Võ sĩ đầu tiên có tấm vé dự Olympic Tokyo 2021 là Gương mặt trẻ triển vọng

0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ Nguyễn Văn Ðương (bên trái) ra sức tập luyện cho các mục tiêu tại đấu trường khu vực và thế giới sắp tới. Ảnh: NGÔ TÙNG
Võ sĩ Nguyễn Văn Ðương (bên trái) ra sức tập luyện cho các mục tiêu tại đấu trường khu vực và thế giới sắp tới. Ảnh: NGÔ TÙNG
TP - Nếm trải những thất bại, võ sĩ trẻ tuổi Nguyễn Văn Ðương đã tự đứng lên, khẳng định mình qua từng trận đấu. Anh là võ sĩ đầu tiên của Việt Nam có tấm vé dự Olympic Tokyo 2021 và là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020.

Năm 2009, khi vừa kết thúc học kỳ 2 năm học lớp 7, cậu bé Nguyễn Văn Đương (13 tuổi) rời làng quê nghèo ở Bắc Giang, đi theo người anh họ lên Hà Nội tập võ ở đội boxing Bộ Công an. “Sau hơn 1 năm tập luyện, giải đấu đầu tiên tôi tham gia tranh tài là Giải trẻ toàn quốc diễn ra tại Quảng Ngãi năm 2010. Tôi giành được Huy chương Vàng ở giải đấu đầu đời này”, Đương kể.

“Tôi mong muốn sau này được huấn luyện các tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh hoặc có thể mở câu lạc bộ riêng để chia sẻ kinh nghiệm với những người có đam mê thể thao nói chung và bộ môn boxing nói riêng”.

Võ sĩ Nguyễn Văn Ðương, VÐV tiêu biểu thể thao Việt Nam năm 2020

Tập luyện ở đội boxing Bộ Công an một thời gian, cuối năm 2018, do đội gặp khó khăn tài chính nên Đương chuyển qua đầu quân cho đội tuyển Bắc Ninh. Khó khăn bắt đầu đến với cậu. “Thất bại lớn nhất với tôi là vào năm 2011. Thất bại này như một nốt trầm đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi đam mê boxing. Tôi cảm thấy mình như hết duyên với võ thuật và muốn buông bỏ để trở lại học văn hóa”, Đương chia sẻ.

Phong độ không được tốt nhất, gặp đối thủ “đánh kiểu gì cũng thua” khiến cậu thất vọng, chán nản. “Thất bại đã khiến tôi lúc nào cũng nghĩ về đối thủ, tưởng tượng ra lối đánh của họ trên võ đài, tưởng tượng họ là cái bao đấm để mình tập luyện. Nhiều đêm tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ tại sao lại thua và mình cần làm gì để thắng được người ta. Tôi luôn suy nghĩ về đối thủ để tìm ra cách chiến thắng”, Đương nói.

Một câu nói của người thầy “chưa đánh knock-out được đối thủ nghĩa là khả năng mình chưa đủ để vô địch...”, khiến Đương bừng tỉnh. Cậu trở lại sàn tập, say sưa với những giáo án tập luyện khó. Cậu tập ngày tập đêm, tập luyện đến kiệt sức. Sau khi vượt qua được những bài tập khó, Đương bắt đầu chinh phục các giải đấu. Đương trở lại võ đài như một hiện tượng, khi liên tục đứng ở vị trí bục cao nhất tại các giải trong nước và khu vực.

Tháng 3/2020, trong khuôn khổ vòng loại Olympic diễn ra tại Jordan, Đương đoạt Huy chương Đồng, qua đó đoạt vé dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2021. Với dấu mốc này, Đương trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam có tấm vé dự Olympic. Ngoài ra, anh còn đoạt Huy chương Vàng Giải vô địch boxing toàn quốc 2020, trở thành 1 trong 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2020.

Hiện Đương cùng đồng đội tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 2 (TPHCM) để chuẩn bị tham dự giải Cúp các CLB toàn quốc năm 2021 (dự kiến diễn ra tại Tiền Giang tháng 4/2021). Mục tiêu tiếp theo của cậu là tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

Võ sĩ đầu tiên có tấm vé dự Olympic Tokyo 2021 là Gương mặt trẻ triển vọng ảnh 1
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.