Vòng 1 giải hạng Nhất QG Cúp Anpha Petrol 2008:

V.Ninh Bình gây ấn tượng mạnh!

V.Ninh Bình gây ấn tượng mạnh!
TP - Đè bẹp Than Quảng Ninh trên sân nhà tới 3-1, V.Ninh Bình chính là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở lượt trận khai mạc giải hạng Nhất QG Cúp Anpha Petrol 2008.
V.Ninh Bình gây ấn tượng mạnh! ảnh 1
Một pha bóng trong trận V.Ninh Bình – Than Quảng Ninh

Hôm qua (5/1), trái bóng của giải hạng Nhất QG Cúp Anpha Petrol 2008 đã chính thức lăn trên các sân cỏ toàn quốc, mở đầu cho một mùa bóng hứa hẹn nhiều diễn biến căng thẳng hấp dẫn, khi có rất nhiều đội bóng quyết tâm đoạt vé thăng hạng chuyên nghiệp.

Với những khoản đầu tư kỷ lục trong giai đoạn trước mùa giải, trong đó có bản hợp đồng 3 tỷ đồng để đổi lấy “thương binh” Hữu Thắng, V.Ninh Bình là CLB được chú ý nhất trong loạt trận mở màn.

Thử thách mà V.Ninh Bình gặp phải trong trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới cũng không hề dễ dàng, bởi đối thủ Than Quảng Ninh không phải là “tay mơ” ở giải hạng Nhất, và họ từng là hiện tượng ở mùa bóng năm ngoái khi dẫn đầu bảng xếp hạng cho tới hết lượt đi.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn với V.Ninh Bình khi ngay ở phút thứ nhất, Kayode đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.

Kết quả cụ thể vòng 1 giải hạng Nhất QG

Cúp Anpha Petrol 2008:

Huda Huế - T&T Hà Nội: 1-1

XM.V. Ninh Bình – Than Quảng Ninh: 3-1

Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi - QK7: 1-0

QK5 - QK4: 3-2

Cao su Đồng Tháp - An Do Group An Giang: 1-0

Đồng Nai Berjaya - GTC.Tây Ninh: 0-0

Hancofood Cần Thơ - SHS.Tiền Giang: 2-0

Tuy nhiên, với đội hình được xếp vào hàng nhiều “sao” nhất nhì ở giải hạng Nhất, đội chủ nhà đã không mất nhiều thời gian để lấy lại thế quân bình. 9 phút sau bàn thắng của Kayode, Việt Anh, tân binh mới chiêu mộ từ H.Huế, đã san bằng cách biệt cho V.Ninh Bình.

Tỷ số 1-1 được kéo dài đến hết hiệp 1, và khi hiệp 2 vừa bắt đầu khoảng hơn 10 phút, Johe đã đưa V.Ninh Bình lần đầu tiên vượt lên dẫn trước, và chiến thắng thuyết phục của đội chủ nhà nhanh chóng được xác lập khi Luis ấn định tỷ số 3-1 ở phút 68.

Trái ngược với V.Ninh Bình, T&T Hà Nội, một “đại gia” mới nổi khác ở giải hạng Nhất 2008, lại không có được khởi đầu thuận lợi như vậy. Trước chủ nhà H.Huế vừa rớt hạng chuyên nghiệp, nhưng lại là “dân chơi” kỳ cựu ở giải hạng Nhất, T&T Hà Nội đã không có được 3 điểm trọn vẹn đầu tiên, và thậm chí họ suýt nữa đã phải rời sân Tự Do với 2 bàn tay trắng nếu không có bàn gỡ 1-1 ở những phút bù giờ của Đức Quý. Trước đó, Flavio đã mở tỷ số cho H.Huế ở phút 81.

Trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 1 giải hạng Nhất 2008 là màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trên sân QK5 giữa 2 người anh em QK5 và QK4. QK5 dẫn trước liền 2 bàn thì QK4 mới gỡ lại được 1, và khi khoảng cách tỷ số vừa được rút ngắn thì QK5 lại có thêm bàn nữa ở ngay giữa hiệp 1.

Dù rất nỗ lực nhưng sang hiệp 2 QK4 cũng chỉ ghi thêm được một bàn nữa và chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 chung cuộc. 

MỚI - NÓNG