Triển lãm tranh 'bột màu trên báo cũ' lần đầu ở Việt Nam

Hạt gao của Lê Thiết Cương
Hạt gao của Lê Thiết Cương
TPO - 44 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc 'Bột màu báo cũ' sẽ được triển lãm tại Hàng Da Gallery (Hà Nội) từ ngày 5/6. Đây là cuộc trưng bày rất độc đáo, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, bởi tất cả các họa phẩm đều được vẽ trên giấy báo đã in.

14 họa sỹ có tranh trưng bày trong triển lãm này, đều là những người đã có nhiều thành tựu trong hội họa với những giải thưởng hoặc triển lãm riêng: Trần Nhật Thăng, Tào Linh, Trần Gia Tùng, Đỗ Dũng, Phạm Trần Quân, Trần Quang Vinh, Lê Thiết Cương, Nguyễn Nghĩa Cương, Doãn Hoàng Lâm vv... Cùng với 5 họa sĩ của Hải Phòng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng sẽ có tranh tham gia triển lãm với tư cách khách mời.

Triển lãm gồm 44 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc này sẽ khai mạc vào ngày 5-6 tại Hàng Da Gallery (Hà Nội) hy vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc mới lạ cho người xem, đặc biệt là những người đã từng có những trải nghiệm của thời bao cấp, những năm tháng đất nước khó khăn. 

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vẽ bằng bột màu trên những tờ báo in đã cũ, vốn từng là chất liệu phổ biến, quen thuộc của các họa sĩ, đặc biệt là các sinh viên trường mỹ thuật thời bao cấp bởi là chất liệu ít tiền, dễ kiếm lại dễ vẽ, không quá đòi hỏi về tay nghề. 

Do điều kiện khó khăn, những danh họa Việt Nam của thế hệ trước như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên vv… cũng đều từng có những bức tranh vẽ trên báo đã in. Năm tháng trôi qua, giờ đây, những bức tranh thời ấy lại mang đến những tiếng nói riêng, trong những ký ức về một giai đoạn lịch sử đã qua của đất nước. Ngắm các bức họa, không chỉ được thưởng thức những đặc trưng tiêu biểu của tác giả, mà còn nhìn thấy cả một phần nào đời sống kinh tế -xã hội, cũng như cuộc sống của người họa sĩ thời đó.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đã từ lâu, các họa sĩ đã không còn sử dụng những chất liệu rẻ tiền này, vì họ đã được tiếp cận với nhiều chất liệu cao cấp của thời hiện đại. Nhưng, nhóm 14 họa sĩ nói trên vẫn quyết định vẽ và cùng mở một triển lãm về “bột màu báo cũ”, như một sự nhắc nhớ về quá khứ chưa xa, nhưng trong những câu chuyện mới, cách thể hiện mới và tư duy mỹ thuật cũng sáng tạo đầy mới mẻ.

Triển lãm tranh 'bột màu trên báo cũ' lần đầu ở Việt Nam ảnh 1

Xe đạp của họa sĩ  Tào Linh

Triển lãm tranh 'bột màu trên báo cũ' lần đầu ở Việt Nam ảnh 2

Phố chợ của Đức Phạm

Là một trong những người tâm đắc với ý tưởng về triển lãm “Bột màu báo cũ”, họa sĩ Tào Linh chia sẻ: Trước đây, bột màu được hoạ sĩ dùng như chất liệu làm phác thảo. Nhưng ở triển lãm lần này thì bột màu được hoạ sỹ coi là một chất liệu như những các chất liệu khác. 

Với 44 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm, chúng tôi hy vọng, sẽ mang đến những tinh thần mới trên chất liệu cũ, thông qua nội dung của tác phẩm và thẩm mỹ của tác giả. Với những họa sĩ, triển lãm này không chỉ là một sự tìm tòi khi thể hiện trên chất liệu cũ, mà còn mang tinh thần kế thừa những sáng tạo của thế hệ họa sĩ đi trước.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cũng cho biết: Chúng tôi không có ý định kể lại một câu chuyện cũ, một chất liệu cũ mà chỉ mượn chất liệu đó để nói những câu chuyện khác, những câu chuyện mới của ngày hôm nay. Bởi vì chất liệu thì cũ nhưng nghệ thuật thì luôn cần phải mới.

Triển lãm sẽ kéo dài trong 10 ngày.

MỚI - NÓNG
Ảnh minh họa: Internet
Tỉnh dậy sau đêm mặn nồng cùng người tình đại gia, gái trẻ ngơ ngác vì mình... 'mất' hết
TPO - Cái giá phải trả cho sự nông nổi, dại dột vì mong đổi đời bằng tiền trong túi người khác là quá đắt. Bây giờ thì dư luận cũng không khắt khe trong việc trinh tiết của người phụ nữ như trước nữa, nên cháu cứ yên tâm phấn đấu cho bản thân mình. Cháu sống tốt sẽ có người đàn ông xứng đáng đến với cháu.