Từ bỏ hàng chục ngàn USD/tháng để... cuộn giấy

Từ bỏ hàng chục ngàn USD/tháng để... cuộn giấy
TP - Ông chủ 27 tuổi Phan Ngọc Minh đã từ chối công việc với thu nhập hàng chục ngàn USD/tháng để có cuộc khởi nghiệp đầy gian nan nhưng không kém phần thú vị.

Một lần đến thăm bảo tàng tại New York, bức thiệp làm từ giấy cuộn lại đã ngả màu thời gian đã hút hồn Phan Ngọc Minh (SN 1978), sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh (ĐH Tổng hợp Virginia, Mỹ) .

Anh chôn chân ngắm nghía từng chi tiết nhỏ, tưởng tượng lại cách làm, gắn kết những mẩu giấy để dựng lại từng bước như tay mình đang thao tác vậy.

Minh hồi tưởng: “Trên suốt quãng đường về trường, trong những giấc ngủ chập chờn, những mảnh giấy cứ ám ảnh, vây quanh tôi không rời. Rồi bao thời gian rảnh rỗi, tôi lúi húi ngồi cuộn giấy, mua keo về làm, rồi lại tháo ra, cứ cặm cụi, si mê như kẻ mất hồn trong sự nghi hoặc của đám bạn. Nhưng lúc đó chỉ là say mê thôi chứ chưa liều lĩnh để theo đuổi như một nghề thực thụ”.

Tốt nghiệp năm 2000, Minh làm công tác quản lý cho một Cty ở Mỹ và tham gia vào thị trường chứng khoán với thu nhập hàng chục ngàn USD/tháng, nhưng khát vọng làm một công việc mang dấu ấn của riêng mình thôi thúc Minh trở về Việt Nam.

“Từ bỏ thu nhập hàng chục ngàn đô để rồi lại dồn ngần ấy vào... giấy mà chẳng biết đến bao giờ mới thu lại vốn chứ chưa nói đến lãi. Tôi càng miệt mài, hào hứng bao nhiêu thì gia đình, bố mẹ tôi càng ngần ngại bấy nhiêu.

Ngoài đam mê, tôi chẳng thể giải thích cho bố mẹ hiểu được. Suốt 3 năm ròng, tôi tiêu pha tiền bạc, thời gian và công sức cho các mẫu, loại hình sản phẩm như mò mẫm trong bóng đêm chờ đến một ngày ánh sáng tràn đến với tôi...” - Minh tâm sự.

Từ bỏ hàng chục ngàn USD/tháng để... cuộn giấy ảnh 1
Tác phẩm Con dê 

Sự nhiệt tình của Minh thuyết phục được vài người bạn. Đồng cảm với sự liều lĩnh của Minh, Linh Đăng - Người bạn thân từ nhỏ - tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế cũng lao vào... giấy, giúp Minh có những mẫu tranh, thiệp, các loại hoa, kiểu ghế, bàn... tinh xảo và hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Năm 2003, Minh đứng ra lập Cty TNHH Nhật Nguyệt (Sun&Moon) chuyên xuất khẩu thiệp. Suốt cả năm giới thiệu sản phẩm, thị trường trong nước vẫn là bức màn bí hiểm. Minh đôn đáo lên mạng, gửi tới 2000 e-mail chào hàng cho các Cty xuất nhập khẩu trên thế giới.

1 tháng, 3 tháng, 10 tháng chờ đợi, rồi một ngày cuối năm giá lạnh, Minh nhận được 4 lá thư hồi âm và chỉ có 1 Cty ở Anh đặt hàng. Số tiền 2.000 USD từ lô hàng xuất khẩu thiệp đầu tiên chẳng thể bù lỗ 4 năm vừa đầu tư, vừa dạy nghề cho công nhân nhưng nó đã động viên, khích lệ Minh tiếp tục dấn thân vào công việc mới mẻ.

Niềm đam mê của Minh không hề mù quáng khi đơn đặt hàng ngày càng tăng. Sun&Moon đang bắt nhịp với khách hàng ở tất cả lứa tuổi bằng các loại thiệp, tranh treo tường, quân cờ vua, các loại bình, lọ hoa trang trí. Riêng giới trẻ có các sản phẩm con giống, lọ hoa, hộp giấy ăn, bông tai...

Nếu như thiếu mẫu mã, kiểu dáng mới đang là căn bệnh trầm kha của ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam thì sản phẩm ghép từ giấy cuộn của Minh lại hoàn toàn tự tin, vì mỗi sản phẩm trước khi ra thị trường đều đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và làm tới đâu hết hàng tới đó.

Hiện nay, những sản phẩm của Sun&Moon đã được xuất khẩu sang các thị trường Anh, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản...

Đơn đặt hàng nhiều thì vui nhưng ông chủ trẻ Phan Ngọc Minh không khỏi lo lắng: “Năm ngoái số công nhân là 100, năm nay tăng lên 150 nhưng khi nhận hợp đồng, chính tôi cũng phải bắt tay ngày đêm làm cùng công nhân cho kịp thời gian giao hàng. Sản phẩm cuốn giấy hoàn toàn làm bằng tay và chất lượng hàng phụ thuộc vào mẫu và sự khéo léo của người thợ”.

Trong tương lai, ông chủ 28 tuổi này ấp ủ cho ra đời những bức tranh độc đáo hơn không chỉ một tầng, mà là từ 2 đến 3 tầng giấy cuốn trang trí, làm bàn, ghế, đồ nội thất bằng giấy cuộn, trang trí họa tiết lên các chất liệu như thủy tinh, gốm...

MỚI - NÓNG