giá cho đội chủ nhà trong khi hàng thủ đội khách phản ứng trọng tài vì cho rằng Tiến Dũng đã rơi vào thế việt vị.

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – ĐPM.Nam Định: 4-0

K.Khánh Hòa tiếp tục truyền thống “thay tướng đổi vận” bằng chiến thắng đậm đà tới khó tin trước đội bóng thành Nam, qua đó chấm dứt chuỗi trận bết bát mặc cho trận cầu này được dự báo là sẽ bị soi kỹ bởi những ân tình bên ngoài sân cỏ.

Phút 30, Quang Hải dứt điểm nhanh ghi bàn mở tỷ số sau pha lộn xộn trước khung thành đối phương. Từ quả phạt góc của Tấn Tài phút 45, Jonathan nhân đôi cách biệt bằng một pha đánh đầu chuẩn xác.

Phút 49, lại là Jonathan đưa chủ nhà dẫn trước 3-0 để rồi Nouhoum kết thúc ngày thi đấu hoành tráng của chủ nhà bằng bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 85.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - HN.ACB: 2-2

Ngay phút thứ 2, Almeida đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước sau pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn. Phút 23, từ đường chuyền của Đức Tuấn bên cánh phải, Thành Lương ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô.

Xếp hạng sau vòng 21

1. B.Bình Dương (45 điểm);
2. HA.GL (34);
3. ĐT.LA (33);
4. P.Bình Định (32);
5. Đà Nẵng (32);
6. H.Thanh Hóa (31);
7. ĐPM.Nam Định (28);
8. TMN.CSG (27);
9. TCDK.SLNA (26);
10. HN.ACB (24);
11. K.Khánh Hòa (24);
12. Hòa Phát.HN (23);
13. Đồng Tháp (19); 
14. H.Huế (18)

Đội khách vượt lên dẫn trước phút 75 khi Ramon tận dụng sự hớ hênh của thủ môn Văn Hạnh câu bóng từ giữa sân vào lưới. 6 phút sau, lại là Almeida đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 2-2 đẹp đẽ cho cả 2 đội.

Sân Tự Do: H.Thanh Hoá - HA.GL: 2-0

Không những không bị khủng hoảng bởi án phạt treo sân, các cầu thủ H.Thanh Hóa còn trình diễn một trận cầu rất hay trước HA.GL trên sân trung lập Tự Do, Huế. Ngay phút thứ 3, Văn Tuấn đệm bóng chính xác từ đường chuyền của Roger đưa “chủ nhà” vượt lên dẫn trước.

Đến phút 53, tỷ số 2-0 được ấn định cho đội “chủ nhà” khi Tiến Thành phá bẫy việt vị thoát xuống lừa bóng qua cả thủ môn Quốc Tuấn, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. Thắng trận này, “hiện tượng” H.Thanh Hóa đã chính thức điền tên vào V-League 2008.

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - P.Bình Định: 0-4

Với lợi thế sân nhà, Đồng Tháp dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng lại không tận dụng được các cơ hội có được. Và bi kịch của họ đã xảy ra ở cuối hiệp 1 do dính đòn phản công, để Minh Sen sút tung lưới đưa đội khách vượt lên. Và thật dễ hiểu khi chủ nhà vỡ trận trước những miếng phản công sắc sảo của đội bóng đất Võ.

Phút 56, trung vệ Bruno lên tham gia tấn công dứt điểm từ cự ly gần, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Phút 65, Văn Dũng tung cú sút xa sấm sét từ cự ly chừng 30m giúp Bình Định dẫn trước 3-0.

Chiến thắng của đội khách được ấn định ở phút 88 nhờ công của tiền đạo Aniekan trong khi khán giả Đồng Tháp do quá thất vọng đã bỏ về từ lâu.

Sân Vinh: TCDK.SLNA - ĐT.LA: 2-4

Đội chủ nhà có bàn mở điểm ngay phút thứ 4với pha lập công của Valdiney. Mãi tới phút 43, Minh Phương mới cân bằng tỷ số cho ĐT.LA sau đường chuyền đẹp của Antonio.

Phút 66, tới lượt Antonio lập công với pha đi bóng qua một hậu vệ đối phương, dứt điểm chéo góc đưa ĐT.LA dẫn trước 2-1. Phút 82, Việt Thắng kết thúc pha tấn công nhanh của đội khách bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Chỉ 1 phút sau, Tostao, vừa vào sân thay người, gia tăng cách biệt bằng bàn thứ 4 cho đội khách. Phút 86, Công Vinh rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 2-4 cho đội bóng thành Vinh.

Sân QK7: TMN.CSG – Huda Huế: 4-1

Đông đảo cổ động viên Huế mừng vui khôn xiết khi Huế vào cuộc trên sân khách nhưng lại lấn sân Cảng và mở được tỷ số sớm ở ngay phút thứ 8 khi tiền đạo mũi nhọn Opara tận dụng sai lầm của thủ môn Công Vương bắt không dính bóng để đệm vào lưới trống.

Niềm vui qua mau, cổ động viên đội khách bắt đầu lo lắng khi Văn Hùng lốp bóng qua đầu thủ môn Huế cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 21.

Từ đó Huda Huế chìm dần trước lối chơi phản công của Cảng SG và nhận thêm 3 bàn thua nữa ở các phút 32, 54 và phút bù giờ của trận đấu do các chân sút Helio, A Vỹ và Elenildo lập công cho chủ nhà.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.