V - League: Cuộc chạy trốn sinh tử

V - League: Cuộc chạy trốn sinh tử
TPCN - Số phận run rủi đã đưa hai đội bóng được coi là đại gia Bình Dương và HAGL gặp nhau trong trận cuối cùng lượt đi V-League 2006.
V - League: Cuộc chạy trốn sinh tử ảnh 1
Kesley sẽ phải đối mặt với các đồng đội cũ

Trớ trêu ở chỗ, cuộc gặp gỡ được chờ đợi lại chính là một trận chung kết ngược, khi các đại gia đang phải gồng mình chạy khỏi tốp cuối bảng xếp hạng.

Trận cầu sinh tử của đội bóng từng hai lần liên tiếp vô địch V-League với đối thủ chủ nhà được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” chính là tâm điểm của vòng đấu diễn ra chiều Chủ nhật 9/4.

Không có đường lùi

Trong làng bóng Việt Nam, khi nhắc đến HAGL và Bình Dương, người ta không khó để nhận ra hai đội bóng này có khá nhiều điểm chung, trong đó điểm nổi bật nhất chính là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

Giờ đây, cả hai lại có thêm một điểm chung: Cùng được 12 điểm sau 12 lượt đấu và cùng đứng ở cuối bảng xếp hạng.

Trong tình cảnh không còn đường lùi, cuộc đối đầu của HAGL và Bình Dương trở nên vô cùng quyết liệt khi cả hai đều buộc phải thắng để có cơ hội bứt lên ở lượt về, thay vì tiếp tục chìm nghỉm và vật lộn trụ hạng.

Được nghỉ hơn Bình Dương 1 tuần, các cầu thủ HAGL dưới sự dẫn dắt của Kiatisak xem ra chiếm ưu thế về thể lực, song phải đến làm khách trên sân Gò Đậu luôn luôn là một thử thách của đội bóng phố núi mỗi lần “hạ sơn”.

Cho đến bây giờ, hẳn nhiều cầu thủ HAGL vẫn chưa thể quên trận thua muối mặt 1 - 3 trước Bình Dương ở sân Gò Đậu mùa giải 2005. Khi đó, HAGL đã bị Bình Dương dẫn đến 3 - 0 trong suốt cả trận đấu và chỉ đến những phút đá bù giờ, Kiatisak mới ghi được bàn thắng danh dự từ chấm phạt 11m.

Lần gặp này, khán giả Bình Dương sẽ được gặp lại chân sút Kesley, người đã một thời mang đến cho đội bóng chủ sân Gò Đậu những phút hân hoan ngọt ngào. Giờ đây, Kesley mang áo HAGL.

Trong cả hai lần gặp nhau của hai đội mùa bóng trước, Kesley đều ghi bàn vào lưới HAGL. Nhưng giờ đây, nhiệm vụ của Kesley là phải ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình.

Khó cho HAGL khi Bình Dương đang trên đà hồi sinh với sự dẫn dắt của “người cũ” Lê Thụy Hải. Có thể sẽ có một trận hòa, nhưng HAGL và Bình Dương níu kéo nhau vào lúc này cũng đồng nghĩa với tình cảnh cả hai đội sẽ “chìm” nơi đáy bảng.

Không hạ nhiệt!

Ngôi vô địch lượt đi đã nằm chắc trong tay Đà Nẵng; vị trí đội sổ cũng đã thuộc Tiền Giang, nhưng không vì thế mà các trận đấu hạ nhiệt…

Đà Nẵng - Á quân mùa bóng 2005 và ĐKVĐ GĐT.LA sẽ gặp nhau trên sân Chi Lăng trong tình cảnh Gạch đang lận đận nơi cuối bảng còn Đà Nẵng cầm chắc ngôi đầu.

Khó cho Gạch khi các học trò của HLV Trần Vũ đang quyết giành trọn 3 điểm để bứt phá xa hơn trên bảng xếp hạng, đồng thời “dìm” đối thủ xuống sâu hơn.

SLNA đến làm khách trên sân Bình Định trong tình cảnh nội bộ rối bời với cuộc “bãi công” của các cầu thủ xuất phát từ bất đồng chuyện lương, thưởng.

Quá khó cho HLV Nguyễn Quang Hải nếu mục tiêu của SLNA là không trắng tay bởi cho đến phút này, không ai dám chắc là “sóng ngầm” ở SLNA đã không còn nữa.

MỚI - NÓNG