Vô địch là …cởi

Vô địch là …cởi
TP - Hơn nửa số đàn ông trên thế giới chắc sẽ cổ vũ cho Paraguay trong trận chung kết Copa America 2011! Dù chẳng ai yêu thích gì lối chơi phản bóng đá của đội này, nhưng người đẹp Larissa Riquelme đã hứa sẽ khỏa thân hoàn toàn trong trường hợp Paraguay lên ngôi.

> Ca ngợi Messi bằng…nhạc rap

Vô địch là …cởi ảnh 1
 

Câu chuyện của Larissa Riquelme bắt đầu từ World Cup 2010. Cô người mẫu có số đo 98-60-94 này đã hứa sẽ khỏa thân nếu đội bóng quê nhà Paraguay vô địch tại giải đấu trên đất Nam Phi.

Copa America 2011 lần này cũng vậy. Larissa Riquelme đã không còn vô danh như cách đây một năm nhưng tình yêu với bóng đá của cô vẫn còn nguyên. Người đẹp lại tuyên bố hùng hồn sẽ cởi bỏ toàn bộ xiêm y để trở về “hình hài của nàng Eva” nếu Paraguay lên ngôi ở giải đấu được tổ chức tại Argentina.

Những tưởng mọi thứ chỉ là lời hứa không thể trở thành hiện thực nhưng giờ đây Paraguay đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để trở thành nhà vua của Nam Mỹ ở môn túc cầu giáo còn cánh nam nhi khắp thế giới chuẩn bị được “mãn nhãn” với Larissa Riquelme trong trạng thái “trần như nhộng”.

Trái ngược hình ảnh quyến rũ của Larissa Riquelme trên khán đài, Paraguay thể hiện một lối chơi nghèo nàn và (theo như giới chuyên môn) phản bóng đá nhất từ trước tới nay. Đội bóng của Gerardo Martino chưa có một chiến thắng thực sự nào nhưng vẫn có thể vào tới trận chung kết.

Paraguay đã hòa cả ba trận ở vòng bảng. Họ cũng vượt qua Brazil và Venezuela trên chấm phạt đền định mệnh sau khi thủ hòa ở hai hiệp chính và hiệp phụ để tiến vào chung kết trong “tiếng xì xào” của nhiều người yêu bóng đá.

Một Paraguay xấu xí và gai góc tiếp tục sẽ thể hiện hình ảnh xù xì của mình trong trận chung kết với Uruguay dù đã không còn chiến lược gia Gerardo Martino trên băng ghế chỉ đạo vì án treo giò. Nhưng La Celeste (biệt danh của Uruguay) cũng không hề dễ chơi.

Đội bóng từng 14 lần vô địch Copa America ấy không quyến rũ như Argentina hay Brazil nhưng cân bằng hơn giữa phòng ngự và phản công. Urguay từng giành hạng tư tại World Cup 2010 với lối chơi đó và tiếp tục thành công ở giải đấu với Forlan trong vai trò nhạc trưởng.

Đội bóng của Oscar Tabarez thể hiện một sự chắc chắn đến đáng kinh ngạc ở hàng thủ trước khi phô diễn lối chơi tấn công đẹp mắt với bộ đôi Forlan-Suarez trên hàng công.

Cơ hội cho Uruguay được tăng thêm khi Paraguay ngoài việc mất HLV Martino (vì bị treo giò) thì tiền vệ Jonathan Santana cũng không thể ra sân vì lỗi tương tự, trong lúc Roque Santa Cruz và Aureliano Torres chấn thương, Iván Piris chưa biết có thể thi đấu hay không.

Thêm một chi tiết khiến La Celeste có thể tự tin hơn khi tại các kì Copa America 2011 từ …sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Paraguay chưa một lần thắng được đối thủ cũng có cái tên kết thúc bằng hậu tố “guay” này.

Trở lại với câu chuyện của Larissa Riquelme. Năm trước, cô người mẫu nóng bỏng ấy vẫn tự nguyện khỏa thân mặc dù Paraguay chỉ dừng bước ở tứ kết trước Tây Ban Nha (sau đó lên ngôi vô địch). Bởi thế mà dù Paraguay có ra sao đi chăng nữa trong trận chung kết đêm nay trước Uruguay thì NHM (đặc biệt là cánh nam giới) sẽ không bị thiệt thòi.

Paraguay vô địch thì sẽ cởi. Nhưng nếu đội bóng ấy thua ở chung kết thì Larissa Riquelme cũng sẽ nude thôi. Cứ chờ xem...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG