Tranh cúp Community Shield:

Trận địa pháo vùi lấp Man xanh

Man Xanh (trái) gục ngã trước họng pháo Arsenal. Ảnh: EPA
Man Xanh (trái) gục ngã trước họng pháo Arsenal. Ảnh: EPA
TP - Arsenal mang tiếng là keo kiệt nhưng đã bỏ ra gần 60 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Man City có danh gã nhà giàu cũng chỉ dám bỏ ra hơn 18 triệu bảng mua sắm trong kì chuyển nhượng này. Và đêm qua, Arsenal cho thấy họ không chỉ bạo chi mùa này.

Mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng việc Man City vắng tới 8 trụ cột ở trận đấu này khiến sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể. Dĩ nhiên, mục tiêu của Man xanh và cả Arsenal đều không phải là chiếc Cúp Community Shield. 


Mùa trước là hình ảnh một Arsenal rã rời trong tâm bão. Họ tan vỡ 1-5 trước Liverpool, thua Chelsea 0-6 và bị Man City vùi dập 6-3. Pháo thủ cũng thua kém hoàn toàn so với Man City ở chỉ số đối đầu (8 lần gặp nhau mới nhất họ chỉ thắng 1, hòa 3 và để thua tới 4).

Nhưng khi bước vào một cuộc đấu cụ thể, những so sánh về mặt chuyên môn hay chỉ số đối đầu thực tế chỉ mang tính tham khảo.

Arsenal bị đánh giá “kém hơn một chút” bằng chứng là họ bị xem là cửa dưới trong những đánh giá của các nhà cái trên khắp thế giới.

Arsenal bỗng chơi hay “như lên đồng” trong khi Man City thi đấu như gà mắc tóc ở cuộc đối đầu được xem là mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Anh. Ngay trong hiệp 1, pháo thủ đã vươn lên dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của Cazorla ở phút 23 và Ramsey phút 42. 

Có câu chuyện khá hài hước khi người ta thống kê rằng mỗi khi Ramsey sút tung lưới đối thủ, một vĩ nhân thế giới sẽ qua đời. Dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng các tờ báo thể thao nổi danh của nước Anh đã bắt đầu đồn đoán ai sẽ là “nạn nhân” của “thần chết” Ramsey. Thậm chí các hãng cá cược đã mau mắn mở “kèo”: Ai sẽ ra đi khi Ramsey nổi hứng ghi bàn.

Trước trận tranh Community Shield năm nay, Man City đều đã ghi bàn ở 16 trận gần nhất của họ trên mọi mặt trận. Nhưng điều này đã không lặp lại. Đội quân của Pellegrini đã chơi quá thất vọng trong hiệp đấu thứ hai để rồi thậm chí không có nổi bàn danh dự trong ngày trận địa pháo bắn tưng bừng. Giroud ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 ở phút 61 bằng cú sút xa đẹp mắt tung lưới thủ thành Caballero.

Man Xanh bị trận địa pháo vùi lấp trong một cuộc đấu mà trên thực tế họ không có nhiều tham vọng. Thầy trò Pellegrini đã nhận trái đắng trong ngày đầu khởi tranh mùa giải mới với bóng đá Anh. Một thất bại khó chấp nhận dù đây chỉ là trận đấu ‘nửa giao hữu’. 

Với Arsena, đây là chiến thắng ấn tượng nhất tại Community Shield Cup kể từ khi họ đánh bại Man United 3-0 năm 1998. Thầy trò Wenger đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn cho một mùa giải khó lường ở xứ sương mù.

MỚI - NÓNG