Vòng 16 V-League: Không có bất ngờ

Vòng 16 V-League: Không có bất ngờ
TP - Sau chặng nghỉ dài nhường sân chơi cho ASIAN Cup 2007, V-League đã sôi động trở lại với loạt trận vòng 16.
Vòng 16 V-League: Không có bất ngờ ảnh 1
Hòa Phát Hà Nội thất thủ ngay trên sân nhà trước ĐPM.NĐ

Ngoại trừ Đà Nẵng thất thủ trước K.Khánh Hòa, đã không có nhiều bất ngờ diễn ra khi các đội chiếu trên vẫn chiếm ưu thế.

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - ĐPM.NĐ: 0-2

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của 2 đội nhưng không bên nào có được bàn thắng.

Đến phút 47, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Darlinton dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của cả trung vệ lẫn thủ môn chủ nhà ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Hòa Phát HN vùng lên mãnh liệt nhưng không thể biến các cơ hội thành bàn san bằng tỷ số. Không chỉ vậy, tới phút 84, Harrison khéo léo vượt qua 2 hậu vệ chủ nhà ghi bàn giúp đội bóng thành Nam dẫn 2-0.

3 phút sau, Công Mạnh đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Das Silva đã phạm lỗi với thủ môn Quang Huy ở tình huống trước đó.

Sân Long An: ĐT.LA - Đồng Tháp : 2-2

Ưu thế của ĐT.LA sớm được khẳng định bằng bàn mở tỷ số phút 19 khi Tshamala tung cú sút kỹ thuật vào góc cao làm tung lưới đội khách.

Với thế trận một chiều, lại là Tshamala nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà phút 53 sau pha phối hợp đẹp của Việt Thắng-Tuấn Phong.

Tận dụng sự chùng xuống của các cầu thủ chủ nhà về cuối trận, Gnatenko chớp thời cơ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Đồng Tháp với cú sút xa chừng 35m rất căng.

Bất ngờ xảy đến ở phút bù giờ cuối cùng. Trong nỗ lực tấn công cuối cùng, trái bóng tìm đến đầu thủ môn Tấn Trường lên tham gia tấn công và bay vào lưới, mang lại 1 điểm quý giá cho các cầu thủ Đồng Tháp.

Sân Tự do: H.Huế - TCDK.SLNA : 1-1

Chủ nhà quá yếu trong khi đội khách cũng không mạnh, nhất là các cầu thủ mới trở  về từ đội tuyển chưa lấy lại thể lực, khiến hiệp 1 trận đấu trong không có nhiều tình huống gay cấn.

Trong hiệp 2, buộc phải tăng cường tấn công để giành điểm trụ hạng, H.Huế để sơ hở trong phòng ngự và phải trả giá ở phút 57.

Trong một pha phản công, Công Vinh tạo điều kiện giúp Valdiney dứt điểm vào góc xa, đưa đội khách vượt lên.

Phải nhờ tới cú sút từ chấm 11m của Cảnh Lâm sau khi Minh Đức phạm lỗi với Opara trong vòng cấm phút 68, các cầu thủ H.Huế mới giữ lại được 1 điểm trên sân Tự Do.

Sân Quy Nhơn: P.Bình Định - HN.ACB: 2-0

Phải sang đầu hiệp 2, các cầu thủ Bình Định mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Thanh Phương với cú sút từ góc hẹp qua 2 chân thủ môn Việt Cường.

Xếp hạng sau vòng 16:

B.Bình Dương (39 điểm); 2. Đà Nẵng (26); 3. P.Bình Định (25); 4. H.Thanh Hóa (25); 5. ĐT.LA (23); 6. HA.GL (22); 7. ĐPM.Nam Định (21); 8. K.Khánh Hòa (21); 9. TMN.CSG (20); 10. TCDK.SLNA (19); 11. Đồng Tháp (16); 12. HN.ACB (16); 13. Hòa Phát.HN (15); 14. H.Huế (12)

Và đến phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Kim Bình có pha đột phá khéo léo bên cánh trái qua cả hậu vệ lẫn thủ môn Việt Cường ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - K.Khánh Hòa: 0-1

Dù phải chơi trên “chảo lửa” Chi Lăng nhưng đội bóng phố biển Nha Trang mới là người có bàn dẫn trước ở phút 29.

Từ quả phạt góc bên cánh trái, Emmanuel chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu giúp đội khách vượt lên dẫn trước.

Ngay đầu hiệp 2, chủ nhà còn gặp bất lợi về quân số do Hồng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội đối phương. Chơi thiếu người, Đà Nẵng đã không thể tìm được bàn san bằng tỷ số. Trong khi đó các cầu thủ Khánh Hòa cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng cách biệt.

Sân QK7: TMN.CSG - HA.GL: 2-2

Các cầu thủ Thép-Cảng có bàn mở tỷ số ngay phút 4 nhờ pha lập công của Elenildo. Đến phút 18, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà với pha đánh đầu thành bàn của Kleber sau pha đá phạt góc của Chí Thắng.

Thế nhưng, khoảng cách 2 bàn của đội chủ nhà không duy trì được lâu. Phút 31, cú sút phạt của Thonglao chạm hàng rào, đổi hướng bay thẳng vào lưới làm bó tay thủ môn Công Vương.

Đến phút 51, cú sút căng của A Huỳnh buộc thủ thành Công Vương phải đẩy bóng ra và Quintanllha có mặt kịp lúc đệm bóng cân bằng tỷ số cho đội bóng phố Núi.

Sân Gò Đậu: B.Bình Dương - H.Thanh Hóa: 3-1

Trong trận đấu sớm, B.Bình Dương đã không để “hiện tượng” Thanh Hóa gây bất ngờ sau quãng nghỉ dài khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đội chủ nhà sớm mở tỷ số sau cú sút của Minh Đức đập chân hậu vệ Thanh Hóa đổi hướng làm bó tay thủ môn Mykola.

Thanh Hóa sau đó xuất sắc có bàn gỡ hoà 1-1 nhờ pha dứt điểm chính xác của Mai Tiến Thành, nhưng Amaobi và Kesley lần lượt chọc thủng lưới Thanh Hóa thêm 2 lần nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Bình Dương.  

MỚI - NÓNG