Việt Nam ơi, xưa rồi!

Việt Nam ơi, xưa rồi!
Hai năm trước, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, sân Mỹ Đình xuất hiện tấm băng rôn đầy kiêu hãnh: "Thái Lan ơi, xưa rồi!" để minh chứng cho nỗi khao khát cháy bỏng về một cuộc lật đổ của bóng đá Việt Nam sau nhiều năm phải núp bóng người Thái...
Việt Nam ơi, xưa rồi! ảnh 1

Bóng đá cũng là cuộc đời, luôn có những sự vận động và phát triển. Nếu như ai đó tự thỏa mãn với chính mình và không tìm ra những mục tiêu mới, hoặc là có biết ước mơ nhưng không động não tìm cách để biến nó trở thành sự thật thì một ngày nào đó cũng sẽ bị tụt hậu.

Thái Lan có phần quá tự tin vào bản lĩnh và đẳng cấp của mình ở Đông Nam Á để rồi trong suốt ba năm qua, họ không có danh hiệu nào ở các giải đấu của khu vực. Xa hơn, xứ sở của những nụ cười đã đánh mất hình ảnh vinh quang của mình ở AFF Cup - đấu trường danh giá nhất Đông Nam Á kể từ năm 2004. Để rồi lúc này, dù hô hào quyết tâm trong việc tìm kiếm lại vị trí thống trị nhưng người Thái vẫn vấp phải vô vàn khó khăn trước những sự thăng tiến đến chóng mặt của các nền bóng đá khác.

Việt Nam sau trận đại thắng trước Myanmar đã ngay lập tức trở về mặt đất với thất bại muối mặt trước Phlippines. Khả năng bị loại sớm bất ngờ xuất hiện một cách rõ rệt và nhà vua thậm chí có thể sẽ thoái vị ngay sau khi vòng đấu bảng kết thúc nếu như không đánh bại được Singapore để tự quyết định số phận của mình.

Việt Nam thua Philippines không phải vì quá yếu kém hay tự thụt lùi mà là do sự tiến bộ mạnh mẽ của đối thủ. Cũng giống như việc người Thái lâu nay đánh mất vị thế của mình ở Đông Nam Á không phải vì họ yếu đi mà vì một loạt các đội tuyển khác đã tăng tốc một cách mạnh mẽ, khởi đầu là Singapore cho đến Việt Nam và Malaysia với những chức vô địch ở Sea Games hay AFF Cup.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã phần nào thành công trong việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp và những quả ngọt mà điều này mang lại là chức vô địch AFF Cup 2008, lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 hay tiến gần tới tấm vé dự Olympic Bắc Kinh 2008. Và bây giờ, đã đến lúc cần thiết để tìm ra những hướng đi mới, những cách làm mới mẻ hơn để tiếp tục nâng tầm bóng đá nước nhà.

Nếu như chúng ta chưa thể tự nghĩ ra cách nào thích hợp, thì tốt nhất là nên học hỏi và tiếp thu những điều tích cực mà các đối thủ đã làm. Thay đổi không bao giờ là quá muộn nếu như chúng ta không muốn một ngày gần đây câu "Việt Nam ơi, xưa rồi!" được viết bằng một thứ ngôn ngữ nào đó và chiễm trệ xuất hiện ở một SVĐ bất kỳ trong khu vực Đông Nam Á...

Theo Bongda.com.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG