VAR lên tiếng, M.U ngược dòng khó tin trước Paris SG

Rashford ăn mừng cùng các cầu thủ M.U
Rashford ăn mừng cùng các cầu thủ M.U
TPO - Trợ lý video (VAR) lên tiếng đúng vào phút 90 đã giúp M.U có cuộc ngược dòng không tưởng trước Paris SG ở vòng 1/8 Champions League.

Thất bại 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford khiến M.U còn rất ít cơ hội đi tiếp. Trong lịch sử cúp C1 châu Âu cũng chưa có đội bóng nào có thể ngược dòng thành công ở tình thế này. Mọi chuyện càng khó khăn hơn với M.U khi họ mất đến 10 cầu thủ đội một vì chấn thương và thẻ phạt.

Ở Parc Des Princes, HLV Ole Solskjaer buộc phải tung ra đội hình 4-4-2 chắp vá, với Eric Bailly đá hậu vệ phải trong khi Ashley Young được đẩy lên hàng tiền vệ hỗ  trợ cho bộ đôi tiền đạo Lukaku và Rashford. Ngược lại, HLV Thomas Tuchel giữ nguyên đội hình giúp Paris SG đánh bại M.U cách đây 3 tuần.

Trận đấu diễn ra bất ngờ và kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, trung vệ đội chủ nhà Kehrer chuyền về sai, giúp Lukaku thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Buffon để ghi bàn mở tỉ số cho M.U. Tuy vậy, thế dẫn bàn của M.U không duy trì được lâu. Phút 12, Mbappe phá bẫy việt vị của đội khách trước khi căng ngang cho Bernat dễ dàng lập công ở cự ly gần.

Tỉ số 1-1 và toan tính của hai đội khiến trận đấu diễn ra căng thẳng và ít tình huống phối hợp đẹp mắt. Trong bối cảnh đó, Paris SG lại một lần nữa thủng lưới vì sai lầm cá nhân. Phút 30, thủ môn Buffon để ói bóng sau cú sút xa của Rashford và Lukaku nhanh chân đá bồi, nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

VAR lên tiếng, M.U ngược dòng khó tin trước Paris SG ảnh 1 Lukaku ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U

Tỉ số 2-1 khiến tình thế trên sân trở nên rất căng thẳng, vì 1 bàn thắng nữa là đủ cho đội khách ngược dòng thành công. Chính vì thế, Paris SG cũng không còn ham dâng cao như trước mà quay về đá giằng co với M.U. Ngược lại, M.U cũng chơi phòng thủ phản công rất kiên nhẫn. Rõ ràng với lực lượng chắp vá, họ không thể mạo hiểm dâng lên quá sớm. Trong khoảng từ phút 35 đến 80, không có bất cứ pha dứt điểm nào đến từ cả hai đội. Phút 56, Di Maria đã làm tung lưới M.U, nhưng bàn thắng không được công nhận vì tiền vệ người Argentina đã rơi vào thế việt vị.

Kịch tính chỉ được đẩy lên cao trong những phút cuối trận, HLV Solskjaer chơi tất tay khi tung hai tiền đạo trẻ Tahith Chong và Mason Greenwood vào sân. Điều này khiến hàng thủ M.U lộ ra sơ hở. Phút 84, Mbappe có  cơ hội tuyệt vời để kết liễu M.U khi đối mặt và lừa qua cả De Gea, nhưng tiền đạo này không thể dứt điểm vì trượt chân và để Smalling kịp lao về cản phá. Ngay sau đó, Bernat sút bồi rất nhanh từ góc hẹp nhưng bóng đập cột dọc khung thành M.U ra ngoài.

Đến phút 90, M.U phối hợp tấn công đẹp mắt, Dalot quyết định sút xa nhưng bóng đập tay Kimpembe ra ngoài. Trọng tài chính Damir Skomina đã bỏ qua tình huống này nhưng VAR thì không! Sau khi nhận được thông báo từ tổ VAR, ông Damir Skomina đã chạy ra sân xem lại rất kỹ trước khi quyết định thổi phạt đền cho M.U. Trên chấm 11m, Rashford lạnh lùng đánh bại Buffon, nâng tỉ số lên 3-1 cho M.U! Tỉ số này vừa đủ để M.U giành vé đi tiếp. Sau 2 lượt trận, hai đội hòa nhau 3-3 nhưng M.U chiến thắng nhờ ghi bàn trên sân khách nhiều hơn.

MỚI - NÓNG