Tuyển Việt Nam thất bại bẽ bàng

Tuyển Việt Nam thất bại bẽ bàng
TPO – Philippines là ẩn số  khi trong đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch. Lối chơi vô cùng hợp lý giúp họ vô hiệu hóa toàn bộ những đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Không những vậy, họ còn ghi hai bàn thắng vào lưới Dương Hồng Sơn, mang về ba điểm trong trận đấu tối 5-12 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).
Tấn Tài tranh bóng với Borrormeo của Philippines. Ảnh: Xuân Phú
Tấn Tài (áo đỏ) tranh bóng với Borrormeo của Philippines. Ảnh: Xuân Phú.

So với đội hình ra quân ở trận khai mạc thắng Myanmar 7-1, tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi khi Đình Đồng đá thay Việt Cường dính chấn thương.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Philippines chủ động phòng ngự trong khi tuyển Việt Nam cũng không dồn hết toàn lực tấn công. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp mạnh mẽ của cầu thủ của cả hai bên.

Phút 18, từ một pha phối hợp ở góc trái giữa Quang Thanh và Thành Lương, Lương “dị” sút căng từ góc trái khiến Entherdige, thủ môn thuộc biên chế của Fulham phải tung người đẩy bóng.

Tiếp tục những pha hãm thành của đội bóng áo đỏ, phút 20, Minh Phương sút phạt trực tiếp sát vòng cấm, đưa bóng đi thấp chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuyển Việt Nam liên tục ép sân với những tình huống sóng gió liên tục trước khung thành của Entherdige. Phút 30, Anh Đức đệm lòng vọt xà khá vô duyên trong pha bóng mà trước mặt là khung thành trống khi thủ môn và hậu vệ Philippines đã bị hút theo pha di chuyển và chuyền bóng của Lương “dị”.

Thủ môn Etheridge chơi rất hay trong trận đấu này
Thủ môn Etheridge chơi rất hay trong trận đấu này.Ảnh: Xuân Phú
 

Bất ngờ xảy ra khi Phlippines có bàn mở tỉ số, dù họ bị ép sân toàn diện. Phút 37, cầu thủ nhập tịch Chris Greatwich đánh đầu tung lưới Hồng Sơn trong tình huống đánh biên đúng phong cách "lật cánh đánh đầu" của bóng đá Anh.

Sang hiệp hai, Philippines chơi phòng ngự với số đông chắc chắn, nhường quyền kiểm soát bóng cho tuyển Việt Nam. Họ chủ động lùi sâu và sẵn sàng đá rắn để ngăn cản các đường tấn công của đội bóng áo đỏ nhưng cũng không quên tung ra những pha phản công sắc bén nếu có cơ hội.

Phút 55, Vũ Phong đột phá trước hàng phòng ngự đông đảo của Philippines, sau đó chuyền ngược lại để Minh Phương dứt điểm từ xa, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 59, Thành Lương băng xuống rất nhanh sau đường chuyền của Tấn Tài. Cầu thủ này căng ngang nguy hiểm vào trong cho Anh Đức nhưng hậu vệ của Philippines kịp thời phá bóng giải nguy.

Liên tục những tình huống tấn công của tuyển Việt Nam, phút 65, lại là tình huống tạt bóng của Thành Lương bên cánh phải. Vũ Phong khống chế rồi sút căng ở cự li gần nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của Entherdige chứ không đi vào lưới đối phương.

Các chân sút của Việt Nam bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Etheridge bên phía Philippines
Các chân sút của Việt Nam bất lực trước sự xuất sắc của thủ thành Etheridge bên phía Philippines.Ảnh: Xuân Phú

Nhằm xoay chuyển thế trận, HLV Calisto quyết định mạo hiểm khi tung Sỹ Mạnh vào sân, thay Đình Đồng. Đội tuyến Việt Nam chơi với sơ đồ 3 - 5 - 2 trong những phút còn lại, trong khi Vũ Phong và Thành Lương thường xuyên đổi cánh để tạo ra đột biến.

Dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng tuyển Việt Nam lại để thủng lưới từ một pha phản công của Philippines. Phút 80, trong lần lên bóng nhanh, Philip Younghusband ở tư thế trống trải, dễ dàng sửa bóng vào góc xa khung thành Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Một ngày thi đấu đen đủi cho tuyển Việt Nam. Phút 90, Thành Lương tung cú sút căng như trái phá đánh bại mọi nỗ lực của Entherdige nhưng bóng lại tìm đúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc của Philippines.

Một thất bại không thể bào chữa của tuyển Việt Nam trước Philippines. Đội khách đã thể hiện một chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý cộng với sự xuất sắc của thủ môn Etheridge. Chiến thắng của Philippines hoàn toàn xứng đáng nếu xét trên phương diện chiến thuật. Đôi chút tiếc nuối dành cho các chân sút áo đỏ khi họ không thể có bàn thắng dù tạo ra vô số cơ hội ngon ăn.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Hồng Sơn - Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh - Thành Lương, Tài Em, Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong - Anh Đức

Philippines: Entherdige - Dazo Gier, Del Rosario, Gener, J. Younghusband - P.Younghsband, Luis Borromeo, De Jong, Greatwich - Araneta, Jonsson.

> Video: Thất bại cay đắng của tuyển Việt Nam
Theo Viết
MỚI - NÓNG