Grand Royal Challenge Cup - Myanmar 2008:

U22 Việt Nam tái ngộ tuyển Malaysia

U22 Việt Nam tái ngộ tuyển Malaysia
TP- Chỉ hơn nửa tháng sau trận chung kết Merdeka Cup 2008, 15 giờ 30 hôm nay đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ tái ngộ trong khuôn khổ giải giao hữu Grand Royal Challenge Cup diễn ra tại Myanmar.
U22 Việt Nam tái ngộ tuyển Malaysia ảnh 1
Đội U22 Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt của HLV Malaysia  Ảnh: Phạm Yên

Ban đầu, kế hoạch của LĐBĐ Malaysia (FAM) là sẽ cử đội tuyển Olympic nước này tham dự Grand Royal Challenge Cup nhưng sau thất bại đau đớn của đội tuyển Malaysia trong trận chung kết Merdeka Cup 2008 với U22 Việt Nam vào ngày 25/10 vừa qua, cả lãnh đạo FAM lẫn HLV trưởng Sathianathan đều thay đổi quan điểm và họ đã cất đội Olympic ở nhà để thay bằng đội tuyển quốc gia.

Trong số 22 cầu thủ mà ông Sathianathan mang tới Yangon chỉ thiếu vắng duy nhất Mohd Helmi Eliza vì sẽ kết hôn vào ngày 14/11 nên được thay bằng Syed Adney Syed Hussein, 19 cầu thủ còn lại đều nằm trong thành phần tham dự Merdeka Cup 2008.

Lý giải về việc lại mang đội tuyển quốc gia tới Myanmar thay vì đội Olympic như dự kiến ban đầu, HLV Sathianathan cho biết: “Việc tham dự một giải đấu như thế này sẽ rất quan trọng với chúng tôi, bởi điều đó sẽ khiến các cầu thủ có tinh thần thi đấu mạnh mẽ hơn. Chơi bóng ở Yangon không bao giờ là điều dễ dàng, các CĐV tại đây nổi tiếng cuồng nhiệt và SVĐ lúc nào cũng đầy chật khán giả”.

Tuy nhiên, có một sự thật nữa mà HLV Sathianathan tránh không nói thẳng ra nhưng qua việc đội bóng này dành sự quan tâm đặc biệt tới U22 Việt Nam thì có thể thấy sở dĩ Malaysia mang binh hùng tướng mạnh tới Myanmar chủ yếu là để “báo thù” món nợ thua U22 Việt Nam ngay tại Kuala Lumpur trong trận chung kết Merdeka Cup 2008.

Thật vậy, trong buổi họp kỹ thuật chung trước giải, ngay khi HLV trưởng các đội bóng vừa giới thiệu danh sách, HLV Sathianathan ngay lập tức đã soi ngay vào danh sách U22 Việt Nam mà không thèm quan tâm tới Ulsan Huyndai FC, đội bóng nằm cùng bảng đấu.

Một tin rất vui cho HLV Mai Đức Chung là việc cả ba cầu thủ Nhật Nam, Quý Sửu và Đức Thiện đều đã bình phục chấn thương, nên ông có thể thoải mái hơn khi bài binh bố trận.

Ông Sathianathan tỏ ra vui mừng ra mặt khi thấy tiền đạo Phan Thanh Bình không có tên trong danh sách tới Yangon lần này cùng U22 Việt Nam. Cần nhớ rằng cái tên Thanh Bình đã trở thành nỗi ám ảnh với bóng đá Malaysia từ gần 5 năm nay, sau khi tiền đạo người Đồng Tháp ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng cho đội tuyển Olympic VN trước đội tuyển Olympic Malaysia tại bán kết SEA Games 22 năm 2003.

Vậy nên khi thấy U22 Việt Nam tham dự Grand Royal Challenge Cup lại thiếu vắng một trụ cột quan trọng như vậy, HLV Sathianathan đã không sao giấu nổi sự hân hoan, dù ông vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh bằng cách nói rằng nếu không có Thanh Bình thì U22 Việt Nam vẫn còn các tiền đạo giỏi không kém để thay thế.

Thêm một chi tiết nữa là trong khi BHL U22 Việt Nam chẳng cần quan tâm tới việc xem giò xem cẳng Malaysia trong các buổi tập, vì nói như HLV Mai Đức Chung thì “họ vẫn chẳng có gì khác so với Merdeka Cup 2008 nên không cần phải xem”, thì buổi tập nào của U22 Việt Nam cũng chứng kiến sự xuất hiện của người Malaysia, thậm chí có buổi HLV Sathianathan còn kéo nguyên cả 22 cầu thủ cùng toàn bộ BHL ngồi xem kỹ U22 Việt Nam tập trong hơn nửa giờ rồi mới hò nhau rút về.

So với tại Merdeka Cup 2008, đội hình U22 Việt Nam tham dự Grand Royal Challenge Cup có một số thay đổi nhỏ trong thành phần xuất phát, khi Minh Đức được tín nhiệm đá chính thay Long Giang ở vị trí trung vệ nhờ có thể hình lý tưởng hơn, còn ở phía trên, Quang Vinh sẽ được bố trí thay thế Thanh Bình ở vị trí tiền đạo lùi.

Do BTC cho phép các đội bóng đăng ký tới 20 cầu thủ, trong khi U22 Việt Nam chỉ mang sang Myanmar 17 cầu thủ, nên đây có thể sẽ là một thiệt thòi không nhỏ cho đội quân của HLV Mai Đức Chung. 

MỚI - NÓNG