TPO - Ca sĩ trẻ LYHAN dùng những bài hát trong album mới 'Tâm linh' thay cho lời tự sự về một hành trình xuất phát từ nơi sâu thẳm, tăm tối nhất trong tâm hồn.
TPO - Kết quả thi có thể khiến các em học sinh bật khóc, nhưng sau nước mắt là khoảnh khắc đầu tiên để nhìn lại, để tha thứ cho chính mình, và để trưởng thành. Sai không phải là điều đáng xấu hổ – mà là điều ai cũng cần đi qua.
TPO - Nếu bạn từng rơi vào tình huống bị đối xử không hay, chắc chắn bạn biết cảm giác đó khó chịu như thế nào và bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Thật khó để giải quyết rõ ràng với đối phương, mà không gây xung đột hoặc căng thẳng cho mối quan hệ. Dưới đây là một vài gợi ý bạn có thể thử nghiệm, để tìm ra cách truyền đạt cho người kia biết bạn không thể chấp nhận được hành vi hoặc lời nói của họ.
TPO - Tình yêu là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc sống. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình thường có xu hướng yêu cùng một kiểu người giống nhau. Có thể bạn nghĩ đó là do gu hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực sự có một lời giải thích tâm lý đằng sau hiện tượng này.
TPO - Sau khi thăm khám cho cháu N., bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đắk Glong (Đắk Nông) nghi ngờ bệnh nhân bị xâm hại tình dục nên đã trình báo cơ quan công an.
(Dân trí) - Đa phần các bạn trẻ luôn nghĩ về những nỗi buồn như một phần của cuộc sống. Vậy thực chất, những tâm hồn tuổi đôi mươi đó đã đương đầu với những tổn thương tâm lý của bản thân bằng cách nào?
TPO - Theo kết quả điều tra của Công an TP Thanh Hoá cho biết, Lê Trọng Nhạc, kiểm soát viên đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa đã dùng tay chân đánh một phụ nữ, gây tổn thương sức khoẻ 21%.
TPO - Một người không thể yêu chính mình cũng rất khó thực sự yêu người khác, bởi chúng ta không thể cho người khác những gì chúng ta thậm chí không có.
TPO - Sáng 4/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch thông báo về 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 85 và 86 liên quan COVID-19 kể từ đầu mùa dịch.
TPO - Những điều thường bị bỏ qua trong một mối quan hệ tình cảm đôi khi là vì chúng ta không hiểu hết về nhau chứ không phải do bạn yêu chưa đủ nhiều.
TPO - Em đã bao lần tự hỏi chính mình: Giữa bản thân em và vô vàn những thứ mà bố mẹ vẫn cho là cực-kỳ-quan-trọng như kì vọng lớn lao về con cái, các cuộc họp ở cơ quan, tiền bạc… tại sao em lại cứ có cảm giác em luôn bị xếp sau cùng?
TPO - Đã bao lần em ước bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn, ít dùng đòn roi hơn? Đã bao lần em thèm một cuộc nói chuyện tình cảm, thèm được bố mẹ lắng nghe, thèm được bố mẹ động viên? Và em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Vì em sợ điều mình sắp nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ lắng nghe hay công nhận.
TPO - Khi tâm trạng đang tụt dốc và rơi tự do xuống đáy, em không cần phải cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gồng mình lên để cười nói một cách vui vẻ. Em có thể khóc, có thể buồn, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Hãy trải qua cảm giác này và đi xuyên qua nó, đừng trốn chạy!
TPO - Bất ngờ xuất hiện khá táo bạo trên tạp chí Vogue Italia số tháng 10, vợ chồng "hoàng tử nhạc pop" trở thành tâm điểm bình luận của cộng đồng mạng.
TPO - Khoảng cách giữa mẹ và em không biết đã xuất hiện từ bao giờ và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Em cảm thấy mình yếu đuối và mất điểm tựa. Là vì em không hiểu mẹ hay là vì mẹ chưa bao giờ hiểu em?
TPO - Tuyên bố sẽ hạn chế nhắc đến hình ảnh và thông tin về bạn trai Matt Liu, Hương Giang chuyển sang đăng tải hàng loạt dòng trạng thái lạ khiến dân mạng hoang mang.