Tuxedo

Tuxedo
TP- Hơn nhóc ba tuổi, tôi làm vệ sĩ cho nhóc từ lớp 9 và cho đến bây giờ. Mười lăm, nhưng nhóc hồn nhiên lắm. Với nhóc tôi là ông anh biết tuốt.

Nhóc có đôi mắt màu nâu và sâu thăm thẳm. Tôi vốn lạnh lùng, ít cười. Thế nhưng mỗi khi nhìn núm đồng tiến nhỏ xinh của nhóc khiến tôi không thể để lòng tôi bình lặng.Tôi chỉ là thằng con trai mới lớn biết rung động.

Nhóc khoe với tôi có một gã nào đó thường đặt bông hoa trong ngăn bàn của nhóc với chữ kí Tuxedo. Nhóc mơ màng “Em có phải là công chúa mặt trăng đâu anh nhỉ?” “Ừ”. Tôi đáp hờ hững như không quan tâm. Nhóc băn khoăn “Không biết người đó là ai?” “Có quan trọng đâu? Chỉ cần biết có một gã luôn quan tâm đến em là được mà, đúng không?”. Nhóc gật đầu, cười.

Tôi bận hơn với học hành thi cử lớp 12. Nhóc sợ ảnh hưởng đến tôi nên đòi tự đi học. Tôi thấy không yên lòng. Tan học tôi đạp xe theo thấy nhóc đang rảo bộ trên hè, mồ hôi đọng giọt trên má. Tôi gọi  “Ê nhóc! Ra anh đưa về nào. Thôi, cứ để anh đưa đón nhóc đi học nhé!”. Mấy hôm sau chẳng hiểu nhóc lần ở đâu ra mấy cuốn sách toán nâng cao, giọng như mệnh lệnh của bà cụ non “Anh phải thi đậu đấy nhé!’. Có đôi khi nhóc trầm xuống “Anh đi học đại học, có nhiều bạn hơn chắc không thích chơi với em nữa?”.

Những kì thi liên tiếp cuốn đi, tôi ít có thời gian quan tâm đến nhóc. Một hôm nhóc buồn rầu bảo “Tuxedo của em đã biến mất rồi!”. Tại thời gian qua khi tôi bận học, buổi sáng không kịp mua hoa đến sớm đặt vào ngăn bàn của nhóc với những câu động viên nho nhỏ. Tôi muốn mượn gã Tuxedo để nói cho nhóc biết rằng có một người luôn mong mọi điều tốt đẹp đến cho nhóc.

Nhóc nghỉ hè còn tôi đi thi. Tôi dặn dò “Đừng có đi nắng nhé!” rồi quay vội đi. Nhóc chạy theo dúi vào tay tôi một hộp quà “Chúc anh thi tốt!”. Về nhà tôi hồi hộp mở ra. Chiếc hộp nhỏ với những chú kiến, loài mà tôi ưa thích bởi tính kiên trì và chăm chỉ. Chúng đang mải mê đào tổ trong lớp chất màu xanh ngọc bích trong suốt rất đẹp. “Anh đi học rồi, ai làm gã Tuxedo cho em?”.

Thì ra em đã lớn, đâu còn là cô nhóc ngây thơ ngày nào. Mùa hè này, em lại bước vào những kì thi quan trọng. Tôi gửi cho em món quà là những chú kiến. Hãy chăm chỉ và cố gắng nhé em! Tuxedo  của em vẫn đợi…

MỚI - NÓNG