Thái Lan – Philippines: 1 – 0

Việt Nam – Myanmar: Phản đòn sẽ chắc thắng

Việt Nam – Myanmar: Phản đòn sẽ chắc thắng
"VN vẫn còn nhiều cửa thắng nếu thi đấu với chiến thuật được áp dụng trong hiệp 2 trận thắng Singapore" - Cựu danh thủ Nguyễn Sỹ Hiển nhận định trước trận Việt Nam – Myanmar 17 giờ 30 hôm nay.

Nửa chặng đường vòng bảng đã qua, cánh cửa vào bán kết đang rộng mở trước U23 VN. Đây là lợi thế tâm lý rất lớn với các tuyển thủ của chúng ta.

Trong khi đó, Myanmar sau khi xảy chân trận đầu trước Lào lại có một kết quả không như ý với Indonesia nên họ chịu áp lực lớn khi đối đầu với VN. Myanmar chắc chắn còn phải “đau đầu” hơn nữa với việc U23 VN đã được nhận diện là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Theo tôi, trận này Myanmar buộc phải thắng bởi chỉ kiếm được 1 điểm cũng đồng nghĩa với việc bị loại nên họ sẽ tung hết sức để đá. Khi đó chúng ta chỉ cần tập trung chơi phòng ngự phản công chắc chắn, sắc sảo là cơ hội ghi bàn cao. Vấn đề là trong 2 trận vừa qua, hàng thủ cùng thủ môn Quang Huy chơi chưa thật sự chắc chắn, tập trung.

Tuy nhiên, tôi cho rằng với những bài học rút ra từ những phút lơ đễnh trận gặp Lào, hàng thủ VN sẽ chơi tập trung hơn. Khi đã không còn sự chủ quan, thêm một chiến thắng nữa là nằm trong khả năng của U23 VN. Nếu chơi phản công tốt, tôi dự đoán U23 VN sẽ thắng với cách biệt 2 bàn.

Cựu danh thủ Nguyễn Sỹ Hiển: Đánh biên, phản công - yếu tố giành 3 điểm

Mỗi khi gặp VN, Myanmar thường đá rất tốt. Nếu họ chơi tốt như trận gặp Indo trước đó, cộng với tinh thần quyết tử bởi đã bước tới đường cùng, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn.

Qua theo dõi những lượt trận đầu, tôi thấy rằng VN nhất bảng, Myanmar nhì bảng là xứng đáng nhất. Chắc chắn Myanmar đã nhìn ra điểm mạnh bên hành lang trái của U23 VN và nếu họ có được phương án bịt hướng này sẽ là bất lợi cho chúng ta.

Về phía đội nhà, tôi thấy lo ngại khi đội hình bị sứt mẻ. Minh Đức chấn thương khó có thể thi đấu trong khi Phước Vĩnh là không được ra sân một thời gian dài suốt từ LG Cup nên cặp trung vệ có thể là điểm yếu nhất của VN trận này.

Tuy vậy, VN vẫn còn nhiều cửa thắng nếu thi đấu với chiến thuật được áp dụng trong hiệp 2 trận thắng Singapore. Đó là phối hợp nhỏ, tấn công biên. Myanmar đá rất rát và có thể lực tốt nên ta không nên đua sức với họ, đặc biệt là Văn Quyến, Công Vinh mà “va” với hậu vệ đối phương khả năng thua là cao.

Chúng ta nên “dử” họ đá theo cách của ta và sử dụng những đòn phản công, phối hợp nhỏ cùng những miếng đánh biên sẽ chắc thắng. Myanmar thường mạnh ở trung lộ mà yếu ở biên nên nếu Tấn Tài, Quốc Anh phát huy tốt sở trường, chúng ta sẽ thắng.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng: Phản đòn sẽ chắc thắng

Myanmar có sự khởi đầu không tốt vì chủ quan nhưng họ đã bắt nhịp rất nhanh ở trận đấu với Indo. Đây là đà tiến thuận lợi của họ với độ hưng phấn đang trên đà phát triển. Trong khi đó U23 VN đã có 2 trận thắng, nhất là trận thắng quá dễ trước Lào nên sự hưng phấn cũng sẽ phần nào sút giảm hơn, chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của U23 VN từ đầu giải. Myanmar chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi của VN và họ có lối chơi tấn công ào ạt, không toan tính. Điểm yếu của họ là hệ thống phòng ngự kém.

Do vậy, để giành chiến thắng trận này, U23 VN nhất định không được để quấn theo lối đá nhanh của đối phương mà phải chủ động làm giảm nhịp độ, rình rập cơ hội tung phản đòn. Tôi chắc rằng nếu tuân thủ đúng chiến thuật, U23 VN sẽ giành chiến thắng, dù vất vả khi lực lượng bị sứt mẻ. 

Thái Lan – Philippines: 1 – 0

Người Thái giấu bài

U23 Thái Lan chơi như một buổi tập trước chủ nhà Philippines thi đấu hết mình nhờ yếu tố tinh thần. Gần 10 ngàn khán giả Bacolod đến cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội nhà khiến U23 Philippines chơi một trận coi được trước đương kim vô địch SEA Games Thái Lan.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền vệ Jakkrit Bunkham (12) tung cú sút chính diện đẹp mắt vào cuối hiệp 1. Thực ra, U23 Thái Lan thi đấu khá cầm chừng. Họ bỏ lỡ nhiều cơ hội vì chỉ muốn thắng sát nút để “lấy lòng” chủ nhà và tránh bộc lộ thực lực (HLV Alfred Riedl đã đi xem trận này).

Tuy nhiên, U23 Philippines cho thấy sự tiến bộ của họ khi trong đội hình có 3 cầu thủ nhập tịch, trong đó có trung vệ đội trưởng Borrmeo (18) chơi khá chững chạc. Sự chuẩn bị của chủ nhà cho thấy họ có tham vọng cạnh tranh ngôi nhì bảng với Malaysia. Nếu họ đứng nhì bảng A, nhiều khả năng sẽ gặp U23 VN ở bán kết. 

MỚI - NÓNG