TPO - Sau vụ thảm án tại Huế khiến 3 người trong gia đình thương vong, nạn nhân duy nhất còn sống sót hiện đã qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.
TPO - Anh L.V.K. (39 tuổi, ngụ TPHCM)) cùng một số người thân đang nhậu tại nhà một người họ hàng ở Bình Thuận thì bị em vợ là Nguyễn Kim Hậu (31 tuổi) đi xe máy đến rồi dùng con dao mang theo đâm tử vong.
TPO - Thấy em vợ và Nguyễn Hữu Điệp gạ nhau đánh bi-a ăn tiền, anh Đ. lên tiếng can ngăn, dẫn tới mâu thuẫn với Điệp. Điệp sau đó đã dùng dao tấn công khiến anh Đ. tử vong.
TPO - Nhưng hình như cái gì thái quá cũng không tốt, không hay. Bằng chứng là cậu em vợ khi thấy tôi dễ dãi thì cậu ấy lấn tới. Ban đầu muốn gì cậu ấy còn dè dặt, gần xa ướm hỏi, và khi dùng xong cậu tự nguyện mang trả lại. Nhưng sau này cậu ấy thích là lấy, hợp là dùng mà không hề hỏi tôi lấy một tiếng.
TPO - Tắm rửa xong tôi chẳng thấy quần áo, cà vạt giày tất đâu. Hỏi vợ, vợ cũng tá hỏa đi tìm. May mẹ vợ tôi cho hay cậu em vợ đã lấy mặc để đi sinh nhật người yêu. Nuốt cục tức vào bụng, tôi giục vợ là nhanh bộ khác để kịp đến đám cưới.
TPO - TS tâm lý Trần Thành Nam (ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, điều đáng buồn là Thùy D. có thể không chỉ chịu bạo hành thể chất từ anh rể mà có thể phải chịu các hình thức bạo hành khác từ các thành viên trong gia đình.
Một gia đình ở Đắk Lắk mổ heo lấy thịt phát hiện vật thể rơi ra từ dạ dạy sau khi rửa sạch và phơi khô thì thấy lông có màu vàng, tỏa ra mùi thơm như thuốc Bắc.
Cô ấy nói với tôi rằng “Chị yêu anh nhiều thế nào thì em cũng yêu anh nhiều chừng đó. Em xin anh cho em cơ hội, được đi bên cạnh cuộc đời anh”. Nhận được lời tỏ tình của em vợ, tôi không sốc mà thương…
TPO - Đằng này anh cứ âm thầm chịu đựng, móc những đồng tiền còm cõi trong ví mình để “chịu trận” với cô em vợ chẳng giống ai ấy thì đương nhiên là cô ấy được đà mà lấn tới hết lần này đến lần khác thôi.
TPO - Đấy chỉ là chuyện nhỏ, bởi cô ấy thường xuyên “vay” tiền hoặc nhờ tôi “mua giúp” thứ nọ thứ kia để khi thì “đi sinh nhật bạn”, khi thì “em cần gấp mà chưa kịp mua”...nhưng chưa bao giờ tôi nhận lại được những đồng tiền trả cho những món hàng hay quà mà cô ấy nhờ mua cả.
TPO - Chưa thấy dấu hiệu hình sự vụ 6 người chết tại quán karaoke; Bắt quả tang vợ ngoại tình, rút dao đâm thấu ngực tình địch; Truy xét băng nhóm cướp tài sản, hiếp dâm ở ven đô Sài Gòn; Nam thanh niên bị chém gần đứt tay vì cầm súng đe doạ…
TPO - Có nên vì việc ở rể của mình mà “nhún”, mà nuông chiều cậu em vợ, không dám ý kiến gì khi cậu ta thoải mái biến đồ của người khác thành đồ của mình như thế.