VAR 'quay lưng', Chelsea thúc thủ trước M.U

Tình huống mừng hụt của Kurt Zouma và các đồng đội.
Tình huống mừng hụt của Kurt Zouma và các đồng đội.
TPO - Bị VAR 2 lần từ chối các bàn thắng, Chelsea đành ngậm ngùi nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trước M.U mùa này. Giờ đây, khoảng cách giữa họ và đối thủ chỉ còn là 4 điểm và cuộc đua tốp 4 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều trong những ngày tới.

Làm khách Chelsea tại Stamford Bridge, M.U đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Anthony Martial ở phút 45, bất chấp chơi lép vế hơn đối thủ trong phần lớn thời gian trước đó. Phút 56, Chelsea có bàn gỡ của Kurt Zouma từ một pha đánh đầu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận pha lập công cho chủ nhà vì xác định hậu vệ Azpilicueta đã phạm lỗi với 1 cầu thủ M.U ở tình huống dẫn đến bàn thắng này.

Phút 66, Harry Maguire đánh đầu nhân đôi cách biệt cho M.U sau khi nhận được đường chuyền từ quả phạt góc của Bruno Fernandes. Phút 77, cầu thủ vào thay người Oliver Giroud xé lưới M.U bằng một pha thoát xuống rất nhanh, nhưng một lần nữa bàn thắng không được công nhận cho Chelsea vì trọng tài xác định tiền đạo người Pháp đã việt vị sau khi tham khảo VAR.

Chung cuộc, M.U đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp “Quỷ đỏ” leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Premier League và chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea đúng 3 điểm. Cuộc đua tốp 4 trong thời gian tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và cam go khi các đội xếp từ thứ 4 tới thứ 9 chỉ hơn kém nhau từ 3-5 điểm.

Theo thống kê, M.U chính là đội gieo sầu nhiều nhất cho Chelsea mùa này. Ngoài chiến thắng 2-0 rạng sáng nay, “Quỷ đỏ” đã khiến “The Blues” ôm hận 2 lần khác. Ngay trận ra quân Premier League mùa giải 2019/2020, Chelsea đã thảm bại 0-4 tại Old Trafford trong một trận đấu chơi tốt hơn hẳn chủ nhà trong hiệp 1. Tới vòng 1/8 League Cup 2019/2020, cứ ngỡ “The Blues” sẽ có thể phục hận khi được đá tại sân nhà Stamford Bridge, nhưng chung cuộc họ lại thúc thủ 1-2.

MỚI - NÓNG