Chiến sĩ tý hon ở Lybia cầm súng thay vì cầm bút. Ảnh: Reuters |
Trường học thành chiến trường
Tại thành trì Benghazi, những cuộc tấn công của quân nổi dậy trong vòng năm tháng qua đã biến nhiều trường học thành bãi chiến trường.
Xe tăng bị cháy, những bức tường đầy vết thương do đạn, những ô tô bị nổ là khung cảnh còn lại sau những trận mưa bom.
Những chuyến xe buýt hiếm hoi đưa học sinh khu vực Brega đến trường cách nhà 200km. Thầy giáo Abdul Salem Alsuisi nhiều lần tự hỏi, sau đoạn đường dài hàng trăm cây số văng vẳng tiếng bom, mìn, liệu các em có thể tập trung vào học tập?
“Tôi rất lo lắng về vấn đề này. Chúng dường như đã quen với những đoạn đường xa và tiếng bom nổ. Trong bài vở các em có cả tiếng súng đạn” - Thầy giáo này chia sẻ.
Awwab và Buruuj là hai học sinh may mắn sống sót trên một chuyến xe buýt tới trường cách đây năm tháng, khi bom nổ trên đoạn đường tới trường. Nhiều trường học ở Lybia buộc phải đóng cửa để đảm bảo tính mạng cho học sinh, cũng như giáo viên.
Một điều đáng nói ở nền giáo dục Lybia là vấn đề lương bổng của giáo viên. Nhiều giáo viên phải bỏ nghề do không được trả lương hoặc lương quá thấp.
Nữ giáo viên Naeema Kawofya, trong hai tháng nay, vẫn chưa được thanh toán tiền lương, cho biết: “Tôi muốn tiếp tục theo nghề, được dạy dỗ các em, nhưng nếu được trả lương phù hợp thì không chỉ tôi mà nhiều giáo viên khác sẽ tâm huyết với công việc hơn”.
Ám ảnh và thiệt thòi
Không được đến trường là một thiệt thòi đối với trẻ em Lybia. Thế nhưng, sống trông môi trường đầy tiếng súng, luôn thấp thỏm lo sợ tiếng bom nổ, khiến các em già dặn hơn. Nhiều em không muốn tới trường vì sợ bị giết trên đường đi học.
Thêm vào đó, hàng nghìn người sống trong các trại tạm lánh ở ngoại ô Benghazi để tránh bom đạn ở Misrata và Brega.
Những thiếu thốn trong các trại tạm lánh của nguười Lybia khiến nhiều trẻ em bị tổn thương về tinh thần. Jenny Humphries, thành viên đến từ hội Cứu trợ trẻ em cho biết, những hình ảnh chết chóc, súng ống diễn ra trước mặt đã ám ảnh tâm trí các em.
Súng thay bút Nhiều cậu bé mới chỉ bảy tuổi những đã được trang bị vũ khí và những khẩu súng hạng nặng. Chúng được huấn luyện sử dụng súng tại căn cứ quân sự tại Misrata, nơi quân nổi dậy chiến đấu ở vùng ngoại ô của Zlitan. Mặc dù các chiến sĩ tý hon này chưa phải ra chiến trường nhưng chúng đã quen với những thao tác quân sự, cũng như sử dụng các súng ống, lắp đạn, lên cò.. vệ sinh súng sau khi sử dụng. Khi cho các em được vẽ thì những bức tranh về tên lửa, xe tăng và vũ khí chiến đấu được các em vẽ nhiều nhất. Dường như, toàn bộ những hành động bạo lực đã dần ngấm vào xương máu và tâm trí các em. |
Nguyễn Thủy
Theo BBC, Dailymail