Đà Lạt rực rỡ mùa dã quỳ: “Lạc lối” giữa những cung đường ngập tràn sắc vàng
TPO - Cứ mỗi độ cuối Thu - đầu Đông, khắp các triền đồi và nhiều cung đường tại Đà Lạt đều được nhuộm một màu vàng rực rỡ bởi hoa dã quỳ.
TPO - Cứ mỗi độ cuối Thu - đầu Đông, khắp các triền đồi và nhiều cung đường tại Đà Lạt đều được nhuộm một màu vàng rực rỡ bởi hoa dã quỳ.
TPO - Thông tin này chắc chắn sẽ khiến không ít người xôn xao và mừng rỡ, đặc biệt là những bạn trẻ yêu mến thành phố Đà Lạt mộng mơ.
TPO - Đà Lạt là điểm đến quen thuộc với các bạn trẻ. Đặc biệt trong dịp cuối năm này, du khách không chỉ tới đây để cảm nhận tiết trời se lạnh mà nhiều du khách khi tới Đà Lạt dịp cuối năm còn để ngắm hoa ban nở trắng các con đường.
TPO - Dân mạng truyền tay nhau hình ảnh bức tường vàng "huyền thoại" có ghi dòng chữ "Tiệm bánh Cối Xay Gió" đang bị xóa bỏ. Tuy nhiên, phía tiệm bánh cho biết bức tường vẫn đang còn nguyên vẹn, sau 3 ngày nữa mới bị xoá bỏ.
TPO - Những ngày cuối Thu - đầu Đông, khắp các núi đồi của Đà Lạt được "khoác tấm áo" màu vàng ươm như mật của hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ nở rồi tàn chỉ trong vài ba tuần tháng 11 nên nếu có dịp tới Đà Lạt vào thời điểm này thì nhớ chụp thật nhiều ảnh với hoa dã quỳ bạn nhé!
TPO - Những hình ảnh về căng-tin một ngôi trường Đại học ở Đà Lạt được thiết kế và trang trí bắt mắt với tông màu vàng - xanh độc đáo đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, hứa hẹn là background cho những bộ ảnh ấn tượng.
TPO - Những khoảnh khắc đáng yêu được check-in tại Đà Lạt “có một không hai” với đủ tư thế “vật vã” của cô gái Nguyễn Minh Châu đến từ Huế nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.