Tùy hoàn cảnh, tình yêu mới cần bằng cấp

Tùy hoàn cảnh, tình yêu mới cần bằng cấp
Đọc bài "Tình yêu cần bằng cấp?" của bạn Nguyễn Thu Hà trên Tiền Phong, tôi xin có đôi lời: Tôi đồng ý khi bạn quyết định nói lời xa anh ta vì bạn đã có suy nghĩ sáng suốt.

Lòng tự trọng của một con người không thể chấp nhận được khi bạn trai mình có quan niệm và hành động cần người yêu mình phải có bằng cấp đến thế. Phải chăng trong thời @, tình yêu cũng cần bằng cấp ?

Thực tế thì cũng có một số người khi yêu cần có bằng cấp. Còn đối với tôi, khi yêu tôi không cần bằng cấp gì cả. Tôi và L yêu nhau đến nay được 4 năm, lúc chúng tôi còn học phổ thông. Tốt nghiệp 12 xong, tôi về địa phương xin vào công tác tại ủy ban xã, còn L ở nhà phụ giúp gia đình.

Nhà tôi và nhà L ở 2 huyện khác nhau cách nhau 10 km nhưng chúng tôi vẫn giữ trọn lòng chung thủy như ngày nào. Mỗi tuần thứ bảy hay chủ nhật tôi thường đến thăm L và cùng nhau tâm sự. Gia đình hai bên cùng biết và chấp nhận tình cảm của chúng tôi. Những lúc tôi có dịp đi xa tôi rất muốn có nàng ở bên cạnh tôi và đó cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất.

Bạn gái tôi có bằng cấp hay không thì không quan trọng, miễn sao chúng tôi hợp nhau, hiểu nhau và biết yêu thương nhau là đủ rồi. Còn chuyện kinh tế gia đình nếu không có bằng cấp thì sản xuất chăn nuôi, mở cơ sở kinh doanh ở nhà.

Hiện nay tôi đang học một lớp hệ tại chức và cũng được sắp xếp một chỗ ngồi khá phù hợp khả năng ở trong cơ quan. Tôi nghĩ cuộc sống gia đình như thế là hạnh phúc: Chồng đi làm, vợ ở nhà “chăm lo gia đình để chồng yên tâm phấn đấu”. Chúng tôi đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân.

Qua mối tình của mình, tôi thấy nếu khi yêu nhau chúng tôi quá chú trọng đến bằng cấp, lấy việc có bằng cấp làm tiêu chuẩn hàng đầu thì kết quả đi đến đâu ?

Yêu nhau là hiểu nhau cùng nhau phấn đấu hoàn thiện bản thân, giúp nhau vươn lên xây dựng hạnh phúc gia đình. Do đó theo tôi tùy hoàn cảnh cụ thể tình yêu mới cần bằng cấp! 

MỚI - NÓNG