TPO - Nhà sinh vật học Kathy Willis cho biết, việc chạm vào gỗ giúp chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn, việc nhìn vào bức ảnh thảo nguyên lại có tác dụng làm dịu cơn đau và việc đi bộ trong rừng sẽ thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột của chúng ta.
TPO - Nếu cuộc đời này là một chuyến đi thì khó khăn và bế tắc có thể xuất hiện vào bất cứ thời khắc nào trên hành trình ấy. Chúng ta có thể không kịp trở tay, có thể bị thương, có thể khổ đau... Vì thế, hãy học cách tự chữa lành vết thương, làm dịu nỗi đau và tự tìm lối đi cho chính mình. Để tiếp tục sống!
TPO - Thông qua lời ca tiếng hát, các nghệ sỹ gửi gắm và thắp lên niềm tin, hy vọng cùng tình yêu thương bao la của mọi người để cùng cộng đồng kiên cường chống lại đại dịch COVID-19. Đây còn là món quà yêu thương, trân trọng dành tặng đội ngũ thầy thuốc đã, đang và sẽ tiếp tục vững bước trên mặt trận chống dịch.