V-League loạt trận vòng 20: Không có kịch bản?

V-League loạt trận vòng 20: Không có kịch bản?
TP - Mới có một đội bóng coi như bị gạch tên khỏi cuộc chơi: Hòa Phát HN. Nhưng ngôi vô địch và 2 vị trí tử thần (1 xuống hạng trực tiếp, 1 đá play-off) vẫn còn nguyên sự hồi hộp lẫn phức tạp.

V-League đang vào hồi kết nhưng chưa tìm ra kịch bản?

V-League loạt trận vòng 20: Không có kịch bản? ảnh 1
Hải Phòng có giữ được ngôi đầu?

Mùa mưa bão

Về lý thuyết, chưa có đội bóng chính thức nhận vé xuống hạng. Nhưng số phận coi đã an bài với Hòa Phát HN, sau khi họ thúc thủ 1-3 trước K.Khánh Hòa ở vòng trước. Bởi với 12 điểm trong tay, kiếm 18-21 điểm tuyệt đối trong 7 trận còn lại để trụ hạng thì chỉ có phép phù thủy mới giúp đội bóng này thành công.

Cái “chết” của Hòa Phát HN làm vơi đi mối bận tâm về 1 suất rớt hạng. Tuy vậy, 1,5 suất xuống hạng thì vẫn chưa có chủ, trong khi 5/6 trận còn lại đều ít nhiều có ảnh hưởng đến việc lên hay xuống.

Người ta đã nói nhiều về những bất ngờ ở vòng 19: Thể Công quỵ ngã trước HN.ACB đang vật vờ, Boss Bình Định thua đau XMCT.Thanh Hóa hay cú knock-out không tưởng của SHB.Đà Nẵng trước HAGL.

Song, những người hay “soi” V-League thì lại đặt vấn đề lên bàn cân: Nếu các trận vòng 20 này đi đúng “kịch bản”, lúc ấy mới có thể khẳng định, bất ngờ ở vòng 19 là thực hay giả.

Giả dụ, trận thua dễ của HAGL được “gắn” với cuộc đụng độ cuối tuần này ở Quy Nhơn. Nếu SHB.Đà Nẵng quy hàng Boss Bình Định vô điều kiện, công lớn có thể thuộc về… HAGL, bởi đội bóng vốn thân thiết với Boss Bình Định này đã rất biết trước, biết sau vì sớm chịu thúc thủ trước đội bóng sông Hàn ngay ở vòng 19.

Sự phức tạp và nhập nhằng như vậy mới khiến V-League khó lường và khó chơi. Bởi lúc ấy, việc tìm ra người vô địch có thể không phụ thuộc vào tiềm năng hay điểm số của từng đội bóng mà nó dựa vào hoàn toàn vào việc đội bóng ấy có phải đụng độ nhiều với những đội bóng chạy lũ hay không. Đấy là lý do V-League 2008 được ví như đang rơi vào mùa mưa bão, vừa lo chống bão lẫn lo phòng trừ lũ quét.

Không có kịch bản?

Hiện tại, V-League tạm phân cực làm 2 nhóm: 7 đội đua… vô địch và 6 đội giằng co nhau tránh 1,5 suất xuống hạng (Hòa Phát HN coi như đã cầm 1 vé rớt hạng).

Lịch thi đấu vòng 20

(Thứ 7, 12-7)

HAGL - Thể Công

XMCT.Thanh Hóa - Xi măng Hải Phòng

Boss Bình Định - SHB.Đà Nẵng

B.Bình Dương - ĐPM.Nam Định

K.Khánh Hòa - HN.ACB

TCDK.SLNA - ĐT.LA

Hòa Phát HN - TMN.CSG

Chính điểm số sít sao (7 đội đầu bảng kém nhau từ 1-4 điểm) khiến nhiều ông lớn vẫn còn thảnh thơi. Kiểu như B.Bình Dương và ĐT.LA dù mất trắng 3 điểm ở vòng trước nhưng không hề sốt ruột. Thậm chí ngay cả loạt trận thứ 20 này, có thể vẫn có “đại gia” tiếp tục núp gió, thay vì nhấn ga bật vọt lên phía trước.

Chính cái thế cục ấy làm cho cuộc đua chạy lũ trở nên giằng co, phức tạp. Có thể điểm 3 trận “căng” nhất vòng 20: Boss Bình Định- SHB.Đà Nẵng, XMCT.Thanh Hóa- Xi măng Hải Phòng, K.Khánh Hòa- HN.ACB.

Trong số này, cuộc đụng độ trên sân Nha Trang có thể sòng phẳng nhất, còn cách đó vài trăm cây số, trận Boss Bình Định- SHB.Đà Nẵng có thể là hồi kết cho một kịch bản công phu, kỹ lưỡng.

Điểm nhấn và sự giằng co, “soi mói” của dư luận sẽ dồn vào trận XMCT.Thanh Hóa- Xi măng Hải Phòng. Đơn giản là đội khách đang giữ ngôi đầu, nhưng đội bóng xứ Thanh lại có không ít thế mạnh riêng: sân nhà, tâm lý thoải mái vì trận thắng Boss Bình Định và doping tiền.

Mặt khác, điều tế nhị nhất ở trận này là việc, HLV Trần Văn Phúc vốn là người có nhiều mắc míu, tình cảm với HLV đương nhiệm lẫn các học trò của đội bóng đất Cảng. Đấy là một sự “lo xa” nhưng ở V-League, cũng chẳng có giá trị nào thật sự tuyệt đối, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phạm trù tình cảm.

MỚI - NÓNG