TPO - Những ngày đầu năm, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Hoa cải vàng, hoa đào, hoa mận đan xen, trải dài khắp các sườn núi.
TPO - Bên cạnh chợ hoa truyền thống, sắc đào, tuyết mai cũng phủ kín các "chợ mạng" ở Đà Nẵng. Người bán niêm yết giá rõ ràng, người mua không lo mặc cả, hét giá, tạo nên một nhịp mua bán tấp nập, nhộn nhịp.
TPO - Không cần bỏ cả chục, thậm chí cả trăm triệu đồng để sở hữu một gốc mai hay cây đào thế đẹp, nhiều người vẫn ung dung chơi Tết sang trọng nhờ dịch vụ… thuê hoa. Xu hướng tiêu dùng này “lên ngôi” mùa Tết khi vừa giúp khách nhẹ ví mà nhà vườn vẫn giữ được cây quý
TPO - Đêm 27 rạng sáng 28 tháng Chạp, rất đông người dân đổ về chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) để sắm Tết, khiến khu vực này ken đặc người và xe. Nhiều tuyến đường dẫn vào chợ rơi vào tình trạng ùn ứ khi sức mua tăng mạnh những ngày cận Tết.
TPO - Những cây hoa đào với đủ hình thế từ đào phai, bích đào đến đào thất thốn của 51 xã, phường trong thời tiết đặc thù mưa ẩm và mát của Lạng Sơn đua nhau nở hoa khoe sắc nhằm giúp ban giám khảo lựa chọn ra "hoa hậu đào" để trao giải.
TPO - Chỉ sau ít ngày theo chân các chuyến xe từ miền Bắc vào TPHCM, những chậu đào xuân đã nhanh chóng có chủ. Hàng trăm gốc đào được khách "chốt đơn" mua mang về chơi Tết. Nhờ giá cả mềm, hoa nở đẹp lại gặp tiểu thương chiều lòng người mua khiến không khí mua bán tại điểm bán đào Tết trở nên rộn ràng, tấp nập.
TPO - Giáp Tết, khi phố phường bắt đầu rực rỡ sắc hoa xuân, nhiều thương lái từ miền xuôi lại ngược lên các xã vùng cao Nghệ An, “ăn đường, ngủ bụi” giữa núi rừng để săn tìm những cành đào đá độc lạ phục vụ thị trường Tết.
TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi sương núi còn bảng lảng trên những triền đồi vùng cao Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), các nhà vườn trồng đào cổ đã bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm. Từng gốc đào già nua, xù xì rêu phong được chăm chút tỉ mỉ, bung nở, mang mùa xuân xuống núi tỏa đi khắp nơi.
TPO - Dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào ở Nghệ An đã bung nở, thậm chí nhiều cây đã tàn hoa khiến người nông dân lo “trắng tay”.
TPO - Không khí lao động tại làng nghề hoa đào Nhà Nít (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) trở nên rộn ràng, tất bật những ngày giáp Tết Nguyên đán. Các nhà vườn đã có đào bán cho công sở để trưng trước Tết, trong khi đào cho nhà dân sẽ được điều tiết nở đúng những ngày Tết.
TPO - Từng là loài hoa xa xỉ, phải vận chuyển hàng ngàn cây số từ miền Bắc, giờ đây, những gốc đào Nhật Tân thuần chủng đã kiêu hãnh khoe sắc ngay trên vùng đất đỏ Tây Nguyên.
TPO - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc các sườn đồi Phiêng Luông, Tân Lập, Đông Sang... sắc đào phai và mận trắng đã bung nở. Tranh thủ hoa nở sớm, đồng bào vùng cao tấp nập mang những cành đẹp nhất ra quốc lộ, phục vụ khách mang về xuôi chơi Tết sớm.
TPO - Mỗi dịp Xuân về, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) khoác lên mình tấm áo rực rỡ với sắc trắng tinh khôi của hoa mận và sắc hồng dịu dàng của hoa đào. Dọc theo Quốc lộ 3, những vườn hoa bung nở, tạo nên background 'sống ảo' cực chất, thu hút giới trẻ đến chiêm ngưỡng và tận hưởng không gian tràn ngập hơi thở mùa Xuân.
TPO - Sau Tết Nguyên đán 2025, các điểm đến nổi tiếng ở vùng Tây Bắc của Việt Nam ngập tràn sắc trắng của hoa mận, màu hồng từ hoa đào hay những cánh đồng cải vàng bên sườn đồi... khiến du khách không khỏi mê mẩn.
TPO - Làng K'long K'lanh, một vùng đất nằm sâu trong huyện Lạc Dương, Lâm Đồng không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp của hoa đào, mà còn mang trong mình những nét đặc thù của một làng dân tộc thiểu số.
TPO - Những ngày cuối năm, không khí Tết rộn ràng đã len lỏi vào mọi ngõ ngách. Tại trường mẫu giáo Lê Quý Đôn (Hà Nội), bức tường cũ kỹ vốn nhuốm màu thời gian đã được khoác lên mình một lớp áo mới đầy màu sắc. Đây không chỉ là món quà đặc biệt mừng Xuân mà còn là một dự án cộng đồng giàu ý nghĩa, mang thông điệp tích cực đến với mọi người.
TPO - Nằm ở độ cao 800m so với mặt nước biển, xã Vĩnh Sơn, huyện miền núi Vĩnh Thạnh được ví như “Đà Lạt của Bình Định” bởi khí hậu ôn đới, nhiều thắng cảnh đẹp hội tụ nơi vùng sơn cước này. Nơi đây, có vườn hoa đào rực rỡ đang đua nhau khoe sắc ngày đầu năm mới, thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh.
TPO - Một tuần trở lại đây, các nhà vườn ở miền Bắc đã vận chuyển những gốc đào "khủng" bày bán ở công viên 23/9 (quận 1, TPHCM), với giá hàng chục đến cả trăm triệu đồng.