TPO - Ly được xác định là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Đường dây này do các đối tượng Lê Thanh Tú (35 tuổi), Phạm Công Chánh (43 tuổi) cầm đầu, nhiều lần trang bị súng, đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.
TPO - Ngày 19/6, Đại tá Ngô Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) gặp xã giao trực tuyến với Đại tướng Khing Sà-rạt - Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
TPO - "Cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ cải cách chính sách tiền lương sau sáp nhập, bởi khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn đối với lực lượng cán bộ, công chức cấp xã", đại biểu Quốc hội đề nghị.
TPO - Sau gần hai tháng điều tra, theo dõi, ngày 9/6, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
TPO - Tuyển người với lời hứa hẹn đưa sang Thái Lan làm việc với mức lương cao, nhưng Hà và Thảo lại bán người lao động cho các ổ nhóm tội phạm ở các đặc khu Tam giác vàng.
TPO - Vi Văn Nhập nói với em trai và nhiều người khác sang Lào làm công việc “đánh máy tính, lương 20 triệu đồng/tháng, bao ăn ở”. Tuy nhiên thực chất, các nạn nhân bị bán cho ông chủ tại đặc khu Tam giác vàng để ép tham gia gọi điện lừa đảo.
TPO - Đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một kịch bản. Để tạo lòng tin, chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.
TPO - Kiểm tra căn nhà không số ở phường Tân Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cảnh sát phát hiện đang chứa số lượng lớn pháo lậu. Đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ.
TPO - Sau khi tuyển được người vào ổ nhóm lừa đảo tại đặc khu "Tam giác vàng", các đối tượng sẽ được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” theo 4 bước với nhiều chiêu thức tinh vi thông qua mạng xã hội và đầu tư tiền ảo.
TPO - Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào đưa thành công 47 công dân nước này bị bắt giữ và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trên mạng tại Khu kinh tế đặc biệt Tam giác Vàng ở tỉnh Bokeo, Lào về nước.
TPO - Góc nhìn pháp lý vụ tài xế xe tải cố tình cán qua người làm nạn nhân tử vong ở Đồng Nai; Hàng nghìn tỷ đồng bị Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil chiếm dụng chi vào việc gì?; Con số ấn tượng: 122.107... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Mở rộng điều tra chuyên án liên quan đường dây tội phạm tại khu vực Tam Giác Vàng (Lào), Công an Hà Tĩnh vừa giải cứu thêm 13 công dân và đưa họ về nước.
TPO - Các đối tượng cầm đầu chỉ đạo nhân viên kết bạn, lôi kéo, dụ dỗ những phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm để tạo lòng tin, rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Tổ chức lừa đảo chỉ đạo “nhân viên” dùng Facebook ảo để kết bạn với những người phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng sẽ kêu gọi đầu tư và chiếm đoạt tiền.
TPO - Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào) được mệnh danh là vùng “bất khả xâm phạm”, nơi hoạt động của tổ chức tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế do người nước ngoài cầm đầu. Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đột kích, triệt phá đường dây tội phạm này.
TPO - Tín hiệu phá án phát đi, trinh sát bắt đầu tiếp cận, đột kích vào toà cao ốc để lục soát. Tiếng phá cửa, tiếng bước chân vang lên, đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế tại nơi được mệnh danh là vùng “bất khả xâm phạm” – Tam Giác Vàng dần bị bóc gỡ.
TPO - 10 ngày 2 vụ tàu trật ray, đơn vị quản lý đường sắt nói gì?; Ồn ào vụ lắp camera ẩn tại homestay ở Vũng Tàu: Chủ nhà theo dõi khách có vi phạm pháp luật?; Con số ấn tượng: 155... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - TIN NÓNG ngày 9/8: Tìm bị hại trong vụ lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng; Quản lý và nhân viên trang trại bị tạm giữ vì tham ô 41 con lợn; Trộm hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM rồi bỏ trốn ra Huế...