Tri ân những người hiến thi thể cho y học

0:00 / 0:00
0:00
TP - Vượt qua những định kiến, bằng tấm lòng cao cả, nhiều người đã nguyện hiến thi thể của mình cho Bộ môn Giải phẫu của Học viện Quân y, góp phần xây dựng, phát triển nền y học nước nhà, cũng như cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa.

Sáng 2/1, tại Hà Nội, Học viện Quân y (HVQY) tổ chức Lễ tri ân những người đã hiến thi thể cho y học, nhằm tôn vinh và lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp cùng sự hy sinh thầm lặng to lớn.

Nhiều sinh mệnh sẽ được kéo dài sự sống

Chia sẻ tại buổi lễ xúc động này, ông Phạm Khắc Khoan (ở tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Sau khi cha ông là cụ Phạm Ngọc Bội qua đời vào cuối năm 2013, thực hiện ý nguyện cao cả từ nhiều năm trước của cụ Bội, gia đình ông Khoan đã nhất trí hiến tặng giác mạc và thi thể của cụ để cứu chữa những người mù và phục vụ nghiên cứu khoa học.

Tri ân những người hiến thi thể cho y học ảnh 1

Học viên Học viện Quân y tưởng nhớ, tri ân những người đã hiến thi thể cho ngành y, tại khu lưu giữ các tiêu bản, thi thể cho Bộ môn Giải phẫu, sáng 2/1 ẢNH: NGUYỄN MINH

Theo ông Khoan, trước khi mất, cha ông đã dặn dò người thân thực hiện ý nguyện này, bởi khát khao được cống hiến, đóng góp cho cộng đồng cùng quyết tâm vượt lên trên những định kiến thông thường của xã hội, để đem đến cho khoa học nói chung và ngành y nói riêng những tài liệu vô giá. Từ ngày cụ Bội hiến thân xác cho Bộ môn Giải phẫu của HVQY, gia đình ông rất yên tâm về công tác bảo quản và sử dụng thi thể của người hiến. Hương linh được đơn vị chăm lo chu đáo, trang nghiêm.

Sau gần 10 năm, thân xác cụ Bội được lưu giữ tại HVQY để phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy, đầu năm 2023, gia đình có nguyện vọng đưa cụ về quê hương yên nghỉ. “Trong quá trình làm công tác chuẩn bị cho lễ tang, đưa đi hỏa thiêu và đưa bố tôi về yên nghỉ tại quê nhà, gia đình đã được HVQY hỗ trợ, tổ chức lễ an táng bố tôi rất trang trọng và chu toàn”, ông Khoan nói.

Công tác trong ngành y nhiều năm, Đại tá Lê Thị Thúy Hằng - Chủ nhiệm Bộ môn - khoa Nhi của Bệnh viện 103 thuộc HVQY rất hiểu tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập qua những tiêu bản và thi thể người. Chính vì vậy, Đại tá Hằng đã đăng ký hiến thi thể cho nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng nền y học nước nhà ngày càng phát triển để cứu được nhiều bệnh nhân hơn nữa.

“Tôi tin chắc rằng, trong tất cả chúng ta, ai cũng đều làm được điều đó. Chúng ta không thay đổi được thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi được chính mình, phá đi những rào cản, quan niệm cũ lỗi thời “chết là hết”. Khi chết, thân xác chúng ta chôn vùi trong đất, sẽ hóa thành cát bụi. Nếu bạn mở rộng thiện tâm, dâng hiến thân thể của mình để phục vụ nghiên cứu, thì nền y học sẽ phát triển không ngừng, nhiều sinh mệnh sẽ được kéo dài sự sống”, Đại tá Hằng chia sẻ.

Tưởng nhớ và biết ơn

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc HVQY cho biết, đây là lần thứ 7 Học viện tổ chức lễ tri ân nhằm tôn vinh những người đã hiến thi thể và thân nhân những gia đình có người hiến thi thể cho y học. Đồng thời, tôn vinh đối với những người đã đăng ký hiến thi thể cho y học tại Học viện.

Tri ân những người hiến thi thể cho y học ảnh 2

Ông Phạm Khắc Khoan (ở Thái Nguyên) và Đại tá Lê Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm Bộ môn - khoa Nhi (Bệnh viện Quân y 103) trao đổi, chia sẻ về ý nghĩa của việc hiến thi thể cho nền y học nước nhà

Theo PGS.TS Kiên, để trở thành bác sĩ, sinh viên y khoa cần nắm vững cấu tạo cơ thể người, phải hiểu thấu đáo về cấu tạo, vị trí của từng cơ quan, bộ phận cơ thể. Một phần rất lớn và không thể thiếu, đó là nhờ học tập trên các thi thể của những người đã hiến thân xác, bộ phận cơ thể mình.

Các mô hình nghiên cứu giải phẫu hiện có sự phát triển, hiện đại hơn trước, song dù là chi tiết nhất vẫn không thể thay thế hoàn toàn cho việc học trực tiếp trên thi thể người. Điều này cho thấy, việc nhận được các thi thể hiến cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học luôn là nhu cầu không thể thiếu và rất cần thiết của các trường y.

“Cổ nhân có câu: Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa. Mỗi ngày gieo thật nhiều yêu thương, thật nhiều chân thành thì thế giới này sẽ ngập tràn ánh mặt trời hạnh phúc biết bao”.

Đại tá LÊ THỊ THÚY HẰNG,

Chủ nhiệm Bộ môn - khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103

PGS.TS Kiên cho biết, gần 75 năm qua, HVQY đã nhận được hàng trăm tiêu bản và nhiều thi thể của người đã dâng hiến phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đến nay, Học viện đã tiếp nhận đơn và cấp hàng trăm thẻ đăng ký hiến thi thể sau khi qua đời để phục vụ cho mục đích cao cả đó.

“Sự hy sinh âm thầm này đã góp phần giúp HVQY đào tạo được hàng ngàn thầy thuốc và nhân viên y tế cho ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế của Quân đội nói riêng. Cùng đó là hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học hình thái ra đời, được ứng dụng. Sự hy sinh này đã góp phần cứu chữa và mang lại cuộc sống cho vô vàn người bệnh”, PGS.TS Kiên nói.

Theo Trung tá Đặng Tiến Trường - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu của HVQY, việc hiến thi thể phục vụ mục đích nghiên cứu và đào tạo trong ngành y cho các trường đại học đang tiếp tục được nhân rộng cả trong nước và thế giới. Ở Việt Nam, việc các cá nhân tình nguyện hiến thân xác để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy đã được thực hiện từ khá lâu. Mười năm trở lại đây, việc tuyên truyền và tiếp nhận thi thể hiến của HVQY đã trở thành thường quy và ngày càng được đẩy mạnh.

“Từ năm 2015 đến nay, Học viện đều tổ chức lễ tri ân những người hiến thi thể cho y học mỗi năm. Đây là một nghi lễ thể hiện sự tưởng nhớ và biết ơn đến những người thầy cao cả đã hiến thân xác cho khoa học”, Trung tá Trường cho biết thêm.

MỚI - NÓNG