TPO - Dù đã có gia đình, nhưng Sơn vẫn nảy sinh tình cảm với chị Thạnh và thường nhắn tin qua facebook. Tuy nhiên, chị Thạnh chặn facebook không để Sơn nhắn tin tán tỉnh. Sơn đến quầy thịt heo của chị Thạnh yêu cầu chị mở facebook để Sơn nhắn tin, nếu không sẽ giết chết chị Thạnh nhưng không được chị Thạnh đáp ứng.
TPO - NSƯT Hoàng Hải chiếm sóng giờ vàng với phim "Độc đạo" và "Đi giữa trời rực rỡ". Trong lần trở lại này, anh sẽ vào vai ông trùm đã hoàn lương. Anh cũng mở lòng, chia sẻ nhiều câu chuyện về gia đình, con cái trong đó có không ít lần anh thấy có lỗi với vợ.
TPO - Thật đáng tiếc cho anh, chỉ vì coi trọng lối sống hưởng thụ bản năng mà đánh mất nhân phẩm, đạo đức của một người chồng, đánh mất luôn hạnh phúc gia đình và tình yêu thuỷ chung của người vợ hiền.
TPO - Trở lại thành phố bên vợ nhưng hình bóng của Thuỳ luôn hiện hữu trong tôi. Lấy cớ khảo sát công trình, tôi lén vợ bay ra miền Trung với Thuỳ mỗi khi có thời gian rỗi… Rồi cái gì đến phải đến khi chỉ có tôi và cô bồ ngoan ngoãn, bốc lửa trong khách sạn…
TPO - Giá ngay từ đầu anh biết trân quý tình yêu, hạnh phúc đẹp của mình với cô vợ ngoan hiền, vừa được nết vừa được người đó thì làm gì có sự nuối tiếc như bây giờ?
TPO - Theo tôi, đàn ông hay đàn bà một khi đã dính vào chuyện ngoại tình thì rất khó để họ tỉnh ngộ mà quay lại với trách nhiệm họ đang gánh vác. Có chăng, lôi kéo được họ ra khỏi cơn mê tình ái thì cũng chỉ là tạm thời, rồi họ lại ngựa quen đường cũ mà thôi chị ạ.
TPO - Vợ cháu chối quanh không dám nhận lỗi khi cháu nghi ngờ, theo bác như vậy là cô ấy còn biết sợ cháu đấy cháu ạ. Mà một khi người phạm khuyết điểm biết sợ có nghĩa là còn hi vọng để khuyên nhủ, để thuyết phục và níu kéo họ trở về vị trí của họ trong gia đình.
TPO - Tôi xin nghỉ làm trở về nhà đã quá nửa đêm, tôi tá hỏa khi thấy cửa nhà khóa ngoài, lo lắng vợ gặp chuyện chẳng lành tôi lấy điện thoại gọi em, mãi một lúc lâu mới thấy em bước ra từ nhà anh Danh… Em bảo tôi tăng ca nhiều, em ở nhà buồn nên qua anh Danh “tâm sự” chứ không làm điều gì sai trái!
TPO - Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi lại say em từ cái nhìn đầu tiên nên tôi quyết tâm chinh phục em. Rồi ông Trời cũng thương nên chỉ sau vài lần gặp gỡ hẹn hò Sâm đã nhận lời làm bạn gái của tôi.
TPO - Tôi hiểu điều này bởi không phải riêng anh mà tôi tin tưởng tất cả những người đàn ông khi lấy vợ đều không muốn mình chỉ là vai đóng thế ngay trong ngôi nhà hạnh phúc của mình, ngay với người vợ yêu thương đầu gối, tay ấp, có cưới và có hỏi của mình đúng không anh?
TPO - Rồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
TPO - Chuyện anh cho rằng mình do nông nổi, dại khờ mới mắc vào bẫy lừa của gái đẹp, đến mất cả vốn liếng dành dụm bấy lâu nay là khó để tìm được sự cảm thông của xã hội, anh ạ.
TPO - Đất đai, nhà ở là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên hai người vào sổ đỏ, sổ hồng trừ trường hợp có thỏa thuận ghi tên một người.
TPO - Việc cần làm với cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ ngoại tình vì lý do ông chồng nào nghe xong cũng giật mình thon thót là cùng vợ tìm ra nguyên nhân, rồi từ từ, tỉnh táo xem xét với lỗi của vợ như thế cậu có thể chấp nhận tha thứ cho cô ấy hay không?
TPO - Một người phụ nữ giàu lòng thương người, sẵn sàng chăm sóc anh bị tai nạn gãy chân phải nằm viện đến tận khi bình phục về đến nhà, vậy mà nay cô ấy lại nhẫn tâm bỏ con, lừa chồng để theo trai trẻ, sống bản năng hưởng thụ, quên cả trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình.
TPO - Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.
TPO - Ngồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
TPO - Thế nhưng vợ nói vậy mà không phải vậy. Tôi đã chết đứng chứng kiến cảnh em được một trai trẻ ôm eo vào nhà nghỉ ngay hôm em điện bảo là phải tăng ca để đảm bảo tiến độ...
TPO - Cùng là phụ nữ với nhau, tôi lại hơn tuổi cô và đang có một gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái thì làm sao tôi nỡ làm đau lòng cô khi cô đã biết sai, biết hối hận với những việc mình gây ra, để bây giờ nhận hậu quả là mất chồng, mất hạnh phúc hôn nhân mà cô đang có.
TPO - Nếu bạn không thể hiện nỗi ham muốn có cuộc sống sang chảnh của chị hàng xóm làm nghề gái bao đó, thì cho dù chị ấy có muốn dẫn dắt, mồi chài thế nào mà bạn vững vàng, biết cách từ chối, tôi dám khẳng định bạn không bao giờ sa ngã được.