Úc - Nhật “chung kết sớm” tại Mỹ Đình

Úc - Nhật “chung kết sớm” tại Mỹ Đình
TP - Không hẹn mà cả 2 HLV ĐT Nhật Bản Ivica Osim và Australia Graham Arnold đều đánh giá trận “chung kết sớm” chiều nay trên sân Mỹ Đình giữa nhà ĐKVĐ Nhật Bản và “tân binh” Australia.
Úc - Nhật “chung kết sớm” tại Mỹ Đình ảnh 1

Chân sút Mark Viduka của Australia

Đây là trận đấu khó khăn nhất mà họ phải trải qua ở giải đấu năm nay, trận “đại chiến” mà người chiến thắng sẽ rộng đường bước lên bục vinh quang ngày 29/7 tới.

Trong khi đó, hảo thủ Mark Viduka nhận định cuộc thư hùng sẽ kết thúc chỉ trong 90  phút mà không cần đến loạt đá penalty cân não, bởi như thừa nhận của Viduka, anh cũng không dám xung phong tham gia sút phạt nếu trận đấu phải kéo dài.

HLV Osim dè chừng

Đang là ĐKVĐ song HLV Ivica Osim cũng phải thừa nhận Australia vẫn là đối thủ  “xương xẩu” nhất của ĐT Nhật Bản. “Đây quả thực là trận cầu khó khăn nhất với ĐT Nhật Bản kể từ khi tôi tiếp quản đội từ HLV Zico. Ngoại trừ cuộc chạm trán với Ghana ngày 4/10 năm ngoái, một trận giao hữu, chúng tôi không gặp đối thủ nào tầm cỡ như vậy”, ông Osim cho biết.

Với người Nhật, thất bại 1-3 trước Australia để rồi sau đó bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2006 là vết thương khó phai. Bởi vậy, rất nhiều câu hỏi xoay quanh trận cầu chiều nay và trận cầu 1 năm trước tại Kaiserslautern được đặt ra với HLV Osim.

Và người đàn ông Bosnia 66 tuổi này cũng khá hài hước đáp trả: “Nếu cú sốc thua trận từ năm ngoái vẫn kéo dài tới tận bây giờ thì thật đáng ngại. Nhưng các tuyển thủ Nhật Bản đã vượt qua cú sốc đó và sẵn sàng cho trận tái đấu”.

“Mặt khác, chẳng có gì để so sánh giữa ĐT năm ngoái và hiện nay. 1 năm đã qua và cũng có rất nhiều sự thay đổi. Về kinh nghiệm, các cầu thủ Australia dồi dào hơn nhưng tôi không nghĩ là tuyển thủ Nhật quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Về cá nhân mà nói, tôi thích đương đầu với những đội mạnh hơn. Cho dù kết quả thế nào thì những trận đấu đó cũng lại lại nhiều bài học bổ ích”, HLV Osim kết luận.

Australia “xin” làm cửa dưới

Úc - Nhật “chung kết sớm” tại Mỹ Đình ảnh 2
Chân sút Naohiro Takahara của Nhật Bản

Về phần mình, HLV Australia Graham Arnold với 2 năm kinh nghiệm dẫn dắt CLB Sanfrecce Hiroshima tại J-League hiểu khá rõ năng lực của các cầu thủ Nhật Bản và nhận định đối thủ có nhiều lợi thế hơn.

“Giải J-League vẫn đang tiếp diễn, các cầu thủ trong tình trạng thể lực tốt, họ lại quen thuộc thời tiết ở Hà Nội, vượt qua vòng bảng dễ dàng. Rõ ràng họ có phong độ tốt hơn chúng tôi.

Nhưng mặt khác, chúng tôi lại thích ở “cửa dưới”. Chúng tôi đã vượt qua trận “chung kết” đầu tiên với Thái Lan và đã vượt qua. Đây là trận chung kết thứ 2 của chúng tôi", HLV Arnold cho biết.

Với HLV Arnold 2 trận đầu thất bát lại là cú hích đáng giá cho các cầu thủ, giúp họ trút bỏ tâm lý dạo chơi, hiểu rằng đấu trường châu lục khắc nghiệt thế nào và toàn đội đã đồng tâm nhất trí vì mục tiêu chung. Dưới con mắt của ông, gặp nhà ĐKVĐ lúc này là thuận lợi nhất vì các cầu thủ đang có sự tập trung cao độ.

Bàn về cách vượt qua Nhật Bản lần thứ 2, HLV Arnold tiết lộ “Nhật Bản chơi thứ bóng đá chậm rãi đầy kiên nhẫn song tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Bởi vậy chúng tôi thích một trận đấu có tốc độ cao, phù hợp với chúng tôi hơn. Nhiều cầu thủ Australia quen với lối chơi nhanh của châu Âu vì thế chúng tôi sẽ vào trận với thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ”.

Mang Brazil so sánh với Australia

Vị “thuyền trưởng” ĐT Nhật Bản mang đội bóng số 1 thế giới Brazil ra để so sánh với đối thủ, đội bóng có trận hòa thất vọng 1-1 trận ra quân với Oman, thảm bại 1-3 trước Iraq để rồi vùng lên mạnh mẽ, vùi dập chủ nhà Thái Lan 4-0 giành tấm vé thứ 2 bảng A vào tứ kết.

“Australia đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang tiến lên mạnh mẽ. Giống như Brazil vậy. Họ khởi đầu không tốt và suýt bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng sau đó họ đã tiến lên và giành ngôi vô địch Copa vừa qua. Chỉ những đội bóng nào giành chiến thắng ngay cả khi không đạt phong độ cao mới là đội bóng mạnh”.

MỚI - NÓNG