Vòng 16 V-league: Thời khắc sinh tử

Vòng 16 V-league: Thời khắc sinh tử
TP - Bóng đá Thủ đô đang trong thế bèo dạt, mây trôi. Nếu không thắng nổi chính mình trong loạt trận cuối tuần này, việc bóng đá Thủ đô chìm trong cuộc chạy đua trụ hạng dường như là điều khó tránh khỏi.

Con tim xẻ đôi

Không ít lần bóng đá Thủ đô đã phải giằng xé, xẻ đôi con tim khi ngóng chờ những điều giản dị nhất. Mùa V-League 2007, Hòa Phát HN và HN.ACB làm tan nát lòng người hâm mộ.

Bởi lúc ấy, một nửa tình yêu của bóng đá Thủ đô hướng về phố núi Pleiku dành cho Hòa Phát HN, nửa còn lại san sẻ cho HN.ACB trong cuộc đối đầu với Đồng Tháp.

Con tim ngăn đôi nhưng may mắn là bóng đá Thủ đô đã an toàn. Hòa Phát HN bị HN.ACB đẩy cho suất đá play-off, nhưng rốt cuộc thì đội bóng giàu có này vẫn kịp trụ hạng nhờ những phút xuất thần của Mạnh Dũng và Williams Santos trên Chi Lăng.

Bây giờ trái tim ấy một lần nữa chia đôi. Tất nhiên là về lý thuyết, hoàn cảnh của 2 đội bóng Thủ đô còn nguyên cửa thoát hiểm. Vậy nhưng chẳng ai tin là cả 2 đại diện Thủ đô cùng thoát hiểm, giống như cái kết có hậu của mùa bóng 2007. Có vẻ như trong tình thế hiện nay, chỉ cần trụ được một đại biểu ở lại V-League 2009, đó đã là thành công rực rỡ.

Trên bảng tổng sắp, HN.ACB nhỉnh hơn người đàn em Hòa Phát HN 2 điểm (13 so với 11 điểm) và họ cũng có lợi thế về đối đầu trực tiếp. Thậm chí đối với người hâm mộ bóng đá Thủ đô, có vẻ HN.ACB vẫn mang chất Hà Nội hơn cả, bất chấp những thăng trầm và những đợt cải biến. Đó là sự thừa hưởng từ những giá trị truyền thống của CA.Hà Nội.

Ngược lại, Hòa Phát HN được số phận ưu ái vì được sống trong một môi trường đầu tư mạnh mẽ, giàu có. Họ là đội bóng có được những ông chủ khát vọng, dám chi tiền - điều kiện tiên quyết nếu muốn thành công ở V-League. Vả lại, Hòa Phát HN cũng là đại biểu duy nhất đem về cho bóng đá Thủ đô thành tích trong suốt 10 năm qua (Cup Quốc gia 2006).

Thắng người hay thắng chính mình?

Nhìn vào lịch trình của 2 đội bóng Thủ đô, có thể khẳng định, vòng 16 và 17 sẽ là thời khắc sinh tử đối với họ. Cả 2 cùng đối diện với những đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng, vì vậy, chỉ cần sơ sảy nhỏ, họ phải trả giá cực đắt: Hòa Phát HN đụng Boss Bình Định rồi SHB.Đà Nẵng, trong khi HN.ACB chạm trán HAGL và Boss Bình Định.

Điều đáng nói trong những trận “chung kết ngược” gặp Boss Bình Định - đối thủ đang đứng ngay trên 2 đội bóng Thủ đô - Hòa Phát HN và HN.ACB đều phải chơi nơi “rừng thiêng, nước độc” là sân Quy Nhơn.

Về lực, hoàn cảnh của Hòa Phát HN và HN.ACB cùng khốn đốn trước loạt trận sinh tử cuối tuần này. Hòa Phát HN mất cặp trung vệ cứng cựa Tiến Dũng (chấn thương) - Alphonse (treo giò), trong khi các chân sút khác đang đánh mất khả năng ghi bàn. HN.ACB vẫn vắng 3 trụ cột bị chấn thương là Mạnh Dũng, Phong Thu, Danh Minh.

Quân yếu là một chuyện, vấn đề rắc rối hơn cả ở 2 đội bóng Thủ đô là tinh thần, nỗ lực tự vượt khó. Ở Hòa Phát HN, dù Viczko Tamats đã tung hết “võ” để khích lệ tinh thần, nhưng rõ ràng trận hòa 1-1 với HAGL tuần trước cho thấy, đội bóng này chưa hết khủng hoảng.

Ở HN.ACB, ngay sau trận thua tức tưởi 1-2 trước Thanh Hóa, thầy trò của đội bóng ngân hàng đã bực bội, cãi cọ nhau ngay trên sân. Nói tóm lại, mầm bất ổn đã nổi ở 2 đội bóng này và có vẻ không có dấu hiệu thoát khỏi sự bế tắc ấy.

Nếu không thắng đối thủ, HN.ACB và Hòa Phát HN sẽ cùng… chìm. Nhưng lúc này, trước khi muốn đánh bại đối phương, cái khó nhất của 2 đội bóng Thủ đô dường như là chiến thắng chính mình. Và chuyện này, khó tin rằng nó có phép thần biến đổi chỉ sau 1-2 tuần lễ…

Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2008

Chủ nhật (11/5): TMN.CSG - B.Bình Dương; TCDK.SLNA- Thanh Hóa; SHB.Đà Nẵng - ĐT.LA; HN.ACB - HAGL; Boss Bình Định - Hòa Phát HN; Xi măng Hải Phòng - K.Khánh Hòa.

Thứ 3 (13/5): ĐPM.Nam Định - Thể Công.

MỚI - NÓNG