TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng đưa tên cựu Bí thư Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố để xem xét việc đặt tên đường.
TPO - Khi có khách yêu cầu mua dâm, Thanh sẽ điều các tiếp viên karaoke đến để phục vụ và lấy mác là sinh viên khó khăn phải đi làm thêm trang trải cuộc sống.
TPO - Bị cáo Vũ đề nghị: “Nói ông Trần Văn Minh bảo kê cho tôi, tôi không hiểu bảo kê là thế nào. Đề nghị viện kiểm sát rút lại từ bảo kê, nó không phù hợp với tòa, giống ở ngoài chợ hơn”.
TPO - Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng mình đã làm đúng các quy định quanh việc bán các nhà đất, dự án cho Phan Văn Anh Vũ; viện kiểm sát không xem xét đầy đủ khi đề nghị ông nhận mức án 25 năm tù...
TPO - Bị cáo Trần Văn Minh cho biết 5 khẩu súng và 18 viên đạn của mình bị công an thu giữ chỉ bắn đạn hơi cay, đạn nhựa... Ông có số súng đạn này khi đang công tác nhưng rất tiếc không thể nói rõ về nguồn gốc.
TPO - Bị xét hỏi, bị cáo Văn Hữu Chiến khẳng định không quan hệ với Phan Văn Anh Vũ nhưng biết người này có doanh nghiệp bình phong của Bộ Công an. Ông Chiến ký giao đất cho Vũ vì nghĩ đất Đà Nẵng giao cho Bộ Công an cũng không mất đi đâu.
TPO - Tại tòa, các bị cáo khai Phan Văn Anh Vũ có quan hệ với ông Nguyễn Bá Thanh. Cố Bí thư Đà Nẵng cũng là người giới thiệu cho Vũ “nhôm” mua 2 tài sản công.
TPO - Từ sớm nay (3/2), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại diện các Sở, ban ngành và đông đảo người dân đã có mặt tại khu tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh để thắp hương tưởng nhớ. Trong ngày giỗ đầu của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiều người không giấu được cảm xúc bùi ngùi, nhớ thương ông.
TPO - Từ chiều tối nay, 2/2, rất đông người dân xã Hòa Tiến, quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh đã theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ vị lãnh đạo thân thương cạnh nơi an nghỉ cuối cùng của ông.
TPO - Chiều 29/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng đã có buổi giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Nguyễn Bá Thanh, một người con của Đà Nẵng”. Cuốn sách do thạc sỹ Nguyễn Kim Thành (ĐH Văn hóa Hà Nội) tổng hợp, biên soạn.
Ngoài phòng trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp, khu lưu niệm còn gìn giữ những kỷ vật, bài thơ... mà người dân viết tặng sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời.
UBND TP Đà Nẵng vừa truy tặng bằng khen cho cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, vì công lao đóng góp xây dựng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
TPO - LTS: Trưa nay, 18/2, (30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), gia đình và Ban tổ chức Lễ tang cấp cao di quan ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. GS-TS Lê Hồng Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, có bài thơ xúc động như nén tâm nhang tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh.
Chiều 17/2 (29 Tết), con đường trải nhựa dài gần 400 m, rộng 4 m nối từ tỉnh lộ 605 vào nghĩa trang xã Hòa Tiến - nơi an táng ông Thanh đã hoàn thành để ngày 18/2 nghĩa trang đón một người con ưu tú của quê hương.
TPO - Trưa nay 18.2.2015 (30 tháng chạp năm Giáp Ngọ), gia đình và Ban tổ chức Lễ tang cấp cao sẽ di quan ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Trưa 18/2, gia đình và Ban tổ chức Lễ tang cấp cao sẽ di quan ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
"Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi/Con đã ước giá ba bình thường như người khác/Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước/Làm con gái ba là phúc đức đời con", con gái ông Bá Thanh đã viết lên những dòng đầy xúc động về tình cảm cha con, tình cảm gia đình và niềm tự hào đối với người cha.
Trong những lúc đau đớn đến mê man trên giường bệnh nơi xứ người, ông Thanh chỉ thích nghe mỗi một bài hát “Quê hương” của Giáp Văn Thạch, lời thơ của Đỗ Trung Quân. Và mỗi một lần nghe lời bài hát này, chúng tôi thấy ông đều chảy nước mắt.