TPO - Hàng trăm cây hoa phong linh tại một khu đô thị thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) đang bung nở rực rỡ, khoe sắc trong tiết trời mùa Xuân. Sắc vàng của hoa phong linh đã nhanh chóng thu hút các "nàng thơ" tới check-in, chụp ảnh.
TP - Cuối thu, tiết trời se lạnh, những gia đình làm hương đen làng Chóa (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) lại tất bật vào vụ Tết. Hàng trăm năm qua, người làng Chóa giữ gìn “bí quyết” tạo ra những que hương có mùi thơm quyến rũ đặc trưng.
TPO - Hươu xạ có mùi hương quý hơn vàng; cầy mực tỏa mùi thơm như bắp rang bơ, kiến vàng Lasius Interjectus có mùi kẹo chanh...Các loài này có thể sử dụng mùi hương đặc biệt của cơ thể để thu hút đối phương, đánh dấu lãnh thổ hay truyền thông tin.
TPO - Chiều 17/5, khi gia đình ông Phạm Văn Thuật và vợ Vi Thị Quyền trú tại Bản Din, xã Trung hạ, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mổ một con lợn nái nặng hơn 100 kg thì phát hiện trong dạ dày lạ có vật thể lạ cứng, lông đen óng vàng.
TPO - Bánh nghệ có nguồn gốc từ đâu thì không ai biết, chỉ biết nó có từ rất lâu rồi và chỉ ở Thái Bình mới có. Làng Phú Cốc, huyện Kiến Xương là nơi ít ỏi còn lưu giữ nghề làm thức bánh đặc biệt này.
Loại nhãn quả to, vỏ mỏng, cùi giày, ăn vào có vị ngọt hắc nhưng không có mùi thơm, giá 'siêu rẻ' được cho là nhãn lồng Hưng Yên, đang bán tràn lan tại Hà Nội thực sự có nguồn gốc từ đâu?
Tháng 5/2017 vừa qua, Nam Ngư vinh dự được chứng nhận là top 3 thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam theo báo cáo thường niên “Dấu chân thương hiệu” (Brand Footprint) do Kantar WorldPanel công bố.
Một số cửa hàng ở Hà Nội đang bán loại dưa chuột lạ có vỏ màu vàng, bên ngoài nhiều gai nhọn với giá 395.000 đồng/quả (1,6 triệu đồng/kg). Dù giá đắt nhưng loại dưa chuột này vẫn cháy hàng, khách muốn mua phải đặt trước ít nhất 1 tuần.
Xịt nước hoa vào một số điểm trên cổ là thói quen của rất nhiều người nhưng có bao giờ bạn nghĩ mùi thơm quyến rũ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cơ thể bạn như thế nào?
Cây sưa được cho có tuổi đời 250 tuổi, đường kính chỗ to nhất khoảng 4 m. Nhiều thương lái đến hỏi mua nhưng gia chủ không bán vì đây là cây truyền thống của gia đình.
Sá sùng, loại hải sản quý giá lên tới 5 triệu đồng/kg chỉ nhà giàu mới mua về dùng. Thế nhưng ở chợ Đồng Xuân thì loại đặc sản này được bày bán tràn lan, giá không hề đắt đỏ.
TP - Những năm 9-10 tuổi, tôi cùng bố mẹ và anh chị em ở xóm đê Yên Phụ nghèo khó, hồi đó hai triền đê phần lớn là những mái nhà tranh, đường thì có trải nhựa nhưng khấp khểnh. Vậy mà nghĩ lại, sao hồi đó trong trẻo , vui tươi và sung sướng thế. Hồi chiến tranh, tôi đã viết bài thơ dài, trong đó mở đầu là đoạn này:
Hơn chục ngày nữa là đến Tết nguyên đán Đinh Dậu, nhưng từ bây giờ, nhu cầu mua bánh chưng của thị trường đã rất lớn. Năm nay thị trường xuất hiện một loại bánh chưng siêu đắt với giá 600.000 đồng/cặp.
Khoai lắc xí muội chua ngọt, lắc phô mai thơm ngậy, lắc rong biển cay cay,... những túi khoai lắc có giá 10.000 đồng/lạng bán chạy, nhất là vào những hôm trời lạnh. Nhờ đó, người bán doanh thu tới 120 triệu đồng/tháng và khoản lãi không hề nhỏ.