Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất cứ ai di chuyển từ vùng sáng sẽ trở thành mục tiêu hoàn hảo – một chiến binh với một khẩu súng trường có thể cầm chân một đơn vị biệt kích trong nhiều giờ.

Đường hầm lớn nhất

Điều làm mọi người ấn tượng đầu tiên về đường hầm “khủng” mà phía Israel vừa phát hiện ở Dải Gaza là kích thước, quy mô của nó. Nhô ra khỏi bãi cát sa mạc ở độ dốc khoảng 25 độ, khe hở bằng thép hình ống rỉ sét chỉ đủ lớn để một chiếc ô tô đi qua.

Đường hầm rộng lớn này chạy sâu 50m ở nhiều nơi và nổi lên ngay gần giao lộ Erez ở mũi phía bắc của Dải Gaza. Nó được cho là được thiết kế cho một cuộc tấn công Israel ở quy mô rộng lớn hơn vụ ngày 7/10.

Một trong những người lính Israel chịu trách nhiệm đưa phóng viên The Telegraph vào trong đường hầm cho biết: “Từ đây bạn có thể đến Tel Aviv trong 50 phút và Jerusalem trong một giờ”.

Khám phá đường hầm Erez. Video: The Telegraph.

Mạng lưới đường hầm Erez dài khoảng 4 km, quy mô lớn nhất được phát hiện kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Việc xây dựng đường hầm dường như được đích thân giám sát bởi Mohammed Sinwar, em trai của Yahya Sinwar (lãnh đạo Hamas ở Gaza) và đạo diễn vụ tấn công Israel ngày 7/10 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Trước khi được hộ tống vào nơi mà người phát ngôn IDF gọi là “hệ thống đường hầm dưới lòng đất mà gia đình Sinwar hy vọng giữ bí mật”, phóng viên được xem một đoạn video của Hamas, được cho là lấy được từ Gaza. Video ghi lại quá trình xây dựng mê cung và bao gồm một đoạn clip quay cảnh đàn em Sinwar đi trong chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích ảnh 1

Những người lính Israel thận trọng nhìn vào bóng tối trong đường hầm Erez. Ảnh: The Telegraph.

Lúc đó, Yahya đã được thả khỏi nhà tù Israel, nơi ông này phải ngồi tù 22 năm vì một loạt vụ giết người ở Gaza vào những năm 1980. Trong tù, Yahya khoe đã bắt một người đàn ông chôn sống chính anh trai mình, đưa cho người đàn ông một chiếc thìa để hoàn thành công việc.

Ở lối vào đường hầm, phóng viên bước qua hai trục rộng hàng mét vuông lao thẳng xuống. Những chiếc thang thép được ghim vào tường nhưng không thể nhìn thấy đáy, tạo cảm giác hơi chóng mặt khi bước vào.

Một người lính ở bên phải phóng viên nói anh nghĩ rằng các đường hầm được thiết kế để thu gom cát, nếu không cát sẽ rơi vào bên trong và chặn lối đi chính khi lối vào đường hầm được mở từ bên trong như một phần của một cuộc tấn công bất ngờ. “Chúng tôi thấy điều tương tự ở các đường hầm tấn công khác”, người lính nói.

Người lính và đồng đội nói họ sẽ phá hủy chúng bằng chất nổ cùng với phần còn lại của mạng lưới đường hầm sau khi phóng viên rời đi.

IDF đã hứa sẽ truy đuổi Sinwar, người mà họ cho là đang “ở sâu dưới lòng đất” trong mạng lưới đường hầm ở Gaza, cho đến khi người này bị giết.

Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích ảnh 2

Nổi lên ngay gần Trạm kiểm soát Erez, đường hầm của Hamas chạy sâu 50m ở nhiều nơi và được cho là được thiết kế cho cuộc tấn công lớn hơn vào Israel. Đồ họa: The Telegraph.

Nhiệt độ, độ ẩm tăng cao

Trong 10 hoặc 15 mét đầu tiên, các bức tường được ốp bằng cùng một tấm thép. Nó bị rỗ, gỉ sét sâu, hơi ẩm từ không khí ngưng tụ tại đó. Xa hơn, các tấm ván nhường chỗ cho các sườn thép hình tròn khổng lồ trước khi các bức tường thẳng ra.

Dọc theo các bức tường ở hai bên, các dây cáp được treo để liên lạc, chiếu sáng và cấp điện giống như ở tàu điện ngầm London. Đi sâu hơn, cảm giác khó thở hơn; một ống thoát nước bằng nhựa chạy dọc trần đường hầm để thông gió.

Khi phóng viên di chuyển sâu hơn dưới lòng đất, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên nhanh chóng, và hiểu rõ tại sao Hamas lại cần nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho máy tạo ôxy và máy bơm thông gió.

Ngay cả khi chỉ ở độ sâu 50 hoặc 60 mét và có lẽ là 10 mét bên dưới mặt đất, không khí vẫn ẩm ướt, khó chịu. Nhịp tim tăng lên, không phải do hoạt động thể chất mà do tác động trao đổi chất của cơ thể đổ mồ hôi để cố gắng làm mát bản thân trong môi trường ẩm ướt.

Ý tưởng chiến đấu ở đây dường như là không thể và mọi người có thể hiểu tại sao binh sĩ IDF chỉ tiến vào đường hầm như phương sách cuối cùng. Bất kỳ ai di chuyển từ nơi có ánh sáng vào trong đường hầm sẽ tạo ra một hình bóng hoàn hảo, dễ dàng ăn đạn. Một chiến binh với một khẩu súng trường có thể cầm chân một đơn vị biệt kích trong nhiều giờ.

Phóng Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích ảnh 3

Phóng viên Paul Nuki ở miệng đường hầm. Ảnh: The Telegraph.

IDF cho biết, phóng viên không nhìn thấy, nhưng xa hơn có những đường hầm phụ chạy sang trái và phải. Ngoài ra còn có nhiều phòng khác nhau để lưu trữ, chỉ huy, kiểm soát và chỗ ở. Nhiều lối vào được bảo vệ bằng cửa chống nổ làm từ tấm thép khổng lồ.

Người phát ngôn của IDF cho biết: “Đường hầm này được kết nối với một mạng lưới tổng thể rộng hơn mà chúng tôi đã phát hiện ở các khu vực khác”. “Chúng tôi tìm thấy một số lượng lớn vũ khí bên trong đường hầm trong kho sẵn sàng sử dụng. Nó ở xung quanh đường hầm”.

IDF tin rằng việc đặt trước vũ khí ở các khu vực được che giấu trên và dưới mặt đất là một cách mà Hamas đã che giấu ý định của mình trước ngày 7/10. “Đây là cách họ giữ bí mật”. Người phát ngôn cho biết các chiến binh Hamas không cần biết trước vì kho vũ khí đã sẵn sàng.

Trong khi phần chính của đường hầm không được sử dụng trong cuộc tấn công ngày 7/10 và được cho là đã được giữ bí mật cho một cuộc tấn công riêng biệt, IDF cho biết các phần khác của mạng lưới đã được sử dụng để tổ chức cuộc tấn công và rút lui về Gaza cùng con tin.

Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích ảnh 4

Nguy hiểm luôn hiện hữu trong mạng lưới đường hầm Erez. Ảnh: The Telegraph.

Đi qua mạng nhện địa đạo

Sau khi được thả vào cuối tháng 10, bà Yocheved Lifshitz, 85 tuổi, kể lại việc bị những kẻ bắt giữ bà đưa vào một mạng lưới đường hầm. Bà nói với các nhà báo: “Chúng tôi đã đi xuống lòng đất và đi bộ hàng cây số trong các đường hầm ẩm ướt, trong hai hoặc ba giờ, trong mạng nhện của các đường hầm”. “Chúng tôi đi qua các đường hầm cho đến khi tới một hội trường lớn. Chúng tôi có 25 người, và họ phân chia chúng tôi theo cộng đồng dân cư mà chúng tôi đang sinh sống”.

Những con tin khác được thả mô tả việc bị giam trong những căn phòng có ít ánh sáng hoặc ít thức ăn. Maya Regev, 21 tuổi, nói: “Mỗi ngày ở đó đều như địa ngục. Sợ hãi bất thường, không ngủ được”.

Có thể nghe thấy tiếng súng đạn hạng nặng bắn vào thành phố Gaza từ xa khi phóng viên ở dưới lòng đất. Ý tưởng về việc điều đó xảy ra ngay trên đầu trong khi bị giữ ở những nơi như đường hầm Erez trong nhiều tháng quả là một cơn ác mộng.

“Mỗi ngày bị giam cầm đều vô cùng khó khăn. Chúng tôi ở trong đường hầm, lo sợ rằng không phải Hamas mà là Israel sẽ giết chúng tôi, và sau đó họ sẽ nói Hamas đã giết bạn”, một con tin được trả tự do nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp với gia đình con tin hai tuần trước đó.

Video bên trong đường hầm tử thần của Hamas: Một tay súng có thể đấu cả đơn vị biệt kích ảnh 5

Ảnh chụp từ trên không một phần tuyến đường hầm. Ảnh: The Telegraph.

Aviv Havron, biên tập viên báo Israel, kể lại việc 10 thành viên trong một gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp như thế nào vào ngày 7/10. Ba người bị sát hại; sáu người bị bắt cóc và sau đó được giải thoát; và một người, Tal Shoham, 38 tuổi, tiếp tục bị Hamas giam giữ ở Gaza.

Ông nói với tờ Daily Telegraph: “Việc con tin ở trên mặt đất hay dưới lòng đất trong đường hầm không thành vấn đề. Mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm từng phút và họ phải sống sót trở về nhà càng sớm càng tốt. Chỉ sau này những đường hầm này mới phải bị phá hủy”.

Ba con tin trốn thoát sau 70 ngày bị giam cầm đã bị binh sĩ IDF bắn chết chỉ cách chỗ phóng viên đứng vài dặm vào cuối tuần trước tại quận Shejaiya của thành phố Gaza. Mặc dù không có vũ khí và cầm cờ trắng, họ vẫn bị một lính bắn tỉa IDF ngồi trên cao ở tòa nhà gần đó bắn hạ.

Khi các cuộc biểu tình nổ ra khắp Israel hôm thứ Bảy tuần trước, Tham mưu trưởng IDF Herzl Halevi đã phải nhắc nhở quân đội của ông rằng “không được phép bắn vào những người giương cờ trắng và xin đầu hàng”.

MỚI - NÓNG