Truyền hình câu khách bằng 'chị đẹp'

TP - Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hứa hẹn sẽ thu hút trong 15 tuần tới khi đưa 30 nữ nghệ sĩ trong độ tuổi 30-50 lên sóng. Để rồi loại từng tuần và giữ lại nhóm nhạc trong mơ gồm 7 người. Tuy nhiên một số giọng ca gạo cội đến với chương trình đều cho hay chỉ để vui và sẵn sàng ra về bất cứ lúc nào.

Game show nữ quyền

Đến một lúc bão hòa về chủ đề gameshow, người ta bỗng nhận ra các nữ nghệ sĩ ngoài 30 tuổi là một nguồn nguyên liệu quý. Đặc biệt trong xã hội truyền thống phương Đông, phụ nữ luôn phải gánh vác nhiều trách nhiệm cũng như định kiến, kiểu như “gái 30 tuổi đã toan về già”. Vì vậy định dạng để cho toàn phụ nữ tranh tài cho khán giả xem sẽ phù hợp với các nước châu Á hơn. Tuy nhiên phụ nữ dường như cũng có những khả năng đặc biệt trong việc đoàn kết, làm việc nhóm... Nên nếu có một định dạng chỉ dành cho nam chưa chắc đã thành công và thu hút bằng.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ra đời ở Trung Quốc, phủ sóng ở Việt Nam kể từ khi có Chi Pu tham dự. Từ vị trí ca sĩ hát tệ nhất Việt Nam, cô bỗng có mặt trong đội hình trong mơ trụ hạng đến cuối chương trình tại đất nước tỉ dân. Thực ra cũng không có gì quá lạ lùng bởi đây là chương trình giải trí theo kiểu sống còn. Ca hát là năng lực chủ đạo nhưng không phải tất cả. Đầu vào chương trình gồm ca sĩ chuyên nghiệp và những người có khả năng ca hát ở các lĩnh vực: diễn viên, MC, doanh nhân, người mẫu và vũ công.

Truyền hình câu khách bằng 'chị đẹp' ảnh 1

Mặt mộc và những cảm xúc thật khi “Chị đẹp” phải “đạp gió rẽ sóng” Ảnh: CMH

Truyền hình câu khách bằng 'chị đẹp' ảnh 2

Ở tập đầu tiên vũ công Diệp Lâm Anh chỉ thể hiện khả năng nổi trội nhất vũ đạo. H’Hen Niê không chỉ đi catwalk, mà vừa múa vừa hát một bài dân ca Ê-đê. Kết quả điểm số của ban cố vấn dành cho hoa hậu là 86. Chỉ xếp sau Lệ Quyên và Thu Phương- hai ca sĩ đều có điểm số là 88. Tập đầu chỉ mới phát 5 tiết mục trình diễn đơn. Riêng phần mào đầu và giới thiệu chương trình đã mất gần 90 phút được nhận định rằng dành cho Lệ Quyên hơi nhiều thời lượng. Bản phát trên truyền hình ngắn gọn hơn so với phát online.

Sau khi trình diễn xong, các nghệ sĩ sẽ tới gặp một ban cố vấn để nghe nhận xét nhưng ở tập đầu cũng chưa có gì để nhận xét ngoài những khen ngợi cổ vũ chung chung. Họ còn phải chờ đánh giá từ chính những chị đẹp khác. Cách chấm nhau rất đơn giản, họ chỉ cần cho tiết mục của bạn mình 1 hoặc 0. Ai nhiều 1 hơn cả sẽ được làm trưởng nhóm. Cuộc thi sẽ phân 30 chị đẹp ra làm 5 nhóm. Trong đó 3 trưởng nhóm dựa vào bầu chọn của chính người chơi. Hai trưởng nhóm căn cứ trên điểm số của ban cố vấn.

Vị trí trưởng nhóm sẽ còn thay đổi trong quá trình thi đấu. Ở bản Trung Quốc, được biết Chi Pu cũng từng có lần làm trưởng nhóm- được quyền chọn thành viên để lập một nhóm nhạc đấu với các nhóm khác. Như vậy nhóm nhạc trong mơ cuối cùng sẽ gồm các thành viên được khán giả bình chọn nhiều nhất. Khả năng nhóm này gồm toàn những giọng ca thực lực rất khó xảy ra. Trong nhóm này có thể sẽ có những ca sĩ xịn bên các thành viên đa năng hoặc có những thế mạnh riêng.

Những người trụ hạng lâu nhất hẳn sẽ thuộc dạng “chịu chơi” (giàu ý tưởng và không ngại chinh phục khó khăn) và “chơi đẹp” (ứng xử nghệ thuật) nhất.

Những phát ngôn

Hồng Nhung nổi tiếng khôn khéo xuất hiện trong chương trình với vị trí không ai cạnh tranh được về tuổi tác. Chị nói: “Chị dẫn đầu mấy thập kỷ rồi. Vào cuộc này cho chị vui một tí”- để lý giải về việc mình không tự ứng cử vị trí trưởng nhóm. Sau khi biết việc ứng cử này chỉ để lựa chọn thứ tự trình diễn thì Diệu Nhi và một số diễn viên hụt hẫng ra mặt. Điều thú vị là các ca sĩ chuyên nghiệp lại ít tự ứng cử, có thể vì họ theo dõi bản Trung Quốc rồi.

Chị em khi gặp mặt ai cũng tay bắt mặt mừng thể hiện tinh thần lạc quan, đến để học hỏi, để kết bạn. Nhưng trailer đã bắt đầu hé lộ những màn khóc lóc, dằn vặt, không ngờ lại gặp phải kết cục này khác. Đến Hồng Nhung cũng phải thốt lên: “Bọn chị già rồi, chịu mấy cái này không vui đâu”

Tuy nhiên khi đàn em bày tỏ đây là dịp để học hỏi chị Bống về giao tiếp thì Hồng Nhung đáp luôn: “Đã có Bống phải có nói xấu sau lưng”, và khi ôm Thu Phương, Hồng Nhung hồ hởi tự nhận họ là cặp chị em Tấm và Cám. Hồng Nhung cùng từng xuất hiện trên màn ảnh trong một vài vai nhỏ có tính hài hước và những lần phát biểu của chị tại chương trình này cũng cho thấy tiềm năng của một “kịch sĩ”.

Mỹ Linh tỏ vẻ phân vân tới phút chót về lợi hại của việc tham gia chương trình, song sau khi trò chuyện với mấy chị em liền khẳng định đây là quyết định đúng đắn. “Phù Vân giáo chủ” có những phát ngôn đầy khiêm nhường nhưng cũng khá hài hước. Chẳng hạn: “Mình sắp hết tuổi được thử thì phải thử cho hết”. Sau đó chị còn tỏ ra thán phục Lệ Quyên và khẳng định Lệ Quyên là người đầu tiên trong số các chị em dám thử… yêu người trẻ hơn mình. Chưa hết, Lâm Bảo Châu chính là một trong 3 người dẫn chương trình này nên Mỹ Linh tỏ ra ganh tị: “Biết được đem người nhà tới thì tôi đã...” Nhưng bị Hồng Nhung gạt đi: “Đây nó mới hot chứ Anh Quân hơi nhàm”.

Mỹ Linh liên tục nhấn mạnh: “Tôi vào đây để nhạt, để làm nền cho mọi người, để học hỏi. Tôi chỉ muốn peaceful (bình an)”. Chị cũng dặn dò đồng đội: “Ngày đầu vui thế này thì ngày cuối cũng phải thế nhé”. Lưu Hương Giang tiếp lời: “Thế chị đừng mắng em”.

Diệu Nhi là diễn viên hài duy nhất trong chương trình sở hữu một chất giọng ngang ngửa ca sĩ. Cô bị phát hiện ra chấm trên mặt tới 4 nốt nốt ruồi phong thủy để hứng vận may. Nhưng bị H’Hen Niê tạt nước lạnh: “Toàn nốt ruồi không nên. Ở sống mũi giống em không tốt”. Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc lại cho rằng nốt ruồi ở mũi như H’Hen Niê là “giàu lắm”. Liên quan đến chữ “giàu”, sau khi nghe Lệ Quyên phát biểu, H’Hen bèn kết luận: “Đúng là người giàu nói chuyện có khác”.

Trong chương trình sẽ có vô số những câu chuyện nho nhỏ của chị em với nhau như Mỹ Linh nói với Hồng Nhung về việc giảm cân. Hay Phương Vy chia sẻ về việc tóc rụng nhiều, phải tự chăm con vì không dám giao cho ai. Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên cũng thổ lộ chưa có bạn trong nghề, nên đến với chương trình để mong có những người chị em thân thiết trên sân khấu và ngoài đời.