TPO - Cơ quan chức năng TP Huế vừa vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc một người mẹ trẻ ôm con nhỏ nhảy xuống sông Hương tại khu vực đập và cầu Thảo Long thuộc vùng hạ nguồn, khiến dư luận xót xa, bàng hoàng.
TPO - Thấy chiếc ô tô chạy ngược chiều đứt dây xích an toàn, chị Linh vứt xe máy, chạy vào cổng nhà dân để tránh khối gỗ nặng khoảng 5 tấn rơi từ ô tô xuống.
TPO - Theo đại diện các hộ chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng, sau khi tiêm vắc xin viêm da nổi cục khoảng 3 - 4 ngày thì bò tụt sữa, bỏ ăn, tiêu chảy. Chủ nuôi tìm mọi cách cứu chữa nhưng vô vọng.
TPO - Thấy người đàn ông vẫn cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến, nữ nhân viên đường sắt Phạm Thị Hường đã hét lớn, không màng nguy hiểm chạy đến cứu người.
TPO - Trong đêm chung kết mùa giải thường niên Coke Zero Sugar 400 tại Mỹ, tay đua Ryan Preece, lái chiếc Ford Mustang số 41 đã gặp nạn. Anh cùng chiếc xe đã lộn nhiều vòng trên không trung. Sau sự cố, Ryan Preece đã tự thoát khỏi chiếc xe và được chăm sóc y tế đặc biệt. Vụ việc khiến nhiều khán giả tại trường đua hết sức bàng hoàng.
TPO - Nhận tin báo một chiếc xe taxi mắc kẹt nhiều giờ bất thường dưới mương nước, bên trong không có người, lực lượng chức năng tiến hành nâng phương tiện lên kiểm tra, qua đó phát hiện một thi thể đàn ông.
TPO - Thấy bao tải màu đỏ sau vườn trống của một gia đình thôn Thanh Xuân, người dân mở ra bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong, còn dây rốn và nhau thai.
TPO - Sự việc anh Lâm Anh Đạt (shipper, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) bị một cặp vợ chồng người nhận hàng sử dụng tuýp sắt, ghế inox… đánh gãy cả hai tay đang gây xôn xao cho dư luận. Nhiều người thân và hàng xóm tỏ ra bức xúc, bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ việc.
TPO - Người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại cầu Cái Nhúc thuộc khóm 6, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
TPO - Theo ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP. Huế, liên quan vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt, với những tình tiết uẩn khúc, bất thường… nếu đúng như thông tin từ gia đình nạn nhân và báo chí phản ánh, thì thực tế đó là quá khủng khiếp và đau lòng.