TPO - Thanh Thảo (19 tuổi) cho biết cô ngại khi được nhiều phụ huynh của bạn bè gọi là "con nhà người ta". Cô xem đó là động lực cố gắng, trau dồi bản thân mỗi ngày, sắp tới là tỏa sáng tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.
TPO - Nguyễn Thị Quỳnh Chiêu (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm 4 của khoa Báo chí – Truyền thông, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Vừa qua, nữ sinh ngành Báo chí đã vượt qua hàng trăm thí sinh và xuất sắc đạt được giải Á quân của cuộc thi The Mic 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức.
TPO - Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 là ngày tôn vinh “phái đẹp” trên toàn thế giới. Những ngày này hoa tràn ngập phố mang tới cảm xúc dạt dào cho cô nữ sinh Đỗ Thị Thảo, học ngành Quản lý bệnh viện, trường Đại học Thăng Long. Thảo luôn hãnh diện khi được sinh ra là một cô gái và đón nhận những chăm sóc yêu thương từ “cánh mày râu” trong gia đình.
TPO - Đánh dấu tuổi 20 trong không khí đón Xuân năm mới 2022, Tú Ngọc nhẹ nhàng “thả dáng” qua bộ ảnh mang tông màu sắc ấm áp, thần thái kiêu sa. Vẻ đẹp người con gái Hà Nội trầm mặc mà kín đáo đủ thấy sức thu hút rất riêng của người thiếu nữ Hà Thành.
TPO - Từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt nhiều danh hiệu khác nhau, trong bộ ảnh lần này, Diệu Ngân đã gây ấn tượng đặc biệt với hình ảnh một người con gái Á Đông pha trộn màu sắc phương Tây. “Không những xinh đẹp, quyến rũ mà còn phải làm chủ được cuộc chơi, làm chủ công việc, làm chủ vật chất”, đây cũng là điều Diệu Ngân muốn nhắn gửi.
TPO - Những điều thường bị bỏ qua trong một mối quan hệ tình cảm đôi khi là vì chúng ta không hiểu hết về nhau chứ không phải do bạn yêu chưa đủ nhiều.
TPO - “Hơn cả yêu - 1314” là một dự án về tình yêu được thực hiện bởi các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Qua lăng kính của người trẻ, bộ ảnh “Ngày ta yêu” ra đời nhằm diễn tả những nỗi niềm tâm sự khó nói của những người từng trải qua tình yêu sinh viên.
TPO - Trung Quốc cổ đại ngoài "Tứ đại mỹ nhân" đi vào truyền thuyết là Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi thì vẫn còn "tứ đại mỹ nữ cổ trang" được ca tụng là "Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn", nhưng dung mạo của thật của các "mỹ nữ" này thì ai cũng tò mò thực hư.
Triều đại nhà Thanh ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa phong kiến có một phi tần ly hôn với hoàng đế và một công chúa trở thành gián điệp của quân đội Nhật.
TP - Anh ca ngợi Nhã Phương hết lời, sau khi có người tố anh không thuộc mẫu đàn ông chung thủy: “Phương không biết hại người là gì. Cô ấy ngoan và lễ phép. Cô ấy hoạt động nghệ thuật nhưng không phải là kiểu người của showbiz”; “Tôi nghĩ người như Nhã Phương mà không lấy về làm vợ thì thật tiếc lắm”.
Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ bị hai tên cướp đi xe máy, chồm tay giật phăng dây chuyền trong sự bất ngờ và hốt hoảng. Sự việc xảy ra tại hẻm 114 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Chị Tạ Thị Thu Trang cho hay, đã có một người phụ nữ ở Gia Lâm (Hà Nội) có trùng ngày sinh và địa điểm sinh với chị Trang tìm đến gia đình và đề nghị được xét nghiệm ADN.
TPO - Cháu đã thấy thấm nỗi đau khi cháu đánh mất sự trong trắng của người con gái vào tay kẻ sở khanh, lừa tình chưa? Đúng là cháu “kiếm củi ba năm, đốt một giờ” đấy.
TP - Vợ tôi ngày càng tin vào những sao, những cung được vạch ra trong những cuốn sách bói toán. Hôm rồi tôi dẫn mấy người bạn về nhà chơi, toàn là bạn học từ xưa rất quý nhau. Không ngờ khi bạn về, vợ tôi hầm hầm nói hôm đó là ngày “Phục Binh” nên hỏng hết các việc và do đó thì đúng bạn tôi toàn là bạn không ra gì? Tôi rất bực…namgiao_h97@...
TPO - Người thân, làng xóm khối Nam Phương (phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An), vẫn bàng hoàng, chưa thể tin nổi người con, người anh em mình - Thiếu tá Lê Hồng Quân - đã hy sinh trong vụ trực thăng rơi.
TPO - Đã 5 năm nay, tôi không yêu ai cả. Cho đến khi Vân xuất hiện. Tôi và Vân đang yêu nhau nhưng mẹ và cô tôi ngăn cấm rất dữ chỉ vì lý do: Mẹ nó dám bỏ chồng, nó cũng sẽ như thế con ạ!”
Tôi không mê tín quá, chẳng may dính “tiếng sét ái tình” với ai thì yêu thôi. Điều tôi lo lắng là sợ mẹ không vui, nếu chẳng may quen ai đó không đúng tuổi rồi sau này lấy nhau sợ xảy ra chuyện nhỏ mẹ lại trách cô ấy.
Anh giải thích rằng: “Mẹ anh yếu, cần người chăm sóc. Anh cưới người hàng xóm vì cô ấy có thể chăm sóc mẹ anh ở quê. Em hãy tin anh, thật lòng anh chỉ yêu em thôi…”.
Khoảng 13 giờ ngày 15/9, một thanh niên nhận là cha ruột bé Đỗ Thị Kim Ngân bất ngờ xuất hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Người này tên Trần Văn Tố (SN 1983, quê Sóc Trăng) cho biết, anh rất tức giận khi thấy con gái bị hành hung đến tím tái toàn thân.