Về nơi đổi rượu lấy… máy tính

Cán bộ xã Gary đã bớt tiệc tùng để mua và học sử dụng máy tính (ảnh nhỏ); Gary - nơi sinh sống của nhiều bà con dân tộc Cơ Tu với văn hóa phong phú, trong đó có lễ hội đâm trâu. Ảnh: Nguyễn Thành
Cán bộ xã Gary đã bớt tiệc tùng để mua và học sử dụng máy tính (ảnh nhỏ); Gary - nơi sinh sống của nhiều bà con dân tộc Cơ Tu với văn hóa phong phú, trong đó có lễ hội đâm trâu. Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Lãnh đạo và cán bộ xã biên giới Gary (Tây Giang, Quảng Nam) không ai bảo ai cùng nhau bớt nhậu nhẹt, rượu bia để dành tiền mua máy tính. Sau ba năm, 32 chiếc máy tính được mua sắm giúp cán bộ xã ở miền cao ứng dụng vào công việc và nâng cao trình độ hiểu biết.

Không rượu bia, không tiệc tùng

Xã biên giới Gary với 8,5 km đường biên giáp ranh nước bạn Lào, là xã nghèo nhất nhì của huyện Tây Giang (72,45% hộ nghèo). Để lên Gary phải mất nửa ngày đường theo tuyến đường quốc phòng mới mở, lắm đoạn phải gồng mình đẩy xe mới qua được. Mùa mưa bão, Gary phải chịu cảnh cô lập vì đường sá lầy lội, ách tắc. 

Từ ngày đường quốc phòng nối miền biên ải, cùng lúc nhà máy thủy điện Gary phát điện, cuộc sống của người dân dần khởi sắc. Nhưng vẫn còn ngổn ngang khó khăn.

Trụ sở mới của UBND xã Gary vừa được đưa vào sử dụng, còn thiếu thốn đủ thứ. Thế nhưng phòng làm việc nào cũng có máy tính, dù 95% cán bộ của xã Gary là người Cơ Tu. 

Về nơi đổi rượu lấy… máy tính ảnh 1

Cán bộ xã Gary thành thạo máy tính và ứng dụng công nghệ tin học vào công việc hằng ngày

Người máy bàn, kẻ máy xách tay, cán bộ Gary thao tác máy tính thành thục, nhiều người gõ văn bản thoăn thoắt cả 10 ngón tay. Lân la hỏi chuyện mới hay: Máy tính từ bia rượu mà ra, “đổi” bia rượu mà có!

Câu chuyện của cán bộ Gary rủ nhau bỏ bia rượu, bớt chuyện hội họp, liên hoan, ăn nhậu để dành tiền mua máy tính âm thầm diễn ra từ năm 2010. Đến nay, toàn xã đã có 32 máy tính, một con số đáng ngưỡng mộ đối với xã nghèo cách trở này.

Bí thư Đảng ủy xã Gary Hồ Xuân Danh là cán bộ tăng cường, phấn khởi khoe: “Cán bộ Gary giờ thao tác, xử lý văn bản bằng máy tính hết, không còn bút mực như xưa. Đối với cán bộ vùng cao, vùng biên giới, chủ yếu người dân tộc thiểu số, đây thực sự là một cuộc cách mạng”. 

Ông Danh nhẩm tính: 46 cán bộ của xã chỉ có 7 người trình độ đại học, chủ yếu là cử tuyển và tại chức. Số còn lại là trung cấp, sơ cấp với hơn 75% là cán bộ trẻ. Trình độ hạn chế, nhưng sau ba năm phát động phong trào “đổi bia rượu lấy máy tính”, đến nay phòng ban nào cũng có máy tính, máy in. 

Nhiều người đã sắm máy tính cá nhân cho mình. Ai cũng biết sử dụng và thành thục máy tính, sử dụng hiệu quả vào công việc của mình.

“Thói quen xấu của người dân và cán bộ địa phương là hay rượu chè mỗi lần có việc, bất kể việc to hay nhỏ, công hay tư. Đổi bia rượu lấy máy tính là xã bỏ các cuộc liên hoan, hội họp ăn uống linh đình gây lãng phí dành tiền mua máy tính cho cá nhân và gia đình sử dụng” - ông Danh giải thích.

Phòng làm việc của ông Bríah Nhóop - Chủ tịch UBND xã Gary, chễm chệ trên bàn là chiếc laptop đời mới. Từ ba năm nay, giải quyết công việc của xã, ông Nhóop đều dùng đến máy tính. Khi phong trào đổi bia rượu lấy máy tính được phát động, ông Nhóop là một trong số những người đầu tiên hưởng ứng và đi đầu để cấp dưới noi theo.

Ông Nhóop kể, trước đây, mỗi lần hội họp đều kèm theo các bữa liên hoan, ăn uống. Từ khi phong trào được phát động, các cán bộ, lãnh đạo các phòng ban đi đầu vận động việc bỏ tiệc tùng ăn uống lãng phí. 

Kinh phí tiết kiệm được để dành mua máy tính cho phòng ban. Khi phòng ban có máy tính thì đến lượt cán bộ không nhậu nhẹt, rượu chè, dành tiền để trang bị máy tính cá nhân. 

"Nhờ máy tính mà giải quyết được công việc đơn giản. Không phải mỏi tay ghi ghi, chép chép như xưa”, ông Nhóop phấn khởi. Năm 2010, nhờ tiết kiệm tiền chi phí cá nhân, ông Nhóop mua được chiếc máy tính 15 triệu cho riêng mình.

Về nơi đổi rượu lấy… máy tính ảnh 2

Bloong Hề - cán bộ phòng thống kê xã, bỏ rượu bia tiết kiệm mua máy tính

Bloong Hề - cán bộ phòng thống kê xã, từng là người hay rượu chè, thường bỏ bê công việc. Nhưng hơn hai năm nay, Hề đã bỏ được thói quen đó, từ đồng tiền lương ít ỏi Hề dành dụm mua chiếc laptop 12 triệu đồng. Được cán bộ Đồn biên phòng Gary dạy cho cách sử dụng, Hề đã thành thạo máy tính, công việc thống kê của xã được Hề thao tác nhanh gọn, kịp thời.

“Trước đây, mỗi lần nhận lương mình hay tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, nhưng nay đã bỏ được rồi. Nhờ tiết kiệm tiền mà mình có được máy tính. Chỉ cần nhập số liệu, thao tác trên bàn phím là mình hoàn thành công việc. Sướng quá trời!” - Hề cười nói. Ngó quanh phòng thống kê xã có tới 3 máy tính bàn và hai chiếc máy tính cá nhân. Tất cả đều từ việc bỏ rượu bia, tiệc tùng mà có.

Ngoài ra, để khuyến khích, UBND xã Gary cũng đề ra việc khen thưởng cho các cán bộ gương mẫu thực hiện tiết kiệm để mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc. Cán bộ nào say xỉn sẽ bị kiểm điểm và xử phạt tùy theo mức độ để răn đe.

Thầy giáo tin học mang quân hàm xanh

Tại phòng họp của xã, Đại úy Trịnh Minh Chúc, phó Bí thư thường trực Đồn biên phòng Gary đang lên lớp dạy tin học cho các cán bộ xã dịp cuối tuần. Chiếc máy tính nối với màn hình lớn của tivi, xung quanh là những cán bộ xã với những chiếc máy tính đắt tiền. Buổi học dạy về cách ứng dụng phần mềm trong việc quản lý hộ tịch hộ khẩu cho cán bộ tư pháp và công an xã. 

Về nơi đổi rượu lấy… máy tính ảnh 3

Đại úy Chúc lên lớp dạy tin học cho cán bộ xã Gary.

Ảnh: Nguyễn Thành

Nhiều cán bộ phòng ban khác cũng háo hức lên “học ké”, ghi chép cẩn thận để về nhà tự học. Cách thức nhập dữ liệu, tìm kiếm, tra cứu dữ liệu trên máy tính và các bài tập được Đại úy Chúc đưa ra để các học viên thực hành.

Đại úy Chúc là người nảy ra sáng kiến vận động bỏ rượu bia, tiệc tùng để mua máy tính ở vùng này. Năm 2010, anh Chúc được phân công lên đồn Gary công tác, được tín nhiệm bầu làm phó Bí thư thường trực Đảng ủy đồn Gary. 

Về nơi đổi rượu lấy… máy tính ảnh 4

Đường lên vùng biên giới Gary

Thời gian đó, ngoại trừ đồn Biên phòng, cả xã Gary chưa ai có máy tính. Anh đề đạt ý tưởng của mình và đứng ra xin huyện 2 máy tính cho UBND xã Gary. Mấy tuần sau, xã được huyện Tây Giang cấp 2 máy tính xách tay. Đông cán bộ, 2 máy tính không đáp ứng được. Anh lại nghĩ ra cách kêu gọi cán bộ, phòng ban của xã bỏ tiệc tùng, nhậu nhẹt để dành tiền mua máy. Nhiều người đồng ý ngay. Một phong trào tiết kiệm được phát động khắp toàn phòng ban, cán bộ xã…

“Mỗi phòng ban hàng năm đều có ngân sách chi cho việc hội họp, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Kêu gọi mọi người giảm bia rượu, ăn uống giúp xã có máy tính, máy in vừa hữu ích vừa thiết thực” - anh Chúc nói.

Những ngày đầu, nhiều người xì xào bàn tán, thậm chí có người say rượu, chửi bới anh. Nhưng rồi, tiếp xúc với máy tính, anh em cán bộ lại ưng bụng, quyết tâm bỏ rượu chè, tiệc tùng để cùng nhau sắm máy tính. Có người mê máy tính đến mức, nửa đêm còn vác máy lên tận đồn gõ cửa tìm anh để học. 

“Mừng nhất là việc là lãnh đạo và cán bộ đã giảm được tiệc tùng để tập trung vào công việc. Từ chối chuyện rượu chè đã trở thành nét văn hóa đẹp trong giao tiếp của nhiều cán bộ xã Gary”, anh Chúc nói.

Đại úy Chúc cho biết, sắp tới đồn Gary và lãnh đạo xã sẽ mở rộng phong trào ra các thôn. Mà trước hết là các trưởng thôn trẻ, bí thư chi đoàn thôn, với hi vọng sớm đưa tin học sớm phổ cập vùng biên ải.

 Cuối năm 2013, một trạm thu phát sóng của mạng Viettel đã được đầu tư xây dựng ở Gary, sóng điện thoại đã được phủ sóng vùng biên giới này, giúp Gary gần hơn với bên ngoài. Bí thư Danh hồ hởi: Chúng tôi làm việc với bên Viettel, họ đã đồng ý và sắp tới sẽ kéo riêng một đường cáp về cho UBND xã. Có internet, cán bộ Gary sẽ tiện lợi hơn nữa trong công việc. Họ đang háo hức chờ.

MỚI - NÓNG