Vì sao cười?

Vì sao cười?
TP - Có mấy vị khách người Tây Ban Nha sang xứ ta du lịch. Họ lang thang hết danh thắng này đến kì quan khác. Cho đến một ngày, khi cả nhóm đang đứng thưởng cảnh trên bao lơn của khách sạn bỗng thấy đám đông cả chục ngàn người trên tay ai cũng cầm một bộ hồ sơ, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.

Lạ quá đi! Mấy vị khách xì xồ hỏi nhau nhưng không ai cắt nghĩa được. Một vị trong nhóm xem chừng là học giả nói một tràng dài cùng với hai tay chém gió vun vút. Mấy nhân viên lễ tân hỏi người thông ngôn xem ông ta nói gì. Vị thông ngôn dịch lại đại ý rằng, ông ta nói, nhìn đám đông đang cười ngặt nghẽo dưới kia khiến ông ấy liên tưởng đến câu chuyện ở xứ ông ấy cách đây mấy trăm năm, vào thời Phục hưng.

Lại hỏi: Đó là câu chuyện gì?

Phiên dịch viên trả lời: Ông ấy kể, đất nước ông có đại văn hào Xéc-văng-téc. Sinh thời, nhà văn có tác phẩm trứ danh Đôn-ki-hô-tê, mà nhiều người quen gọi là Đông-ki-sốt, chàng thanh niên muốn trở thành hiệp sĩ nên tìm đánh nhau với cối xay gió ấy. Khi cuốn sách vừa được xuất bản, vua Tây Ban Nha cũng đứng trên ban công cung điện nhìn xuống và lấy làm lạ sao dân chúng trong thành mỗi người cầm một cuốn sách vừa đi, vừa đọc, vừa cười khoái trá đến vậy.

Cận thần của vua xuống tìm hiểu mới hay là họ đang đọc Đông-ki-sốt. Cận thần lấy một cuốn mang lên dâng vua. Vua đọc và cười ngất, suýt té qua lan can...?

Lại hỏi: Thì sao? Chuyện ở Tây Ban Nha mấy trăm năm trước thì liên quan gì đến đám đông đang cười ngất dưới kia?

Đáp: Họ hỏi có phải xứ mình vừa xuất bản một cuốn sách hài, hay tiếu lâm tương tự không? Tôi bảo, thế các ngài không thấy đó không phải là sách mà là hồ sơ đi xin việc à? Họ lại hỏi: Đi xin việc sao mà vui cười tưng bừng thế?

Mấy nhân viên lễ tân nhao nhao: Ừ, thế vì sao đám đông ấy cười như ăn phải nấm dại vậy?

Phiên dịch viên: Tôi đã chạy xuống đấy hỏi rồi và được biết đám đông kia cười nắc nẻ vậy là do họ đọc được thông tin tỷ lệ thất nghiệp xứ mình chỉ còn 1,84 phần trăm vào tốp thấp nhất thế giới.

Nhân viên lễ tân: Hi hi hi, ha ha ha, hu hu hu...

MỚI - NÓNG