Tròng trành con nước đến trường

Tròng trành con nước đến trường
TP - Hành trình đến với trường Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên.

Đó là cái cảnh cả đoàn bì bõm lội lên bờ vì xuồng bị lật, ướt sũng…, là cái dáng nhỏ thoăn thoắt của cậu bé Trần Thanh Phong - học sinh lớp 5A leo lên chiếc xuồng lá chông chênh, dùng một chân tát nước đọng ra ngoài, rồi sải quai chèo hăm hở đến trường trên con sông dài uốn lượn.

Tròng trành con nước đến trường ảnh 1
Chiếc xuồng ba lá mỏng manh đưa Phong đi học mỗi ngày

Dáng nhỏ liêu xiêu giữa dòng nước  

Phải mất gần 1 giờ chèo xuồng, từ trường tiểu học cấp 1-2 Gáo Giồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp), hành trình Đèn Đom Đóm (ĐĐĐ) mới đến được nhà Phong - cậu học trò nhỏ hiếu học nhất xã. Đó là một mái lá xiêu vẹo nằm sát bên mép sông - nơi trú ngụ của đại gia đình 3 thế hệ.

Câu chuyện giữa cha mẹ Phong và chúng tôi trong cơn mưa rả rích buổi chiều, càng làm chúng tôi xúc động và thầm cảm phục tinh thần vượt khó của gia đình em.

Để có tiền trang trải cho những bữa cơm đạm bạc của gia đình, cho quyển vở, cây bút của Phong, ba mẹ em phải mò cua bắt ốc, cày thuê cuốc mướn ngoài đồng từ sáng tinh mơ đến tối mịt.

Không phụ lòng ba mẹ, cậu bé chăm chỉ nấu cơm, chăm sóc bà nội, giúp gia đình đánh lưới và luôn cố gắng học tập thật tốt.

Chiếc xuồng ba lá cũ, rêu xanh phủ kín chính là tài sản đáng giá nhất của cả gia đình Phong. Xuồng là phương tiện cho cuộc mưu sinh của cả gia đình, là người bạn đồng hành, nguồn động lực giúp Phong đến trường và đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt 5 năm qua.

Cẩn thận buộc dây xuồng vào cột nhà, ba Phong nheo mắt: “Đời ba mẹ khổ quá, còng lưng bám ruộng bám sông, vậy mà không lo cho con nổi chiếc áo mới mùa tựu trường... Cực mấy vợ chồng tui cũng chịu chỉ thương con... nay ốm mai đau, ruộng vườn không có, đến khi ngã bệnh không biết ai lo cho nó...”. Thằng nhỏ coi vậy mà lanh lẹ, học giỏi và thương ba mẹ lắm. Bữa nào ba mẹ đi làm về trễ là nó cứ ra đứng ngóng ở cửa”.

Cơn mưa chiều dần tạnh. Sau câu chuyện hai cha con Phong lại tất tả chèo xuồng ra sông giăng lưới...

Tiếp sức ước mơ đến trường

Cái ngày biết tin Phong là 1 trong 20 học sinh của trường Gáo Giồng nhận học bổng Đèn Đom Đóm từ nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan có lẽ là cái ngày vui nhất từ trước đến giờ của gia đình em.

Chọn cho con chiếc áo mới nhất, mẹ Phong vội vã chèo xuồng đưa em đến trường.  Nét mặt vốn vui tươi, tự tin của Phong càng trở nên rạng ngời hơn.

Nâng niu suất học bổng trong tay, Phong hồ hởi: “Con sẽ mang số tiền này về gửi ba má dành dụm mua tập sách cho con trong năm học tới. Con sẽ cùng các bạn quyết tâm học thật giỏi để năm nào cũng nhận học bổng Đèn Đom Đóm”.

Niềm hạnh phúc được nhân đôi cho Phong, các bạn em và thầy cô, khi ngôi trường Gáo Giồng thân thương cũng nằm trong danh sách bình chọn xây mới của chương trình truyền hình thực tế ĐĐĐ trong năm nay..

Dù cuộc sống tới đây vẫn còn bộn bề những lo toan, nhưng hành trình ĐĐĐ “thắp lửa hiếu học vùng khó” đã kịp thời mang đến cho các em nguồn động viên, nghị lực và niềm tin quí giá để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hãy cùng ghé thăm ngôi nhà mái lá bên mép sông của gia đình Phong, chia sẻ nỗi băn khoăn trong cuộc sống và niềm hạnh phúc với các em học sinh trường Gáo Giồng - Đồng Tháp trong chương trình truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm được phát sóng lúc 8 giờ trên VTV3 ngày 9 tháng 5 năm 2010.

Bạn đọc có thể tham gia và đóng góp cho chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau:

* Đề cử những tấm gương hiếu học vượt khó, những ngôi trường cần được giúp đỡ mà bạn biết, gởi về địa chỉ: dendomdom@dutchlady.com.vn

* Bình chọn & đóng góp cho ngôi trường cần được xây dựng sớm nhất bằng cách nhắn tin về tổng đài 8704 với cú pháp:

- DDD Mã số trường để bình chọn và đóng góp/ hoặc

- DDD chỉ để đóng góp cho chương trình.

* Truy cập vào địa chỉ website: www.dendomdom.com.vn hoặc www.toiyeucogaihalan.com

MỚI - NÓNG