Truy sát nhau bằng súng ngay giữa phố

Truy sát nhau bằng súng ngay giữa phố
TPO - Bị hai anh em Đức Trung và Tiến Thành vây đánh, Ngọc Trung rút súng bắn ba phát khiến một đối tượng trúng đạn ở lưng. Thắng thế đối tượng này lên ô tô đuổi theo truy sát hai anh em nhà Trung - Thành khiến họ phải rút súng bút (loại súng ám sát) ra bắn trả để thoát thân.

> Giang hồ đất cảng nổ súng bắn như phim

Nguyễn Đức Trung (tức Trung “trọc”)đầu thú tại cơ quan công an
Nguyễn Đức Trung (tức Trung “trọc”)đầu thú tại cơ quan công an.

Sáng 7-7, công an Hải Phòng cho biết, các đối tượng rượt đuổi nổ súng bắn nhau trên phố Hai Bà Trưng (Hải Phòng) chiều 1-7 đã đầu thú.

Các đối tượng này gồm: hai anh em ruột Nguyễn Đức Trung (tức Trung “trọc”) và Nguyễn Tiến Thành (ở đường Đình Đông, Hải Phòng) và Bùi Ngọc Trung (tức Trung “nghiện”, 32 tuổi, ở phường Đằng Giang, Hải Phòng). Ngoài ra ba đối tượng cũng giao nộp hai khẩu súng, một khẩu súng bút (loại súng ám sát) và một khẩu súng K54.

Tại cơ quan công an các đối tượng này bước đầu nhận, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-7, Bùi Ngọc Trung đến một tiệm bánh trên đường Hai Bà Trưng tìm gặp Nguyễn Tiến Thành (nhân viên hiệu bánh) để yêu cầu Thành xin lỗi về mâu thuẫn đã xảy ra buổi sáng cùng ngày nhưng nam thanh niên này đã gọi điện cho anh trai là Nguyễn Đức Trung đến để giải quyết mâu thuẫn.

Súng bút Trung “trọc” giao nộp
Súng bút Trung “trọc” giao nộp.

Vài phút sau, Đức Trung phi xe máy đến và hai bên lao vào đánh nhau. Ngọc Trung bị quây đánh liền rút khẩu súng K54 nhằm anh em Đức Trung bắn liền 3 phát khiến Ngọc Trung bị trúng đạn ở lưng. Thấy mình yếu thế hơn, hai anh em Trung-Thành vội lê xe máy chạy thoát thân.

Ngọc Trung không buông tha, lên ôtô Kia Morning màu vàng không biển số rượt đuổi theo truy sát anh em Trung-Thành. Thấy hết đường thoát thân, Đức Trung bất ngờ rút khẩu súng bút giắt trong người nhằm xe Kia Morning Trung “nghiện” đang lái bắn.

Được biết, Ngọc Trung đang điều hành một công ty vận tải tư nhân ở Hải Phòng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG