“Xưởng 13” là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Phan Minh sau “Tốc độ và đường cong”. Phim kể về nhóm Black Cat chuyên điều tra các sự kiện kỳ bí và ghi hình đưa lên mạng. Nhóm có bốn thành viên: Trọng (Jay Quân), Đại (Tuấn Trần), Viên (Brian Trần) và cô gái có khả năng ngoại cảm Như (Trương Mỹ Nhân).
Sau sự kiện anh bảo vệ ở Xưởng 13 nhảy lầu, nhiều sự kiện kỳ bí xảy ra với những con ma nơ canh anh từng gắn bó với anh. Nhận thấy câu chuyện câu khách, trưởng nhóm Trọng quyết định đưa cả nhóm đột nhập Xưởng vào đúng đêm Thứ Sáu ngày 13.
"Xưởng 13" không phải phim kinh dị hay phim ma bởi câu chuyện đả kích thói thích câu view của giới trẻ được kể theo lối ly kỳ, hồi hộp. Khán giả “cứng” cũng vài phen bị doạ cho giật mình.
Phim dài 85 phút khởi chiếu từ 19/1, khá cô đọng nên dù chỉ diễn ra trong bối cảnh ngôi nhà hoang nhưng khán giả thấy hấp dẫn, bị hút vào màn ảnh theo bước chân của bốn nhân vật chính.
Diễn viên phim thể loại này khá kiệm nên cũng có nhiều đất diễn. Trở lại sau “Lời nguyền gia tộc”, Tuấn Trần tiếp tục gây ấn tượng với gương mặt ma mị, đặc biệt một số cảnh khá xuất thần. Tuy nhiên hơi tiếc cho cách biên kịch xây dựng nhân vật Đại-nhân vật có màu sắc rõ ràng hơn.