Bà Phan Thị Quyên là vợ của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trong 4 tháng trước khi anh bị kẻ thù xử bắn vào năm 1964. Bà qua đời sáng 4/7 tại TP.HCM, hưởng thọ 75 tuổi.
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thẳng thắn yêu cầu lực lượng chức năng... xử bắn ông nếu ông theo đuổi tham vọng của một nhà độc tài và nắm giữ quyền lực lâu hơn hiến pháp cho phép.
TPO - Một tòa án đặc biệt tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã tuyên án tử hình đối với 10 đối tượng về tội ám sát không thành nữ Thủ tướng Sheikh Hasina vào năm 2000.
TPO - Hai người đàn ông trong bộ trang phục màu cam bị phiến quân IS bịt mắt rồi treo lên thập giá. Sau khi công bố "cáo trạng", các tay súng IS bắt đầu nã súng...
Rạng sáng ngày 14/3/1966, một người Việt gốc Hoa (Triều Châu) là Tạ Vinh đã bị đưa ra pháp trường Cát rồi sau đó bị xử bắn vì tội danh "lũng đoạn nền kinh tế quốc gia". Pháp trường này nằm trước Trụ sở Hỏa xa Sài Gòn (nay là Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn), nhìn sang bên kia chợ Bến Thành.
Ngày Nguyễn Văn Hưng, phạm nhân bị thi hành án cuối cùng tại trường bắn Cầu Ngà, ra pháp trường, trời mưa như trút nước. Lầm lũi bước ra từ xe đặc chủng, tử tù 21 tuổi khá bình tĩnh, xin được hút một điếu thuốc trước lúc "dựa cột".
TP - Chị ngồi trên giường, với cái bụng bầu năm tháng. Ngày mai chồng chị sẽ bị dẫn ra pháp trường. Án tử hình. Bị xử bắn. Một cảm giác lạnh lùng man rợn trào lên khi chị tưởng tượng ra cái mũi súng chĩa về phía anh. Người đàn ông bịt mắt bị trói vào cây cột.