TPO - Mỗi độ đầu hạ, Huế rực rỡ trong sắc vàng hoa sưa tại các khu đô thị mới như Xuân Phú, Vicoland… hay nhiều tuyến đường lân cận thuộc phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa, TP Huế). Hoa sưa góp phần làm đẹp cho Huế, góp thêm những sắc màu cho thành phố 4 mùa hoa và tạo nên không gian sống gần gũi giữa con người với cây lá, thiên nhiên.
TPO - Hoa sưa nở trắng đường phố Hà Nội cả tháng nay. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi cà phê check-in trước khi hoa tàn. Tuy nhiên, không cần mất phí, vẫn có hàng loạt góc "sống ảo" siêu xịn cho team mê sắc trắng hoa sưa.
TPO - Tháng Ba đến, Hà Nội khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của hoa sưa. Trên những con phố quen thuộc, những chùm hoa nhỏ li ti bung nở, biến cả góc trời thành một bức tranh thơ mộng. Mùa này, chỉ cần đi dạo một vòng qua Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám hay Giảng Võ, bạn sẽ thấy những hàng cây sưa rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
TPO - Cảnh lạnh lẽo ở chung cư mini cháy khiến 56 người tử vong; Cải tạo không gian Hồ Gươm thế nào để lưu giữ ký ức người Hà Nội?; Mê mẩn ngắm hoa sưa nở trắng trời Hà Nội... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
TPO - Những ngày đầu tháng 3, hoa sưa bung nở khoe sắc trắng tinh khôi trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, tạo nên khung cảnh quyến rũ và thơ mộng.
TPO - Những ngày cuối tháng 2 trên khắp phố phường Thủ đô Hà Nội, hoa sưa đua nở khoe sắc trắng tinh khôi. Mùa hoa thoảng nhanh, chợt đến rồi chợt đi mang tới một vẻ đẹp khác lạ khiến nhiều người ngẩn ngơ trước hương sắc tinh khôi của hoa sưa.
TPO - Rất đông du khách và người dân kéo về làng Hương Trà (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) nơi có làng sưa trăm tuổi để trải nghiệm, chụp ảnh cùng áo dài truyền thống.
TPO - Có những điều chẳng hề thay đổi, rằng cứ vào thời điểm cuối tháng hai, đầu tháng ba hằng năm, hoa sưa lại nở trắng trời, như một cái hẹn năm nào cũng đến, để tạo nên một mảnh tinh khôi giữa lòng ĐHQG Hà Nội.
TPO - Cứ độ xuân về, phố phường Hà Nội lại chìm trong vẻ lãng mạn với những mùa hoa đẹp nao lòng. Trong đó, không thế bỏ lỡ vẻ đẹp trắng "phủ tuyết" của hoa sưa độ tháng 2, tháng 3.
TPO - Tháng 3 về, sắc vàng đỏ của lộc vừng thay lá, sắc đỏ của hoa gạo, sắc trắng của hoa sưa tô điểm cho Hà Nội đẹp như bức tranh dù đang trong những ngày đại dịch gay gắt nhất.
TPO - Thời điểm giao mùa vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, thời tiết bắt đầu nắng ấm sau những ngày se se lạnh cũng là lúc hoa sưa đua nở 'trắng' những góc phố, khoảng trời ở Thủ đô.
TPO - Những ngày qua, không khí Hà Nội hoàn toàn hướng về sự kiện quốc tế - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, xong cảnh tượng hoa sưa nở trắng những góc phố, con đường khiến ai đi qua cũng ấn tượng với màu trắng tinh khôi.
TPO - Hà Nội những ngày đầu tháng Ba như bản giao hưởng sắc màu của cây và hoa. Trong đó nổi bật màu trắng tinh khôi của những bông sưa li ti mê đắm khiến người qua đường không nỡ chầm chậm vòng xe ngước nhìn và nhiều tâm hồn tươi trẻ thoả sức lưu giữ những khung hình đẹp.
TPO - Ánh chiều buông xuống mặt Hồ Hoàn Kiếm và xuyên qua những cành lá bằng lăng những ngày cuối tháng ba tạo nên khung cảnh lung linh, lãng mạn làm mê mải nhiều bước chân bộ hành và tay máy.
TPO - Giữa không khí nồm ẩm tháng ba, những cánh hoa sưa trắng muốt nở sớm, đó là cây hoa sưa nằm trong vườn hoa Vạn Xuân hay còn gọi là vườn hoa Hàng Đậu, Hà Nội.