17h30 chiều nay, tường thuật trực tuyến trận Việt nam - Myanmar

U23 Việt Nam hóa giải bảng tử thần !

U23 Việt Nam hóa giải bảng tử thần !
Alfred Riedl: Chúng tôi hoàn toàn thoải mái. Myanmar vẫn là đối thủ mạnh và chưa hết cơ hội, trong thế chân tường họ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi sẽ có đối sách để ngăn chặn họ. Đón xem trực tuyến trên TPO lúc 17h30 chiều nay.

Sáng qua, khi chúng tôi đến gặp HLV trưởng người Bungary Ivan Kolev của U 23 Myanmar tại khách sạn Check Inn (Bacolod), ông Kolep lại than đội của ông sẽ gặp khó khăn ở trận đấu tới với VN.

Tên tuổi Myanmar trong đấu trường bóng đá SEA Games đã thuộc về quá khứ khi họ có 5 lần vô địch. Giờ đây, ánh hào quang đó đã và đang ngự trị bởi ĐT Thái Lan.

Nếu để “lật đổ” ĐT Thái trong hiện tại thì đó là những đội có tiềm năng như VN, Singapore, Indonesia, chứ không phải Myanmar.

Bởi sau giai đoạn thoái trào, bóng đá Myanmar có lúc được gán cho biệt hiệu “ngựa ô” nhưng họ vẫn chưa bứt lên được. Đối diện với ĐTVN trong những năm gần đây, Myanmar thường “gặt hái” thất bại.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Quang Huy (1), Hải Lâm (16), Phước Vĩnh (14), Bật Hiếu (17), Văn Trương (2), Tấn Tài (19), Quốc Vượng (20), Tài Em (22), Quốc Anh (6), Văn Quyến (10), Công Vinh (9)

U23 Myanmar: Aung Aung Oo (1), Moe Win (19), Kyaw Khing Win (6), Kyaw Zayar Min (4), Zaw Lin Tun (5), Khin Maung Tun (7), Aung Kyaw Moe (8), Soe Thin Aung (17), Kyaw Thu Ra (15), Soe Myat Min (10), Yan Paing(9).

Sáng qua, khi chúng tôi đến gặp HLV trưởng người Bungary Ivan Kolev của U 23 Myanmar tại khách sạn Check Inn (Bacolod), ông Kolep lại than đội của ông sẽ gặp khó khăn ở trận đấu tới với VN.

Ông Kolev với phong thái dễ mến, nhưng cũng không phải tay vừa khi ông nói thêm rằng đội các bạn (VN) cũng gặp khó. Theo chúng tôi, ông Kolev sẽ khó khăn hơn ông Riedl – trong việc bố trí đội hình thi đấu.

Chấn thương xương sườn của Minh Đức không nghiêm trọng và chiều nay anh lại ra sân, vậy là ĐT VN ra sân với đội hình chính, với nhiều khả năng Công Vinh (sẽ thay Thanh Bình) vào sân từ đầu trên hàng tiền đạo. Trong lúc đó U 23 Myanmar sẽ phải đưa ra sân đội hình chắp vá.

Tiền vệ Aung Moe (8) bị chấn thương không thể vào sân, trong lúc tiền đạo mũi nhọn Yan Paing (9) chấn thương chưa khỏi hẳn. Yan Paing phải nghỉ đá trong trận thua Lào và trong trận gặp Indonesia, anh chỉ chơi vật vờ với 50% khả năng của mình. Myanmar lại mất khá nhiều sức lực trong trận thủ hoà với Indonesia, trong lúc các cầu thủ VN ít tốn sức hơn trong trận gặp Lào.

Tâm lý buộc phải thắng cũng gây nhiều khó khăn cho các tuyển thủ Myanmar. Họ chỉ có một con đường tấn công, và dù theo sơ đồ 4 – 3 – 3 hay 4 – 4 – 2 thì có quá ít bài để họ chọn lựa phương án vừa tấn công vừa phải đề phòng sự phản công rất nguy hiểm của Tuyển VN.

Ngược lại, sau 2 trận toàn thắng, tinh thần hiện tại của các tuyển thủ VN rất tốt. Theo các tuyển thủ VN thì đá với Myanmar dễ hơn với Indonesia và họ sẽ quyết tâm đá bại Myanmar trong trận đấu chiều nay.

Trong bảng B thì Myanmar có lối đá kỹ thuật gần giống với VN hơn cả, nhưng họ không thể có được lối tấn công biên lợi hại như U 23 VN. Hàng thủ của họ cũng nhiều sơ hở hơn hàng thủ VN.

Có lẽ vì biết như vậy nên HLV Kolev nói rằng ông mong cho ĐT VN trong trận chiều nay có phong độ như trong hiệp 1 gặp Singapore, hiệp mà U 23 VN thi đấu chưa tốt lắm!

Quả thật khó cho Myanmar và HLV Kolev. Với tính chất phải căng sức cho cơ hội nhỏ bé cuối cùng của mình trên con đường vào bán kết, chúng tôi dự đoán U 23 Myanmar sẽ vỡ trận. 

HLV Alfred Riedl (VN): Chúng tôi hoàn toàn thoải mái để đón nhận trận đấu thứ ba. Myanmar vẫn là đối thủ mạnh và chưa hết cơ hội, trong thế chân tường họ sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi sẽ có đối sách để ngăn chặn họ.

Hàng thủ sẽ chơi chặt chẽ hơn, không thể để xảy ra “tai nạn” như trong trận gặp Lào, bởi tai nạn mà xảy ra trong 2 trận thì không còn là tai nạn nữa. Tôi không thể tiết lộ cầu thủ hay tiền đạo nào đá chính cho các bạn được, bởi chọn cầu thủ nào cũng là phục vụ cho mục đích chiến thắng.

HLV Ivan Kolev (Myanmar): Tôi đã xem hết trận VN – Singapore và khoảng 20 phút trận VN – Lào. VN là đội bóng tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng là đội bóng tốt, ngoại trừ  những chấn thương. SEA Games 22 có 2 đội mạnh là Thái Lan và VN, nhưng SEA Games này có đến 6, thậm chí 7 đội mạnh (không có Lào và Campuchia). Bảng B thì VN đã vào bán kết, 1 suất còn lại chưa thể đoán ai. Chúng tôi cũng vẫn còn cơ hội vào bán kết.

MỚI - NÓNG