TPO - Có mặt tại phiên tòa xét xử con trai, bà N. (60 tuổi) chỉ biết cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Phi, 34 tuổi, chưa lập gia đình, giờ phải nhận bản án 20 năm tù. Nghĩ đến tương lai con trai, lòng bà quặn thắt, nỗi đau như hiện hữu ngay giữa phòng xử án.
TPO - Nước dồn dập đổ về trong đêm khiến người dân các xã miền Tây (Nghệ An) không kịp trở tay. Sau lũ, nhà cửa bị cuốn trôi, tài sản bị hư hỏng, nhiều người dân bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay.
TPO - Sau bao năm xa cách, những cựu chiến binh gặp lại nhau tại Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai) với những giọt nước mắt của kỷ niệm đầy xúc động.
TPO - Liên quan đến vụ việc hơn 1.000 chai nước mắm vứt trong bụi rậm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 20/6, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã nắm bắt được sự việc và đang giao cho Chi cục Kiểm nghiệm chất lượng và Phát triển thương hiệu trực thuộc sở đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất.
TPO - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội kết thúc sáng 9/6 trong thời tiết mưa nhẹ. Hình ảnh rất đẹp về thí sinh được các lực lượng tình nguyện viên, các chú công an che ô, phân luồng giao thông và đặc biệt các em được gia đình động viên còn đọng mãi.
TPO - Gặp lại người thân sau 19 năm lưu lạc sang Trung Quốc, bà Lê Thị Thủy ôm lấy các chị òa khóc. Nhờ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, người thân đã đón bà về quê nhà bình an.
TPO - Nhiều người dự lễ truy điệu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình đã không kìm được nước mắt khi nhớ đến một lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết, hết lòng, hết sức cống hiến cho TPHCM.
TPO - “Mùa hoa tìm lại” là phim đầu tiên diễn viên Thanh Hương đóng vai chính. Không khó ở diễn xuất, Thanh Hương chỉ trăn trở cách nào để làm mới hình ảnh. Để vai diễn đạt được hiệu ứng tốt nhất, nữ diễn viên không nề hà chịu khổ, thậm chí còn mạnh dạn đề nghị được... hồn bạn diễn.
TPO - Thay vì buồn khổ, oán hận kẻ lừa đảo mất nhân tính, kẻ đã có thời nồng ấm với chị đó, chị hãy quên họ đi, sau khi rút cho mình bài học kinh nghiệm.
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Gái nhà lành chết lặng khi thiếu gia trẻ bỗng lặn mất tăm sau sau đêm 'vui vẻ' thì vì cái cách nghĩ sai lầm là làm giàu bằng mọi giá nên bây giờ chị phải nhận hậu quả đớn đau vậy thôi!
Trong lúc giúp dân tránh bão, Phó Bí thư Đoàn xã Hồ Văn Độ (28 tuổi, ở thôn 3, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị vùi lấp do sạt lở núi. Sự hy sinh của chàng trai người Giẻ Triêng để lại niềm tiếc thương cho người dân nơi đây.
TPO - Nhiều quan sát đã chứng tỏ rằng cá sấu và một số loài cùng họ của chúng thực sự có nước mắt, nhất là khi chúng đang xâu xé con mồi. Tuy nhiên, sự thật về nước mắt cá sấu nằm ở đâu?
TPO - Sai thì rõ là em quá sai rồi, em không đi lên bằng sức lao động, bằng bàn tay, khối óc của mình mà lại muốn đổi 'vốn tự có' để hưởng sung sướng, giàu sang thì thật đáng trách.
TPO - Đừng ngồi đó mà than thân trách phận, cái gì đã qua hãy mạnh dạn cho qua sau khi đã biết mình sai ở đâu, mình vấp ngã ở đâu để đứng dậy làm lại cuộc đời.
TPO - Đã sai một bước rồi mà vợ chồng em còn không biết rút kinh nghiệm để chăm chỉ làm lụng kiếm tiền nuôi nhau, nuôi con mà lại bày đặt bồ bịch, trai gái. Bây giờ hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực chia lìa...
TPO - Đằng này chồng em là người không tốt, ham cái mới, sống buông thả, bản năng, lại gặp phải cô gái đẹp người nhưng mất nết, sẵn sàng trả ơn cho người chăm sóc cho mình lúc mình ốm đau, xa nhà bằng cách rắp tâm cướp chồng ân nhân của mình một cách trắng trợn nhất.
Nằm sâu trong rừng tại một nghĩa trang của Mỹ, bức tượng thiên thần với những vệt nước mắt màu đen chảy dài khiến du khách đi ngang không khỏi lạnh gáy.